Bài viết của Tiếu Đường, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 29-11-2016] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1999, sức khỏe của tôi rất kém. Tôi yếu đến mức không thể đi bộ từ nơi làm việc về nhà, do vậy tôi chỉ về nhà vào ngày cuối tuần. Thuốc men cũng như các môn khí công khi đó cũng không có tác dụng gì đối với bệnh tật của tôi. Khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp, tôi đang trong trạng thái tuyệt vọng.

Một cựu cán bộ cao cấp nơi tôi làm việc đã tổ chức một lớp học 9 ngày xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Mặc dù không mấy lạc quan và tin tưởng cho lắm, nhưng tôi vẫn đến nghe để tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là như thế nào. Tôi đến sớm khoảng 5 phút và căn phòng đã chật kín chỗ ngồi.

Vào ngày thứ hai, tôi đến trước 10 phút nhưng tôi vẫn là người đến cuối cùng. Người cán bộ đó nói rằng đã có cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vì tôi vẫn còn chưa hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã không mua.

Khi kết thúc lớp học Pháp 9 ngày, tôi vẫn chưa hiểu Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là như thế nào. Một bác cán bộ lớn tuổi đã hỏi tôi rằng: “Sư phụ đã kết thúc 9 bài giảng Pháp, cháu cảm thấy thế nào? Cháu có muốn học Pháp Luân Đại Pháp không?”

Tôi đã buột miệng nói: “Dạ, không phải bây giờ ạ!”

Ông mỉm cười và nói với tôi: “Chúng ta sẽ cho cháu xem một video Sư phụ trả lời các câu hỏi của học viên vào ngày mai.”

Ngày hôm sau là lần đầu tiên tôi thực sự tập trung vào băng video và nghe những gì Sư phụ giảng. Tôi đã quyết định sẽ học Pháp Luân Đại Pháp.

Gia đình cầu xin tôi dừng tu luyện

Ngay khi tôi vừa đắm mình vào trong niềm vui tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại vô tiền khoáng hậu trong nỗ lực nhằm tiêu diệt pháp môn tu luyện này. Những tuyên truyền xấu xa, những lời dối trá bịa đặt đã được phát sóng tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước liên tục suốt 24/24 giờ trong tất cả các ngày trong tuần. Áp lực lớn đến mức khiến tôi cảm thấy như không thể thở nổi.

Mọi người trong gia đình tôi lo lắng và đã họp nhau lại. Họ khuyên tôi dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã nói với mọi người trong gia đình rằng: “Con không muốn đi phản đối chính phủ, nhưng chính phủ đã tuyên truyền sai sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Những tin tức trên truyền hình là một bộ sưu tập những lừa dối nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và khiến công chúng đứng về phía đối lập với môn tu luyện này. Mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và rằng môn tu luyện này đang bị bức hại một cách sai lầm. Lẽ nào mọi người lại thực sự muốn con ốm yếu như trước khi con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao?” Họ đã không biết phải trả lời câu hỏi của tôi như thế nào.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, mẹ tôi đã hoảng sợ đến mức cảm thấy choáng váng. Bà đã nói: “Con chỉ mới bắt đầu tu luyện thôi và có lẽ con còn chưa có thời gian để thực sự hiểu được mọi thứ về môn tu luyện này. Có thể rồi con cũng sẽ có kết cục giống như những thứ đã chiếu trên truyền hình. Khi xem những tin tức này, mẹ rất lo lắng cho con. Nếu Pháp Luân Đại Pháp không phải như vậy thì tại sao họ lại chiếu những chương trình như vậy cho chúng ta xem?” Mẹ đã cầu xin tôi: “Xin con hãy nghe lời mẹ và dừng việc tu luyện lại, mẹ sẽ tôn trọng các quyết định của con đối với tất cả các vấn đề khác!”

Tôi đã suy nghĩ trong giây lát và nói: “Con đã học Pháp Luân Đại Pháp qua việc nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Nếu mẹ nghe các băng ghi âm này và thấy bất cứ điều gì giống như những gì chiếu trên các chương trình truyền hình, thì con sẽ dừng tu luyện ngay lập tức”. Và mẹ tôi đã đồng ý!

Tôi đã mang về nhà các cuốn băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ từ trước, nhưng mẹ tôi đã không chịu nghe. Tôi đã ngồi cùng bà và nghe cuốn băng đầu tiên trong bộ gồm 14 băng. Bà đã nói: “Những gì Sư phụ Lý Hồng Chí giảng thật tuyệt vời.”

Lần tiếp theo khi tôi đến thăm mẹ, lời đầu tiên mẹ thốt ra là: “Mẹ muốn lên truyền hình để nói rằng, tất cả những gì mà chính phủ đang nói về Pháp Luân Đại Pháp là sai sự thật! Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt! Thật là tuyệt diệu! Tại sao họ không chiếu những điều tốt đẹp trên truyền hình thay vì cứ chiếu những thứ lừa dối đáng sợ như thế để đe dọa mọi người? Tất cả các chương trình truyền hình về Pháp Luân Đại Pháp đều là lừa dối! Mẹ sẽ không xem gì trên truyền hình nữa!”

Tôi đã hỏi mẹ: “Vậy là mẹ đã xem xong tất cả 14 cuốn băng rồi à?”

Bà nói: “Mẹ chỉ còn một chút nữa thôi”. Bà đã kể cho tôi một cách hào hứng rằng bà đã buông bỏ được những oán hận đã giữ trong suốt gần 20 năm qua đối với con dâu. Bà nói: “Điều này làm mẹ cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu”. Bà cảm thấy rất hạnh phúc sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ.

Mẹ tôi cũng kể với tôi về một hiện tượng lạ đã xảy ra. Bà kể rằng, một đêm bà bị tiêu chảy và suốt đêm hôm đó bà không thể ngủ được. Đến sáng hôm sau thì hiện tượng tiêu chảy cuối cùng cũng dứt và bà đã có một giấc ngủ rất sâu sau đó. Kể từ đó, bà cảm thấy rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng và ăn ngon miệng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/29/338223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/23/160425.html

Đăng ngày 7-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share