Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2016] Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu rằng chúng ta không nên bỏ qua những can nhiễu nhỏ chúng ta gặp hàng ngày. Những can nhiễu này tưởng chừng rất ngẫu nhiên, và có vẻ không quan trọng. Nhưng khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, chúng ta biết rằng tu luyện không nên dựa vào cảm giác. Chẳng hạn, chúng ta không nên thuận theo cảm giác buồn ngủ và đầu hàng can nhiễu ấy khi chúng ta đang học Pháp.

Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân là vào năm 1999. Lúc đó, đồng tu nói với tôi rằng tôi nên đọc hết cuốn sách trong một lần. Mặc dù tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng tôi vẫn nghiêm túc làm theo lời khuyên của họ. Thế là trong suốt một ngày, tôi không rời khỏi phòng mình và đã đọc hết toàn bộ cuốn sách.

Trong quá trình đọc sách, tôi gặp một hiện tượng rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng sau một hồi lại thấy thanh tỉnh trở lại. Tôi không hiểu tại sao điều này xảy ra, nhưng tôi cảm thấy cơn buồn ngủ là không bình thường. Vì vậy, trong suốt thời gian đọc, tôi luôn cố gắng bảo trì trạng thái thanh tỉnh.

Sau khi tu luyện một thời gian và nhớ lại chuyện này, tôi mới ngộ ra rằng khi tôi tận sức bảo trì trạng thái thanh tỉnh, Sư phụ nhất định đã giúp tôi trừ bỏ rất nhiều quan niệm cản trở tôi đắc Pháp. Ở không gian khác, chắc hẳn tôi đã phát sinh rất nhiều biến hóa.

Một lần vào năm 2000, đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ khi đang học Pháp. Cảm nhận điều này là bất thường, nên tôi đã cố gắng giữ trạng thái thanh tỉnh. Sau đó, tôi nhìn thấy một khối vật chất tà ác to bằng một quả bóng đá cách đầu tôi chừng nửa mét về phía bên phải. Nó lạnh, tối và trông giống như nhựa đường. Nó đang cố gắng tiến nhập vào đầu não của tôi ở không gian khác. Càng đến gần thì nó càng có khả năng khống chế tôi và khiến tôi buồn ngủ hơn. Tôi đã dốc toàn lực để ức chế cơn buồn ngủ. Cuối cùng, khi tôi đạt được trạng thái thanh tỉnh thì khối vật chất ấy cũng biến mất.

Một lần khác vào năm 2002, tôi lại thấy buồn ngủ khi đang học Pháp. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một lớp tinh thể màu xám và đen to chừng cỡ hạt vừng bay lơ lửng bên trên cuốn sách. Tôi nhận ra những tinh thể này là những vật chất tà ác. Vì vậy, tôi cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ và kiên trì đọc. Sau đó, tôi cảm thấy bên trong não tôi, ở vị trí của thể tùng quả, có những giọt nước mát đang nhỏ xuống. Và rồi cơn buồn ngủ bỗng biến mất. Lập tức, tôi đạt đến một trạng thái vô cùng thanh tịnh, trạng thái ấy thăng hoa lên mỗi lúc một cao hơn. Tôi được trải nghiệm ba tầng của trạng thái ấy, tầng sau lại thuần tịnh hơn tầng trước. Lên đến tầng thứ ba, tôi cảm thấy quá sức chịu đựng. Tâm tôi không thể chịu được nữa và không thăng hoa lên được nữa.

Một phương diện của loại can nhiễu này tôi muốn nhấn mạnh là, tuy chúng có hình thức biểu hiện như nhau nhưng chưa chắc chúng đều do một loại nhân tố tà ác tạo thành. Đôi khi can nhiễu xuất hiện có vẻ rất tự nhiên. Chẳng hạn, nếu chúng ta cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp vào ban đêm, quan niệm của chúng ta có thể khiến chúng ta nghĩ rằng đã đến giờ đi ngủ nên buồn ngủ là bình thường. Tuy nhiên, đối với người tu luyện, căn bản không hẳn là như vậy. Khi chúng ta học Pháp hay phát chính niệm mà cảm thấy buồn ngủ, nhất định đó là do các nhân tố tà ác đằng sau khởi tác dụng. Vì vậy khi làm ba việc mà gặp bất kỳ can nhiễu nào, dù lớn hay nhỏ, hay có biểu hiện dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta cũng không nên xem nhẹ. Chúng ta nên tra tìm gốc rễ của chúng và thanh trừ chúng. Liên tục thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau những can nhiễu nhỏ này có thể giúp chúng ta ngăn ngừa ma nạn lớn.

Chúng ta sẽ dễ dàng cảnh giác nếu gặp những ma nạn lớn như bị bắt giam hay gặp quan nghiệp bệnh. Tuy nhiên, chúng ta thường xem nhẹ những can nhiễu nhỏ. Tôi nghĩ rằng can nhiễu dù nhỏ nhưng nếu tồn tại trường kỳ, chúng sẽ tích tụ dần dần rồi trở thành ma nạn lớn, và sẽ khiến các đệ tử Đại Pháp đi trệch khỏi con đường tu luyện. Điều ấy cũng giống việc luộc sôi một con ếch. Nếu người ta cho con ếch vào một nồi nước ấm rồi từ từ đun sôi nồi nước, con ếch sẽ không nhận ra nhiệt độ nước đang tăng lên, vì thế nó sẽ không nhảy ra khỏi nồi nước trước khi quá muộn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/27/336780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/26/160092.html

Đăng ngày 5-2-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share