Bài của đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc

[MINH HUỆ 8-1-2017] Sau khi luyện công, phát chính niệm đồng bộ vào sáng sớm ngày 29 tháng 12 năm 2016, tôi ngủ thêm một chút nữa và có một giấc mơ! Bởi vì cảnh trong mộng vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thực, vì vậy nên tôi chỉnh lý thành bài viết để chia sẻ cùng các đồng tu.

Ở trong không gian trong mộng, việc tu luyện Chính Pháp đã kết thúc một cách bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Sư tôn mặc một chiếc áo cà sa đi ở phía trước, đi theo phía sau là một hàng các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Đó là lúc các đệ tử chuẩn bị quy vị rồi, không khí vô cùng trang nghiêm, tôi cũng ở chỗ đó, cách khoảng hơn mười người, trong nội tâm bình tĩnh an hoà, phát hiện ra rằng hết thảy mọi thứ trên thế giới đều không có chút quan hệ nào với tôi, nhưng số người còn lại rất ít. Sư tôn dẫn đệ tử tới trước một cái miếu, nói với các đệ tử ở phía sau rằng: Những người chưa tu tốt về phương diện sắc dục thì đi đến chỗ cái cửa bên cạnh kia! Đột nhiên tôi phát giác ra rằng sâu trong nội tâm vẫn còn tồn tại sắc dục, lúc đó cảm thấy vô cùng xấu hổ, đi đến chỗ mà Sư tôn vừa chỉ, bước vào cửa liền tê liệt ngã xuống, toàn thân lạnh toát. Lúc đó có đồng tu ở ngoài cửa liên tục quan sát phía bên trong cửa, thấy rằng tôi thực sự không vực dậy nổi nữa, mới bèn bước đến, từ trên thân tôi lấy đi tất cả những gì mà tôi thành tựu được trong toàn bộ quá trình tu luyện Chính Pháp, lúc đó tôi ý thức được rằng bản thân mình vẫn còn đang sống, nhưng không còn gì nữa, tất cả công sức trước đây đều bị huỷ hết! Tầng không gian tu luyện Chính Pháp này dần dần tiêu mất, tôi bị giam vào trong một không gian, đột nhiên những thống khổ trong tâm khiến tôi khóc lớn, tiếng khóc chấn động cả không gian xung quanh, trong không gian này không có gì hết, tôi thực sự là xong rồi! Chỉ biết thống khổ vô cùng, thống khổ vô cùng!

Lúc đó tôi không cách nào dùng ngôn ngữ con người để miêu tả cảm thụ trong tâm vào lúc đó, trong mộng khóc lóc mà tỉnh lại, việc tu luyện thật là rất nghiêm túc, đi đến bước cuối cùng cũng vẫn có khảo nghiệm!

Xin quỳ lạy trước sự từ bi của Sư tôn! Trên đây là thể ngộ của cá nhân, xin các đồng tu từ bi góp ý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/8/340583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/14/161125.html

Đăng ngày 10-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share