Bài viết của Thiên Hương, học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2016] Trước đây, vợ, con gái và tôi đã từng trải qua bao khổ nạn và khó khăn trong cuộc sống. Con gái chúng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bại não, điều này gây ra những trở ngại đến việc phát triển ngôn ngữ của cháu.

Chúng tôi đã tìm kiếm sự trợ giúp từ một số bệnh viện, tuy nhiên, các loại thuốc và phương pháp điều trị đều không cải thiện được bệnh tình của cháu. Vợ tôi và tôi đều cảm thấy mất niềm tin và tuyệt vọng, điều này dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe cho cả hai vợ chồng tôi.

Nhưng sau khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của cả ba chúng tôi đều đã khỏi.

Những khổ nạn do bệnh tật

Khi chúng tôi kết hôn thì cả hai vợ chồng đều đã ngoài 30 tuổi. Vợ tôi mang bầu một thời gian ngắn ngay sau khi chúng tôi làm đám cưới và hạ sinh một cô con gái. Đó là một ca sinh khó khăn và con gái chúng tôi bị chẩn đoán viêm phổi và ống phế quản, điều này là nguyên nhân gây ra bệnh bại não của cháu.

Mặc dù đã tới nhiều bệnh viện lớn, nhưng không một phương pháp điều trị hay phương thuốc nào có thể cải thiện tình trạng của con gái tôi mà điều đó chỉ làm chúng tôi kiệt quệ về tài chính và lâm vào tình trạng nợ nần. Khi cháu lớn hơn, cháu đã bị tàn tật và gặp trở ngại về ngôn ngữ.

Áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh dạ dày và viêm gan B. Vợ tôi, do thường xuyên lo lắng nên đã mắc bệnh thiếu máu và sỏi mật.

Thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Trong suốt chuyến công tác năm 1997, tôi đã đi ngang qua chỗ mọi người tập luyện Pháp Luân Công. Mọi người đều nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, từ già đến trẻ.

Vợ tôi và tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã sớm khỏi các loại bệnh tật.

Con gái của chúng tôi, khi đó cháu 20 tuổi, cũng quyết định tu luyện Pháp Luân Công một vài tháng sau đó. Do bệnh tật nên gần như cháu không thể luyện các bài công pháp. Hơn nữa cháu còn không đi học nên cũng không thể đọc hay viết. Nhưng cháu có thể ngồi và thiền định.

Trong ngày, cháu nghe các bài giảng của Sư phụ và các buổi tối, cháu luyện các bài công pháp với vợ chồng tôi.

Cháu đã chăm chỉ luyện công và nghe các bài giảng Pháp một cách đáng ngạc nhiên. Việc ngồi song bàn là một việc rất khó khăn đối với cả hai vợ chồng tôi. Tuy nhiên, cháu lại có thể ngồi song bàn chỉ một vài ngày sau khi bắt đầu luyện công. Khi cháu thiền định, nước mắt cháu lăn dài trên má vì đau đớn.

Cháu đã nói: “Bố mẹ đừng lo cho con. Con cảm thấy ổn, con có thể làm được”.

Cháu đã luyện công ở một phòng khác để cho chúng tôi không thể nhìn thấy cháu khóc. Một tháng sau đó, cháu đã có thể ngồi song bàn cả tiếng đồng hồ.

Sư phụ từ bi khích lệ

Con gái tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ cháu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Cháu nhìn thấy một người trong giấc mơ đó và đã hỏi: “Ngài là ai?” Người đó chỉ về chiếc ti vi và không nói gì cả. Cháu chợt nhận ra Sư phụ trông rất giống người trong giấc mơ của cháu. Cháu đã hỏi: “Ngài có phải là Sư phụ của con không?” Người đó gật đầu, do đó cháu đã hỏi tiếp: “Sư phụ, con có thể tu luyện Pháp Luân Công không?” Sư phụ mỉm cười, lắc đầu và sau đó biến mất.

Cháu đã hỏi tôi rằng tại sao Sư phụ lại lắc đầu và liệu điều đó có phải là cháu không thể tu luyện Pháp Luân Công hay không. Tôi trả lời cháu rằng đó là Sư phụ đã để việc quyết định đó cho cháu. Nếu cháu quyết tâm tu luyện, Sư phụ sẽ giúp cháu.

Với quyết tâm trở thành một học viên chân chính, cháu muốn tham gia cùng với chúng tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Mặc dù cháu chưa bao giờ chính thức học đọc, nhưng cháu đã tự đọc sách mỗi ngày. Cháu nói với tôi rằng khi cháu đọc, cháu có thể nghe thấy giọng của Sư phụ, như thể là băng ghi âm bài giảng pháp của Sư phụ đang bật lên trong đầu cháu. Cuối cùng thì cháu đã có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và các cuốn sách khác của Pháp Luân Công.

Do có trở ngại về ngôn ngữ nên cháu không thể giao tiếp tốt và do vậy cháu muốn học cách gửi tin nhắn. Chúng tôi đã treo một tấm bảng ngữ âm để cháu học cách đánh máy bằng tiếng Trung và với sự trợ giúp của vợ chồng tôi, cháu đã biết cách gửi tin nhắn.

Các bài giảng Pháp và các bài luyện công đã đem lại những thay đổi căn bản cho con gái tôi. Hiện giờ cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Một người mắc bệnh bại não chưa từng đi học giờ đây không chỉ khỏe mạnh mà còn có thể đọc và gửi được tin nhắn.

Vợ chồng chúng tôi đã được chứng kiến sự phi thường của Pháp Luân Công. Pháp môn tu luyện đã đem lại cho gia đình chúng tôi một cuộc sống hoàn toàn mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/16/332791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/4/160211.html

Đăng ngày 6-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share