Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2016] Tôi là một giáo viên Tiếng Anh. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích học ngữ pháp và tìm lỗi trong cách diễn đạt câu. Thậm chí tôi còn tranh luận với giáo viên của mình về các lỗi ngữ pháp. Trong cuộc sống, tôi cũng rất thích tìm lỗi của người khác cũng như lỗi của chính mình. Tôi có suy nghĩ rằng, việc tìm ra lỗi là bước đầu tiên để sửa chữa chúng và giúp chúng ta tiến bộ hơn.

Khi mới bắt đầu tu luyện, thói quen này đã khiến tôi luôn tìm ra những lỗi ngữ pháp trong khi học Pháp. Mặc dù tôi biết rằng mình đã bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp nhưng nó đã khiến tôi nảy sinh lòng nghi ngờ. Giáo dục trong trường đại học đã dạy tôi suy nghĩ “một cách khoa học” và không bao giờ làm theo điều gì đó một cách mù quáng. Nó đã khiến tôi vô thức đo lường Đại Pháp theo các quan niệm khoa học cố hữu trong tôi, và đánh giá các bài giảng của Sư phụ theo những kiến thức ngữ pháp của mình. Đây là một chướng ngại lớn cho đức tin của tôi.

Trong ngôn ngữ học, ngữ pháp chỉ đơn giản là một tập hợp quy tắc ngôn ngữ mà mọi người thường áp dụng. Nhưng nó cũng có khía cạnh chủ quan và linh hoạt. Các đặc điểm thông dụng của bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khiến nó có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng, đặc biệt là trong một bối cảnh lịch sử hoặc chỉ về một con người nhất định nào đó. Khắc phục các hạn chế của ngữ pháp sẽ làm thay đổi các quy tắc ngôn ngữ và được các nhà ngôn ngữ học công nhận. Thậm chí, việc áp dụng chính những thay đổi này cũng sẽ trở thành các quy tắc ngôn ngữ được chấp nhận.

Trong bối cảnh lịch sử hiện tại, Sư phụ đã lựa chọn tiếng Trung Quốc để hồng truyền Đại Pháp của vũ trụ. Trong những giai đoạn, hoàn cảnh lịch sử khác đã từng có việc nào trọng đại hơn việc này hay chưa? Chỉ duy có đệ tử Đại Pháp là có thể hiểu được nội hàm sâu sắc của Đại Pháp. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó có thể biểu đạt được. Làm thế nào mà những quy tắc ngôn ngữ của người thường có thể gây hạn chế việc Sư phụ hồng truyền Đại Pháp vĩ đại của vũ trụ?

Tri thức khoa học đã tạo ra những nghi ngờ trong tâm trí tôi về một số hiện tượng cũng như những khổ nạn gặp phải trong quá trình tu luyện của mình. Trước đây tôi thường cho rằng, những điều này không thể nào xảy ra được. Hồi đầu khi học Pháp, tôi thường có những câu hỏi mỗi khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm được lời giải đáp cho các câu hỏi của mình – tôi tự cười với chính mình như thể là tôi đang cười nhạo một người theo chủ nghĩa vô thần. Tôi đã nhận ra những hiểu biết của tôi về cuộc sống trước đây đã sai hoàn toàn.

Tôi bị ảnh hưởng bởi những quan niệm người thường cũng như lối tư duy “nghi ngờ tất cả mọi thứ.” Xét về lĩnh vực tri thức thì nó rất cần thiết bởi vì suy nghĩ và hiểu biết của con người luôn không hoàn hảo. Chúng ta phải đột phá hạn chế của quan niệm cố hữu trong mỗi chúng ta để không ngừng đề cao trong tu luyện. Tuy nhiên, những gì mà Thần ban cho con người luôn là điều tốt đẹp nhất mà con người không có cách nào làm tốt hơn được. Ví dụ như, trong Trung Y cổ đại Trung Quốc, “Hoàng Đế nội kinh” đã được Thần ban cấp cho con người. Dù cho đã từng xuất hiện rất nhiều những vị bác sỹ nổi tiếng trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng không một ai trong số họ có thể vượt qua được kiến thức được gói gọn trong “Hoàng Đế nội kinh”. “Chu Dịch” cũng được xếp đồng dạng như thế. Con người không thể nghi ngờ về tính ưu việt của những tác phẩm kinh điển này.

