Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-11-2016] Hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục lần thứ 13 do Ban biên tập Minh Huệ tổ chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2016 và kết thúc viên mãn vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, trải qua tám ngày, tổng cộng đã đăng 44 bài chia sẻ tu luyện.

Những bài chia sẻ được chọn lọc này đã viết ra những ví dụ thực tế về tu luyện chính Pháp, quá trình đề cao và chính ngộ về Pháp lý của chính bản thân học viên đã kể lại quá trình làm thế nào để tinh tấn dũng mãnh trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp cuối cùng này, tranh thủ thời gian tu tâm đề cao một cách thiết thực, cứu vớt thế nhân một cách lý trí. Pháp hội giúp cho nhiều đồng tu hơn học được cách dĩ Pháp vi Sư hướng nội tìm, trong mâu thuẫn đều có thể đối chiếu thiết thực với Pháp từ đó tìm ra thiếu sót của bản thân mình, đề cao tâm tính, chứng thực Pháp tốt hơn, khởi được tác dụng trợ Sư cứu người, giảm thiểu tổn thất cho việc cứu người.

Học viên Đại lục và học viên hải ngoại là một chỉnh thể, học viên hải ngoại sau khi đọc được những bài chia sẻ trong Pháp hội Đại lục đã thi nhau biểu đạt rằng mình được thụ ích rất nhiều, họ cảm ơn những bài tham dự của đồng tu Đại lục, thể hiện rằng nhất định sẽ bước đi tốt trên con đường tu luyện của mình trong giai đoạn cuối cùng này.

Những chia sẻ của đồng tu giúp tôi tìm thấy sự khác biệt

Bà Vương Kim Cúc là học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng tại điểm du lịch, 14 năm trước bà đã ra nước ngoài, bà nói: “Mỗi bài chia sẻ trong pháp hội lần này tôi đều đọc hết, khiến tôi xúc động nhất là bài chia sẻ “Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại”, nước mắt tôi lăn dài cho tới khi đọc xong. Tâm cứu người thuần khiết và nghị lực phi thường đến kinh ngạc đó đã khiến tôi rất xúc động.”

“Tôi vẫn luôn cảm thấy 14 năm qua ở hải ngoại, giảng chân tướng tại tuyến đầu, mưa gió cũng không thể ngăn trở được tôi, tôi cảm thấy mình khá lắm rồi, nhưng sau khi đọc xong bài chia sẻ này, so sánh với đồng tu ấy, tôi đã tìm thấy sự chênh lệch rất lớn của mình.” Bà nói: “Tại hải ngoại không có nguy cơ bị bắt, không có áp lực trong cuộc sống gia đình, ưu việt hơn rất nhiều so với trong nước, nhưng tại hải ngoại cứ làm cứ làm rồi lại tìm cớ để bản thân mình buông lơi: Gió to quá, trời lạnh quá, mệt quá, nên có những biểu hiện buông lơi và lười nhác. Sau khi đọc xong bài chia sẻ này, tôi sắp xếp lại ba việc mà mình cần làm tốt hàng ngày, hiện giờ tôi và đồng tu làm một chiếc ‘xe chân tướng lưu động’, tới những điểm du lịch và khu dân cư có nhiều người Hoa giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhiều xe lưu động hơn, để nhiều đồng tu hơn có thể tham gia.”

Tác dụng thúc đẩy to lớn đối với học viên hải ngoại

Trương Vân, học viên lâu năm tại hải ngoại đắc Pháp từ năm 1997 nói: “Từ những bài chia sẻ trong Pháp hội Trung Quốc, tôi đọc được những câu chuyện cụ thể về cách đồng tu Trung Quốc Đại lục tại các ngành các nghề, với các độ tuổi khác nhau, kiên định tu Đại Pháp trong các hoàn cảnh khác nhau, cùng với việc đề cao bản thân họ cũng không quên cứu độ chúng sinh, đều khiến tôi rất cảm động. Chúng tôi tu luyện tại hải ngoại, không trực tiếp ở trong hoàn cảnh bức hại tà ác, khi đọc bài chia sẻ trong từng đợt Pháp hội Trung Quốc, tôi cũng có sự đồng cảm với những trải nghiệm của bản thân mỗi đồng tu Đại lục, tôi cũng thấy được cách đồng tu Đại lục nghĩ như thế nào, làm như thế nào, rồi nghĩ xem nếu mình ở trong hoàn cảnh đó mình có làm được như vậy không.”

