Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2016] Trưởng Phòng An ninh Nội địa ở huyện tôi là bạn của con một học viên Pháp Luân Công. Vài năm trước đây, anh ấy đã thoái đảng sau khi được người học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tuy nhiên, anh vẫn tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công theo lệnh của cấp trên.

Cuối cùng, người đàn ông này đã bị đột quỵ và phải nhập viện. Người học viên tới thăm và khuyên anh ta: “Đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho anh, hãy ngừng bức hại các học viên. Anh hãy nhớ rằng ‘gieo nhân nào thì gặt quả đó’“.

Sau khi đọc thêm các tài liệu thông tin về cuộc bức hại mà người học viên đưa cho, anh ấy đã hiểu thêm về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm với Pháp Luân Công. Sức khỏe của anh đã nhanh chóng hồi phục. Anh đã nhờ người bạn đưa mình tới gặp và cảm ơn người học viên nọ.

Khi gặp người học viên, anh ấy đã thở dài và nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những gì các học viên nói đều là sự thật.” Anh ấy quan tâm tới con gái của người học viên hiện vẫn đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công và nói anh sẽ đảm bảo an toàn cho cô và sẽ giúp đỡ để cô ấy sớm được thả.

Cựu chuyên gia tẩy não thoái đảng

Tôi đã gặp lại một chuyên gia tẩy não đã từng tẩy não tôi trong trại giam, nhưng chúng tôi đã không kịp nói chuyện với nhau vì anh ấy đang bận.

Một năm sau, tôi nhìn thấy anh ấy đang ngồi bên lề đường và chào anh. Anh ấy nói: “Đảng cộng sản thật hủ bại. Bí thư đảng ủy của thành phố vừa bị bắt, người thay thế ông ta chưa đầy một năm sau cũng bị bắt. Trong đảng không còn ai là tốt cả.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc như cỗ máy xay thịt,” tôi nói. “Nhiều người đã phải kết thúc sự nghiệp một cách đường đột.”

“Anh nói đúng,” anh ấy đáp. Anh ấy vẫn hoàn toàn không biết gì về những tội ác mà ĐCSTQ đã làm cho tới khi một học viên gọi điện thoại giảng chân tướng cho anh.

Tôi hỏi: “Anh có biết là vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dựng lên để đổ tội và vu khống cho Pháp Luân Công không?”

“Tôi không biết,” anh đáp. Tôi nói với anh việc chính quyền đã giả tạo ra sự kiện này và liên tục phát sóng trên tivi để khuấy động lòng căm thù trong dân chúng và để dành được sự ủng hộ của người dân trong chiến dịch chống lại Pháp Luân Công của Đảng, và giải thích thêm cho anh việc ĐCSTQ đã gây ra cái chết bất thường của hơn 80 triệu người dân Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền đến nay.
“Tôi không biết về những chuyện này, nhưng tôi tin những gì anh nói. Tôi không muốn tiếp tục dính dáng gì đến đảng và làm những việc xấu xa nữa,” anh nói.

Khi tôi đề nghị anh thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và thôi không làm những việc xấu nữa, anh đã ngay lập tức đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/337581.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/24/160440.html
Đăng ngày 6-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share