Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2016] Nếu như một học viên không giữ được bàn tay thẳng khi phát chính niệm, đó là điều rất nghiêm trọng. Nghĩa là cá nhân này đang không thực thi tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Người như thế thường tự coi mình là một học viên và tín Sư tín Pháp, thì người đó cũng không hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn của Pháp.

Sư phụ giảng:

Thực Tu

Học Pháp đắc Pháp,
Tỉ học tỉ tu,
Sự sự đối chiếu,
Tố đáo thị tu.

Tạm dịch:

Thực Tu

Học Pháp đắc Pháp,
So tu so học,
Mỗi mỗi đối chiếu,
Làm thế là tu.

(Hồng Ngâm)

Tôi đã học được một số bài học nghiêm túc về vấn đề này và muốn chia sẻ với các học viên khác nhằm giúp họ vượt qua bất kỳ nguyên nhân cơ bản nào khiến không thể giữ được thế tay thẳng đứng khi phát chính niệm.

Sau khi được trả tự do từ một trại tạm giam, tình trạng tu luyện của tôi hoàn toàn tiêu trầm. Không lâu sau khi tôi bắt đầu phát chính niệm, tôi trở nên buồn ngủ và không thể dựng thẳng tay. Nghiêm trọng hơn, ngay khi tôi dựng tay lên, một thế lực mạnh mẽ và vô hình liền đánh đổ tay tôi xuống.

Một lần nọ tôi trải qua khảo nghiệm sinh tử và tôi không thể ngồi dậy đươc. Mỗi khi cố gắng ngồi dậy và sẵn sàng phát chính niệm, trước khi dựng tay lên, toàn bộ nhục thân tôi lập tức bị đè ép xuống giường còn tâm trí tôi thì trống rỗng.

Khoảng nửa giờ sau, khi tôi vẫn còn cố gắng phát chính niệm, tôi vẫn không thể giữ tay được thẳng.

Tôi minh bạch rằng tu luyện cá nhân của tôi không tốt. Ngày qua ngày, tôi không thể giữ bàn tay dựng thẳng. Tôi thấy rằng những hắc thủ lạn quỷ và các chúng thần bại hoại đang tràn ngập trường của tôi. Làm thế nào tôi có thể làm tốt ba việc? Tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang muốn bức hại tôi.

Tôi nói to với chúng, “cựu thế lực, các ngươi quá hung hăng. Ta không bao giờ thừa nhận các ngươi.” Rồi tôi bắt đầu học Pháp một cách nghiêm túc.

Tôi kết thúc việc học Pháp vào quá nửa đêm. Tôi đã học Pháp 1 giờ, rồi phát chính niệm 15 phút. Tôi thực hiện việc này liên tục trong 12 giờ. Sau đó, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ, tâm trí tôi trở nên thuần tịnh, và tôi có thể giữ bàn tay dựng thẳng khi phát chính niệm.

Sự việc này là vào 5 năm trước, và trạng thái tu luyện của tôi chưa bao giờ tốt như vậy. Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi đã thực thi ba việc được tốt, tất cả những gì thể hiện ra là Sư phụ đã thanh lý các sinh mệnh tà ác và lạn quỷ trong trường của tôi.

Tôi đã từng trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, khi mà tôi dường như không thể qua nổi, khi đó tôi có thể làm được gì? Chính Sư phụ đã cứu tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải tự xuất ra chính niệm.

Thể ngộ của tôi là: Chúng ta đang trong giai đoạn lịch sử đặc biệt của thời kỳ Chính Pháp, và chúng ta may mắn được Sư phụ từ bi cứu. Cơ hội trân quý này là ngàn năm khó gặp. Khi chúng ta có thể thực thi theo yêu cầu của Pháp, Sư phụ có thể ra tay ngăn chặn can nhiễu của cựu thế lực lên chúng ta.

Trải qua nhiều năm tu luyện, tôi đã được gặp rất nhiều học viên. Nhiều người không thể dựng thẳng bàn tay khi phát chính niệm, và một số người còn ở trong tình trạng như thế một thời gian lâu. Họ không làm tốt ba việc. Họ chán nản, buông lơi và thực sự không tinh tấn. Một số họ còn can nhiễu đến tiến trình Chính Pháp.

Không thể giữ bàn tay thẳng khi phát chính niệm thực ra là không tinh tấn trong thời gian dài. Một học viên như thế có khả năng đang bị thao túng bởi cựu thế lực, chúng có thể dùi vào là do nhiều nhân tâm và chấp trước của học viên đó. Sau một thời gian, họ có thể trở nên quen với tình trạng đó.

Nếu một người không thể làm tốt ba việc, làm sao người ấy có thể cứu độ chúng sinh?

Để cải biến tình trạng này từ căn bản, người ta phải thay đổi nhân tâm. Giải quyết vấn đề này không khó. Vì thực ra đó chính là vấn đề tâm tính của một người.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi; xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/20/337931.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/12/160311.html

Đăng ngày 7-2- 2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share