Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New Zealand

[MINH HUỆ 7-12-2017] Bà Vương Cửu Xuân, 69 tuổi, là phó giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Thanh Hoa, hiện đang sinh sống ở New Zealand. Bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã được 22 năm. Tháng 11 năm 2015, bà bị xe hơi đâm, khiến năm chỗ xương bên chân trái của bà bị gãy. Bà được đưa đến bệnh viện để chữa trị, và họ đã tiến hành bó bột cho bà.

Bác sỹ khuyên bà làm đại phẫu và đặt các lá thép để định vị chỗ xương bị gãy. Tuy vậy, họ không dám đảm bảo rằng sau sáu tháng điều trị bà Vương còn có thể đi lại được hay không.

Bà Vương muốn về nhà bởi bà tin rằng bà sẽ hồi phục nếu tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bác sỹ rất quan ngại bởi tuổi tác của bà; với chấn thương nghiêm trọng như vậy, khó tránh khỏi để lại di chứng. Các con của bà cũng lo lắng cho sức khỏe của bà, nhất là sợ bà bị nhiễm trùng. Lúc đó, tình trạng của bà đang rất xấu; bà hầu như không thể cử động được, và đau nhức khắp mình mẩy.

Kiên trì luyện công, kỳ tích xuất hiện

Bà Vương xuất viện về nhà. Mỗi ngày, bà tận dụng từng thời từng khắc để đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Mỗi khi có thể ngồi dậy, bà liền luyện tĩnh công. Đến lúc có thể đứng dậy được, bà luyện thêm các bài động công, thấy có thể làm được việc gì thì liền làm việc đó, một chút cũng không bê trễ.

Ba tháng sau, bà Vương cùng nhân viên của công ty bảo hiểm phụ trách việc bồi thường thiệt hại cho bà đã cùng bà và gia đình tới bệnh viện để kiểm tra. Các bác sỹ chỉnh hình từng kiểm tra cho bà đã vô cùng kinh ngạc trước sự phục hồi nhanh chóng của bà. Sáu tháng sau tai nạn, bà đã có thể tự mình bắt máy bay tới New York và tham dự Pháp hội cũng như các lễ diễu hành và mít-tinh khác.

Bà Vương đã hoàn toàn phục hồi và hai tuần sau, bà lại tiếp tục tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc tại các thành phố Hamilton, Auckland, và Wellington. Bà liên tục đứng và di chuyển trong bốn giờ đồng hồ mà không gặp khó khăn gì.

Các con, bè bạn, bác sỹ cùng hàng xóm láng giềng hết thảy đều kinh ngạc. Những hiểu lầm, phàn nàn, và nghi ngờ ban đầu của họ giờ đây đều tan biến, họ hiểu, bội phục và ủng hộ bà.

Hàng xóm người Hoa thay đổi quan điểm về Đại Pháp

Một trong số hàng xóm của bà Vương là người Hoa, và từng là bí thư đảng ở địa phương hồi còn ở Trung Quốc. Ông thường liên lạc với lãnh sứ quán Trung Quốc và thụ nhận sâu sắc những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Vương đã nhiều lần tiếp cận ông để cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhưng ông ấy thường bỏ đi hoặc chuyển chủ đề khác.

Khi Bà Vương chuyển chỗ ở, ông ấy cũng mua một ngôi nhà ở cùng khu. Bà Vương và ông ấy lại tiếp tục trở thành hàng xóm của nhau, nhưng ông ấy vẫn tránh mặt bà.

Tuy nhiên, kể từ khi chứng kiến bà Vương hồi phục chấn thương sau tai nạn mà không cần điều trị y tế, ông ấy bắt đầu để ý đế bà. Mỗi lần bà Vương ra ngoài, là ông ấy lại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bà.

Vài tháng sau khi ra ngoài đón xe buýt, bà đã gặp người hàng xóm đó. Ông ấy nhìn bà từ đầu đến chân, và đột nhiên thốt lên: “Bà thật là phi thường!” Bà nhã nhặn đáp lời: “Không phải là tôi phi thường, mà là Pháp Luân Đại Pháp phi thường và Sư phụ của tôi phi thường.”

Bà Vương rất vui mừng trước sự cải biến của người hàng xóm. Bà thành tâm hy vọng rằng tất cả những ai đã và đang thụ nhận những lời dối trá của ĐCSTQ hãy mau liễu giải chân tướng Đại Pháp, không nên hồ đồ mà thụ nhận những lời dối trá của Trung Cộng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/332022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/22/160420.html

Đăng ngày 14-02-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share