Trên con đường tu luyện, mọi công năng của tôi đều bị khóa lại, vì thế tôi không được trải nghiệm về những điều xảy ra trong quá trình tu luyện của mình như những gì Sư phụ miêu tả. Điều này đã khiến tôi thường có những nghi ngờ về Pháp. Khi đầu óc tôi tràn ngập nghi ngờ, tôi tự hỏi chính mình: “Làm sao mà tất cả các bệnh mãn tính của mình đều biến mất? Đó không phải là điều thần kỳ mà khoa học không giải thích được hay sao?” Thực ra, những thay đổi về thể chất mà tôi đã trải qua sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều hết sức thần thánh. Tất cả những nghi ngờ này của tôi là do chịu ảnh hưởng của vô thần luận và những quan niệm hậu thiên của mình.

Khi quan niệm được hình thành, chúng bám rễ sâu trong đầu óc của chúng ta và trở thành thứ gì đó hiện hữu trong tiềm thức của con người. Mặc dù từ lâu tôi đã từ bỏ chủ nghĩa vô thần, nhưng những quan niệm vô thần luận từ trước luôn ở trong tiềm thức của tôi. Thật khó để loại bỏ chúng. Khi Jesus truyền bá Thiên Chúa giáo, các học trò của ông đã chứng kiến rất nhiều phép lạ mắt thấy tai nghe, nhưng họ đều phản ứng khi đối mặt với nguy hiểm là bỏ chạy và để lại Sư phụ của họ phía sau.

Trên thực tế, những người nhận được sự giáo dục tri thức ít hơn thường có xu hướng có đức tin mạnh mẽ hơn so với những người có học vấn cao hơn. Việc ít được giáo dục sẽ khiến họ không bị chịu ảnh hưởng bởi quan niệm hậu thiên. Điều này khiến họ dễ dàng có được một đức tin mạnh mẽ hơn và hơn thế nữa là một “niềm tin mù quáng.”

Thực chất cái gọi là “niềm tin mù quáng” này thể hiện sự kiên định vững vàng của đức tin con người bất chấp mọi ảo tưởng trong xã hội loài người. Thực tế con người có khả năng đó là để họ có thể nhận thức và hiểu được Pháp. Sống trong ảo tưởng, con người nghĩ rằng mắt mình có thể nhìn thấy mọi thứ và khoa học có thể giải thích mọi thứ, nhưng con người không biết được rằng, cặp mắt thịt này của chúng ta thực chất đã lừa dối chính chúng ta và khoa học đã gây ra cho chúng ta giả tướng. Con người nên có niềm tin vô điều kiện vào Thần. Tuy nhiên, điều này quả thực rất khó vì con người đã chịu nhận sự giáo dục tri thức khoa học trong suốt nhiều năm và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những quan niệm hậu thiên. Những người này nghĩ rằng họ rất khôn ngoan. Có rất nhiều câu chuyện tu luyện trong Phật Pháp mà Sư phụ của họ đã thử thách xem các học trò của mình sẽ nghe theo lời dạy của Sư phụ hay thuận theo những quan niệm người thường của mình.

Bởi vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được chứng kiến sự kỳ diệu vô cùng của Đại Pháp được triển hiện ở thế gian. Những hiển lộ của Phật Pháp này chưa hề có một phép màu nào trong lịch sử có thể sánh kịp. Hầu hết mỗi từng học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có những trải nghiệm thần thánh của riêng mình. Chúng ta có thể dễ dàng nói rằng, chúng ta đang tu luyện với công năng đã được khai mở.

Trên đây là những hiểu biết hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điểm không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/23/337120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/5/160225.html

Đăng ngày 6-2-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share