Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2017] Một người đàn ông 67 tuổi sống ở thành phố Hoa Điện đã bị kết án 10 năm tù sau khi đổi một ít tiền lẻ cho một người bán gà.

Ông Ngô Trung Đường đã bị kết án nặng vì những đồng tiền lẻ mà ông đưa ra mang thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ông Ngô tin vào Pháp Luân Công vì môn tu luyện đã chữa lành vấn đề về tim nghiêm trọng của ông. Ông từng nói: “Tôi là người sắp chết nhưng đã được Pháp Luân Công ban cho một sinh mạng thứ hai. Sao tôi có thể dừng tu một môn tu luyện tốt như vậy được?” Vì thế ông không bao giờ né tránh việc nói với mọi người rằng cuộc đàn áp là sai trái. Hành động đơn giản này đã dẫn đến việc ông bị cảnh sát bắt giam nhiều lần.

Năm 2000, ông từng phải lao động cưỡng bức trong một năm và bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não vào năm 2002. Để tránh việc tiếp tục bị bắt giữ, ông đã sống xa nhà một thời gian.

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, ông đã đến hội chợ địa phương để làm một số việc. Luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người khi cần, ông đã đồng ý đổi tiền lẻ cho một người bán gà.

Cảnh sát xuất hiện và bắt giữ ông Ngô. 20.000 nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo trong người để phục vụ cho công việc cũng bị tịch thu.

Ông Ngô đã bị xét xử bốn tháng sau đó và bị kết án 10 năm tù giam.

Ông Ngô rất nổi tiếng ở địa phương vì đã cứu một người phụ nữ có ý định tự tử. Ông đã khuyên nhủ để cô không nhảy xuống sông và đưa cô về nhà an toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/1/340143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/10/161073.html

Đăng ngày 10-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share