“Thấy được các đồng tu Đại lục tu luyện như thế nào, cứu người như thế nào, đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại cũng sẽ nghĩ tới việc phải tỷ học tỷ tu. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học Pháp tốt mới có chính niệm, mới có thể ngộ được sức mạnh của Đại Pháp, mới có thể phá trừ an bài của cựu thế lực, trải nghiệm tự nhân mỗi một đồng tu Đại lục cũng đã chứng thực được điểm này. Là học viên hải ngoại chúng ta nên kiên trì làm tốt việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc đáng quý với các hình thức khác nhau, phối hợp với đồng tu Đại lục, thức tỉnh nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Tinh thần kiên trì không nghỉ, kiên nhẫn không khuất phục của đồng tu Đại lục có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc làm tốt ba việc của học viên hải ngoại.”

Trương Hải Tinh, học viên Pháp Luân Công đắc Pháp tại hải ngoại, sau khi đọc xong bài “Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại” nói: “Lời chia sẻ của đồng tu này rất xúc động, có tác dụng gợi mở và khích lệ rất lớn với tôi. Đại Pháp đã khiến bà từ một người bị liệt đã khởi được dũng khí lớn như vậy để thay đổi bản thân, hơn nữa việc tu luyện thực sự đã khiến thân tâm bà được cải biến rất lớn.”

Ông nói: “Tôi tu luyện đã hơn 10 năm rồi, đôi khi tôi cảm thấy mình biến đổi không nhiều. Sau khi đọc xong bài chia sẻ của đồng tu, tôi nghĩ thế này: Nếu so với bản thân tôi, nếu không tu luyện, cũng lại trải qua mười năm này mà nói thì sự khác biệt không biết lớn tới nhường nào? Tôi đột nhiên minh bạch rằng tu luyện Đại Pháp là từ vi quan nhất tới bề mặt, hơn nữa phần tu tốt đã lập tức cách khai, còn bề mặt lại không nhìn thấy được, đó là bộ phận chưa tu tốt. Khi bắt đầu tu luyện, trên bề mặt sức khỏe của tôi cũng không có vấn đề gì, cho nên tôi không dễ gì nhận ra được sự biến đổi ấy, trải nghiệm tu luyện của đồng tu ấy đã tăng thêm lòng tin của tôi vào tu luyện Đại Pháp.”

Cuối cùng ông nói: Trải nghiệm của đồng tu ấy khi tham gia cứu độ chúng sinh cũng gợi mở cho tôi rất nhiều. Khi gặp phải vấn đề bà ấy có thể chủ động hướng nội tìm, đề cao tâm tính, vừa có thể trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, lại vừa có thể không ngừng đề cao thăng hoa bản thân mình.

Vương Lệ làm biên tập cho một hạng mục truyền thông tại hải ngoại, sau khi đọc xong bài “Làm được hướng nội tìm một cách chân chính” cô biểu thị: Làm việc và tu luyện trong hạng mục truyền thông, việc hướng nội tìm là vô cùng quan trọng, trong bài chia sẻ của đồng tu viết rằng: “Trong quá trình không ngừng buông bỏ “cái tôi” của mình, tôi cũng thể nghiệm được rằng chỉ cần bước ra khỏi vị tư, thì mới có thể sinh ra từ bi. Có lần, khi tôi đang tĩnh tâm học Pháp, đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình biến thành một tòa nhà cao tầng, không ngừng cao lên và mở rộng ra, trong tòa nhà có vô số căn phòng.” Tôi nghĩ rằng truyền thông cũng giống như một tòa nhà cao tầng, bên trong có vô số căn phòng, có phòng hướng ra phía mặt trời, có phòng không hướng ra phía mặt trời, phòng nào cũng có tác dụng của nó, thiếu một phòng cũng không được, còn việc dọn dẹp phòng mình sạch sẽ là vì bản thân mình, cũng là bước đầu tiên vì người khác, dù gặp phải việc gì cũng đều phải nghĩ xem phải chăng việc này nhắc nhở mình có chấp trước còn chưa buông bỏ, cũng giống như rác chất đống trong phòng lại không nỡ vứt đi.

