Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2016] Ngày 31 tháng 10 năm 2016, cô Chử Chiêm Phong bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa quận Trường Lĩnh bắt giữ. Cô bị đưa ra khỏi nhà trong khi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Cô Chử là một giáo viên ở quận Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên.

Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu một máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng, điện thoại di động của con trai cô, đồ dùng học tập cùng các vật dụng cá nhân khác.

Cô bị báo cho chính quyền vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và được cho là bị nhận diện qua một camera giám sát. Gia đình cô yêu cầu xem bằng chứng, nhưng cảnh sát đã từ chối.

Gia đình cô Chử đã cố gắng để được các luật sư ở Trường Lĩnh trợ giúp, nhưng họ nói rằng họ không dám nhận vụ án vì lệnh từ các cơ quan cấp cao hơn.

Cảnh sát đã đến trường của con cô Chử. Con cô rất sợ hãi, bị trầm cảm và thường la hét vào ban đêm, đau bụng vào ban ngày.

Em gái của cô Chử đã đi đến sở cảnh sát để gặp Trần Lỗi, trưởng Đội An ninh Nội địa Trường Lĩnh. Viên cảnh sát tiếp nhận cô đã liên tục chửi mắng cô ấy. Viên cảnh sát này từ chối cho biết tên.

Cảnh sát nói rằng chị cô “đang gây rắc rối” và đe dọa sẽ bắt cô trong cả hai lần cô đến đó để hỏi thông tin.

Trước đây, cô Chử mắc nhiều bệnh tật, nhưng đã khỏe mạnh trở lại sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô trở nên vui vẻ và lạc quan. Học sinh của cô đã nhìn thấy sự khác biệt và thay đổi tích cực trong quan điểm của cô về cuộc sống.

Cô Chử phải chăm sóc anh trai mình đang bị liệt nửa người. Kể từ khi cô bị bắt, cuộc sống của anh trai và con trai cô vô cùng khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/28/339476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/11/161090.html

Đăng ngày 10-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share