Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu,Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2017] Một cư dân ở thành phố Quý Dương đang phải sống trong cảnh bặt vô âm tín về chồng và con trai kể từ khi họ bị bắt cách đây 16 tháng. Tháng 12 năm 2016, bà bị sốc khi hay tin chồng và con trai bị kết án bảy năm tù giam và hiện vẫn đang thụ án tại Nhà tù Đô Quân.

Gia đình bà Tô trở thành mục tiêu của chính quyền vì chồng bà, ông Nghiêm Hậu Quyền, đã đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, khiến hai vợ chồng bà Tô bị giam giữ nhiều lần.

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, khi ông Nghiêm, vợ ông Nghiêm và con trai (dù không tu luyện Pháp Luân Công) đang tiếp khách tại nhà thì cảnh sát gõ cửa. Hai vợ chồng ông Nghiêm từ chối mở cửa nhưng cảnh sát đã phá cửa xông vào, bắt giữ hai vợ chồng ông Ngiêm và lục tung nhà họ lên.

Tháng 10 năm 2015, bà Tô được thả và kể từ đó bà Tô không nhận được tin tức gì về chồng và con trai bà từ chính quyền.

Bà Tô cũng bị cấm gặp mặt chồng và con trai trong trại giam. Giữa tháng 12 năm 2016, bà Tô lại tới thăm chồng và con một lần nữa thì hay tin họ đã bị chuyển tới Nhà tù Đô Quân từ ngày 22 tháng 11. Lính canh từ chối tiết lộ thông tin chi tiết. Chỉ sau nhiều nỗ lực, bà Tô mới biết rằng cả chồng và con bà đã bị kết án tù.

Bà Tô cũng không biết chồng và con trai bị xét xử và kết án khi nào. Hiện tại bà vẫn chưa thể gặp mặt họ tại nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/1/340161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/7/161041.html

Đăng ngày 5-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share