Ông Bạch từ Đại Lục tới hải ngoại đã bốn năm, ông nói: “Mỗi bài chia sẻ đều như một tấm gương, soi những thiếu sót của bản thân mình.” Ví như bài chia sẻ Pháp hội “Tưởng như vô vọng kiên định tới khi liễu ám hoa minh”, bản thân tôi khi còn ở Đại lục, mặc dù tôi cũng có trải nghiệm tương tự, nhưng tôi không tu, không làm được một cách thiết thực như đồng tu, về căn bản vẫn là mức độ tín Sư tín Pháp khác nhau. Đặc biệt là bản thân tôi hiện nay ở trong các hạng mục tại hải ngoại cũng phải giữ vững chính niệm, kiên trì thường hằng, mới có thể đột phá được khó khăn về mọi phương diện, mới làm được hiệu quả một cách thiết thực.”

Học viên phương Tây: Cảm ơn bài chia sẻ chân thành của các đồng tu Đại lục

Madalina, học viên phương Tây rất cảm động sau khi đọc bài “Tôi tin tưởng Sư phụ luôn ở ngay bên cạnh mình”, cô nói: “Tôi xúc động bởi lời chia sẻ chân thành và muốn đề cao trong tu luyện của đồng tu. Điều này khiến tôi nghĩ tới sức mạnh của chính niệm là làm thế nào đã giúp đồng tu ấy học Pháp và luyện công trong thời gian bị giam giữ (cũng là giúp đỡ những đồng tu khác); khiến tôi nghĩ tới việc là người tu luyện, trước tiên tôi không nên thừa nhận bức hại này. Theo tôi hiểu thì đồng tu ấy không nên chỉ thỏa mãn với việc có thể học Pháp trong tù, mà trước tiên không nên tiếp nhận việc bị giam giữ. Dẫu rằng cô ấy có thể học Pháp trong tù, nhưng cô ấy không thể thực thi trách nhiệm cứu người của mình, Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu người, nhưng bị giam giữ đã lãng phí thời gian quý giá đó, điều này không thể thay đổi được, nhưng tôi cho rằng đây là một bài học rất hay đối với chúng ta. Cuối cùng, cô ấy nhắc tới một đồng tu, khi cảnh sát tới nhà cô ấy, có thể cảm động cảnh sát bởi tâm từ bi của cô, đồng thời so sánh chuyện này với chuyện bản thân cô ấy đã nổi giận với cảnh sát. Cô ấy nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải coi từng chuyện là một quá trình tu luyện, là cơ hội tu luyện đề cao và cứu người. Theo tôi thấy thì đây chính là thanh trừ an bài của cựu thế lực, đồng thời cũng là đi theo con đường Sư phụ chỉ dẫn.”

Bài chia sẻ giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn pháp lý “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Cô nói: “Tôi cho rằng lời nhắc nhở này có giá trị, chúng ta có trách nhiệm tu tốt bản thân mình, đồng thời đi theo con đường mà Sư phụ chỉ dẫn, tất cả những việc thần kỳ xảy ra đều là Sư phụ đang làm. Như vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không thấy phí công vô ích hoặc tự mãn, mà là kiên định đề cao trong tu luyện, đồng thời cũng là đang làm những việc chúng ta cần làm trong khi trợ Sư cứu độ chúng sinh.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/11/337501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/12/159923.html

Đăng ngày 5-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share