[MINH HUỆ 30-1-2017] Dưới đây là lời cảm ơn nhân dịp năm mới của hai đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Mân Bắc Phúc Kiến gửi tới Sư phụ.

Phần 1

Sư phụ ơi! Ngài vất vả quá! Sinh mệnh của con được kéo dài nhờ sự gánh chịu và hy sinh cự đại của Ngài, sinh mệnh của con trai con hôm nay cũng là Ngài đã vớt cháu từ địa ngục lên, đúng thực là Sư ân hạo đãng! Đệ tử vĩnh viễn cũng không cách nào báo đáp được ơn cứu độ của Sư phụ!

Tháng 9 năm 2016 là ngày khó quên nhất, thống khổ nhất trong cuộc đời con. Người con trai 24 tuổi của con vốn lòng dạ thiện lương, khỏe mạnh, nhưng đột nhiên trên người lại xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, răng cháu tự nhiên chảy máu, tới bệnh viện thành phố kiểm tra thì cả nhà được một phen khiếp sợ, bác sỹ nói là bệnh ung thư máu! Nằm tại bệnh viện thành phố một tuần thì bác sỹ xác nhận là bệnh ung thư máu, lập tức cho chuyển viện tới Phúc Kiến. Tôi dặn con trai từng giây từng phú phải luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tại bệnh viện Phúc Kiến chữa chạy mấy chục ngày cũng không thấy có biến chuyển gì, ngược lại phổi của cháu còn bị lây nhiễm nghiêm trọng, bệnh nặng đến mức phải đưa vào phòng cấp cứu, bác sỹ còn nhiều lần thông báo tình trạng bệnh tình nguy kịch, con trai tôi cũng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh nhờ thở khí ô xi, chỉ cần rút ống ô xi ra là sinh mệnh của cháu cũng sẽ kết thúc.

Cú sốc chí mạng đột ngột giáng xuống đã khiến tôi động tâm, tôi đã khóc, bởi vì tôi là một đệ tử cao tuổi, trước khi đắc Pháp cả trăm bệnh quấn lấy thân tôi, được khỏe mạnh vô bệnh như ngày nay, sinh mệnh của tôi là Sư phụ ban cho.

Đồng tu biết chuyện nhà tôi đều an ủi tôi, muốn tôi tín Sư tín Pháp 100%, giúp tôi cùng xin Sư phụ cứu vớt tính mệnh của con trai tôi, đồng thời chính niệm giải thể can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, tôi cũng không ngừng quy chính lại bản thân, phát chính niệm không ngừng, từng giây từng phút luôn khắc ghi lời Sư phụ: “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II)

Nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, con trai tôi đã nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, phục hồi rất tốt, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Bác sỹ cảm thấy rất kinh ngạc, nói với con trai tôi rằng: “Tiểu Ngô, cậu đã thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, cậu đã trở về khi đi một vòng trong địa ngục.” Kỳ thực là Sư phụ đã vớt cháu lên từ trong địa ngục. Con trai tôi cũng cảm thấy mình không sao và kiên quyết yêu cầu xuất viện về nhà.

Ngày thứ 3 sau khi quay về từ Phúc Kiến, con trai tôi đã đi làm, cháu cũng nói với tôi: Cháu rất tin vào Đại Pháp, tin vào Sư phụ và sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” từng phút từng giây.

Đây là câu chuyện chân thực xảy ra với con trai tôi, nhân dịp năm mới tôi viết ra đây, hy vọng có thể thức tỉnh nhiều người thế gian quay về với Đại Pháp, đồng thời cũng cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Xin Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ học Pháp thật tốt, phát chính niệm thật nhiều, làm 3 việc một cách thiết thực, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, để Sư phụ bớt phần lo lắng, ít lưu lại sự hối tiếc cho bản thân và theo Sư phụ trở về nhà.

Đệ tử cùng con trai khấu đầu bái lạy Phật ân vô lượng của Sư phụ, nguyện chúc Sư phụ từ bi vỹ đại năm mới vui vẻ!

Phần 2: Cảm ơn vô hạn, đệ tử dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể nào biểu đạt được lòng biết ơn của tôi với Sư phụ!

Nhìn lại năm 2004, con trai 24 tuổi của tôi đã gặp tai nạn khủng khiếp, khi tôi nhìn thấy tình cảnh của con trai mình, mặc dù đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mấy năm, nhưng tình thân vẫn khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân mình. Con trai yếu ớt nói với tôi: Mẹ ơi, có lẽ con sẽ tàn phế mất, con không thể hiếu kính cha mẹ được nữa, có khi còn phải khiến cha mẹ hầu hạ con cả đời. Tôi kiềm chế nỗi bi thương nói với cháu: Không sao đâu, con yên tâm đi, con phải phối hợp với bác sỹ, từng phút từng giây trong tâm phải thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi lại nói có Sư phụ che chở con sẽ không có chuyện gì cả, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.

Bác sỹ kiểm tra toàn diện xong thì phát hiện thấy cẳng chân trái của con trai tôi có một đoạn xương ống đã không còn nữa, bác sỹ muốn chồng tôi tới nơi xảy ra tai nạn tìm kiếm. Chồng tôi tìm thấy mảnh xương ống không còn hoàn thiện đưa lại cho bác sỹ, bác sỹ nói một câu: “Xương ống mà ông tìm được đã không còn ích gì nữa rồi.” Lời này của bác sỹ đối với hai vợ chồng tôi mà nói quả là sức nặng ngàn cân, một đòn nặng giáng xuống đầu, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mình tê dại.

Sau khi về nhà, hai vợ chồng tôi ôm đầu khóc lóc đau đớn, lẽ nào con trai tôi sẽ tàn phế thật sao? “khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không” (Chuyển Pháp Luân). Pháp của Sư phụ lập tức đánh nhập vào đầu tôi.

Tôi chỉ có thể nghe theo lời dặn dò của bác sỹ, chủ nhiệm bệnh viện yêu cầu chúng tôi mua xương ống nhân tạo, chúng tôi đã tốn mất hơn 10.000 Nhân dân tệ (chừng 35 triệu VNĐ) để mua một miếng xương ống hơn 1 thốn, con trai tôi phải nằm viện hai mươi mấy ngày, phẫu thuật lớn nhỏ cũng tới 5, 6 lần, mỗi lần phẫu thuật con trai tôi đều niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con với.”

Lần phẫu thuật nào cũng vô cùng thành công. Bác sỹ nói với chúng tôi: Nhà anh chị quả là phúc dày đấy.

Năm nay cháu trai tôi đã 6 tuổi, không có Sư phụ từ bi vỹ đại liệu có thể có con trai tôi ngày nay không? Nhân dịp năm mới, con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ từ bi vỹ đại. Là Ngài đã đảo ngược con sóng dữ, chịu đựng nạn lớn vì chúng sinh, khiến chúng sinh lại được đón thêm một năm mới nữa, trong năm mới này, con sẽ làm tốt 3 việc mà con cần làm, theo Sư phụ trở về nhà.

Đệ tử cùng con trai quỳ lạy Sư phụ, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/福建大法弟子新年谢师恩-342447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/31/162020.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share