Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2017] Tháng 3 năm 2013, chồng tôi và tôi đưa cháu nội của chúng tôi đến bệnh viện để tiêm. Sau khi chúng tôi rời bệnh viện và bước ra đường, chân tôi đột nhiên vô cùng đau đớn và tôi không thể đi được nữa. Cơ thể tôi mềm nhũn như bông khi tôi cố gắng bước đi và tôi không có đủ sức để giữ mình đứng thẳng được.

Tôi tự nhủ: “Tại sao điều này lại xảy ra.” Tôi nhớ đến lời của Sư phụ:

“Thân thể con người không nên có bệnh; có bệnh là thuộc về trạng thái không đúng đắn” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra điều này là nhân tố tà ác đang dùi vào sơ hở trong tu luyện của tôi và bức hại tôi. Các nhân tố tà ác muốn tôi trông thật tệ ở nơi công cộng và làm hại tới hình ảnh của Đại Pháp, tôi tuyệt đối không thể để chúng thành công được. Vì vậy, tôi đã rất cố gắng để đứng thẳng. Tôi không biết lúc đó điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và tôi cố để không nghĩ đến tương lai. Tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu là vững tin vào Sư phụ và Pháp.

Tôi không muốn chồng mình phải lo lắng, vì vậy tôi chỉ bảo anh rằng tôi có việc phải làm và nhờ ông ấy đưa cháu nội của chúng tôi về nhà trước. Sau khi họ rời đi, tôi phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác. Khoảng 20 phút sau, bàn chân của tôi có thể di chuyển về phía trước từng chút một. Cứ như thế, tôi từ từ đi về nhà.

Một ngày tháng 7 năm 2015, tôi đến một nhà hàng, nơi mà tất cả khách hàng của tôi đều đang ở đó đợi tôi. Bỗng nhiên nửa thân bên trái của tôi cảm thấy khó cử động, tê liệt và rất nhẹ. Cảm giác đó lan từ trên xuống dưới. Trong khi chân phải của tôi có thể đi lại bình thường, chân trái của tôi lại cảm giác nhẹ hẳn đi, tôi không có cảm giác gì khi nó chạm đất. Vì vậy, tôi không thể đi lại bình thường được.

Tôi trở nên lo lắng. Một số khách của tôi có vấn đề về sức khỏe; nên trước tiên tôi đã nói cho họ về trải nghiệm trị bệnh thần kỳ của những người tu luyện Đại Pháp. Và một số khách đã quan tâm đến việc học Pháp Luân Công. Nhưng nếu họ thấy tôi như thế này, họ sẽ nghĩ sao?

Đột nhiên, lời của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Tu luyện pháp môn này của chúng tôi, chỉ cần chư vị giữ vững tâm tính, nhất chính áp bách tà” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã quyết tâm tu luyện bản thân tốt và cứu những người có duyên. Vì vậy, tôi phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác. Chỉ trong chưa đến 10 phút, cơ thể tôi cảm thấy như một tảng băng đã tan chảy và rất thoải mái. Vì vậy, tôi đã đến nhà hàng trong trạng thái khỏe khoắn..

Một buổi tối tháng 3 năm 2016, khi tôi đang trên đường về nhà sau khi phân phát tài liệu giảng chân tướng, tôi cảm thấy rất khó chịu trong lồng ngực và rất khó thở. Tôi không muốn người khác biết nên tôi buộc phải trở về nhà. Sau đó, tôi ngay lập tức bắt đầu học Pháp, phát chính niệm và hướng nội tìm những thiếu sót của mình. Dần dần cảm giác ngột ngạt qua đi và tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Nếu một người bình thường có những triệu chứng này, họ sẽ đi viện, tiêu tốn rất nhiều tiền và kết quả không chắc là tốt. Nhưng vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tin vào Sư phụ và Pháp, tôi đã khỏe trở lại rất nhanh sau khi kiên định tu luyện bản thân và loại bỏ những thiếu sót của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/2/340152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161194.html

Đăng ngày 15-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share