Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2017] Chủ tọa phiên toà trong phiên xét xử một học viên Pháp Luân Công đã đóng vai trò là trung gian hòa giải khi các luật sư bảo vệ mắng các công tố viên vì không thông báo trước cho ông về bằng chứng truy tố.

Bà Vương Diễm Hà, một cư dân 52 tuổi, ở thành phố Bản Khê, đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Trong phiên xử ngày 29 tháng 12, các công tố viên đã lấy các đĩa DVD tịch thu từ nhà của bà Vương làm bằng chứng chống lại bà. Tuy nhiên, bản cáo trạng không bao giờ đề cập đến chứng cứ như vậy, như yêu cầu của pháp luật. Luật sư yêu cầu các đĩa DVD phải được mở tại tòa án để anh xem, nhưng không có đĩa DVD nào có thể chạy được.

Luật sư nói với công tố viên rằng: “Ông đang lãng phí thời gian của tôi! Ông thậm chí không kiểm tra bằng chứng trước khi đưa ra trước tòa.” Thẩm phán hứa sẽ mở một phiên xét xử khác để thảo luận về các bằng chứng truy tố. Sau đó, ông tuyên bố hoãn phiên xét xử.

Trong khi bà Vương vẫn còn trong Trại tạm giam Thái Bắc, cha mẹ già của bà, cả hai đều gần 80 tuổi, đang chiến đấu để tự bảo vệ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/2/340310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/10/161074.html

Đăng ngày 8-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share