Bài viết của một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2016] Tôi 64 tuổi. Tôi được chẩn đoán bị ung thư não vào năm 1990 và đã phẫu thuật cắt bỏ một phần tiểu não. Tôi được cho là chỉ sống được ba tháng. Tuy nhiên, tôi đã sống sót và vào năm 1996 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một người hàng xóm đã mời tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói môn tu luyện mang lại những lợi ích tuyệt vời và mời tôi học các bài công pháp cùng một nhóm học viên địa phương.

Hàng xóm của tôi cũng nói rằng chỉ luyện công là không đủ, mà các học viên cần phải đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cô cho tôi mượn một cuốn và cho biết cuốn sách giải thích tại sao con người lại mắc bệnh. Tôi đã ngừng uống thuốc và khỏe mạnh lên nhiều.

Sau này tôi được chẩn đoán bị ung thư tử cung và phải phẫu thuật cắt bỏ khối u vào năm 1999. Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy nhiều nang ung thư đã vôi hóa. Tôi nói với bác sĩ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi tin rằng nếu không tu luyện có lẽ tôi đã không sống sót được.

Sau khi được ra viện, tôi tự nhủ: “Sư phụ đã cứu mạng mình một lần nữa. Bây giờ Đại Pháp đang bị bức hại, mình nên kể lại câu chuyện của mình để giúp mọi người hiểu Đại Pháp tốt như thế nào.”

Tôi bắt đầu đi ra ngoài mỗi ngày để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, tôi không hoàn toàn bình phục và gặp vấn đề khi đứng thẳng. Tôi bị mù mắt trái và mắt phải của tôi bị mờ.

Tôi nói với mọi người rằng: “Trước đây, tôi được chẩn đoán mắc hai loại ung thư khác nhau. Tôi đã phẫu thuật não. Nhưng hiện giờ tôi vẫn còn sống và còn có thể nói chuyện với bạn. Xin hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Năm 2010, nửa thân bên trái của tôi đột nhiên bị liệt. Tôi không thể đi bộ hay nhấc tay trái của mình lên được. Nhưng tôi vẫn kiên trì học Pháp và luyện công. Ngay khi có thể đi lại, tôi lại ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp.

Tôi nghe nói một đồng tu bị nghiệp bệnh. Tôi đã đến nhà để học Pháp cùng cô. Chúng tôi cũng chia sẻ với nhau và tăng cường chính niệm. Cô cảm thấy không tốt cho tôi vì tôi phải đi quãng đường dài để tới đó. Tuy nhiên, sau khi thấy cô hạnh phúc như thế nào khi tôi đến, tôi lại tiếp tục đến thăm cô ấy thường xuyên.

Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi sau một cơn bão tuyết. Cô nói: “Đường rất trơn, cô không nên đến đây. Cô bị lấm bùn, cô bị ngã à?”

Tôi đáp: “Tôi ổn! Sư phụ đã cứu tôi. Là học viên, chúng ta là một chỉnh thể, vì vậy chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta nên tin vào Sư phụ và tin vào Pháp. Hãy học Pháp nhiều hơn và ra ngoài để cứu người.”

Nhanh bình phục sau khi ngã

Tôi đã bị ngã ba lần khi ra ngoài truyền chân tướng về Đại Pháp trong một ngày mưa tháng 10 năm 2011. Tôi ngập trong bùn, lưng và chân của tôi đã bị thương nhẹ. Tôi tiếp tục luyện công và học Pháp, mặc dù ngồi thế song bàn rất đau đớn. Một tháng sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Tôi vẫn đi ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng và phân phát tài liệu về Đại Pháp. Đôi khi tôi gặp những người không tiếp nhận chân tướng và họ chửi mắng tôi. Tôi tự nhủ: “Sư phụ bảo mình cứu người. Mình là đệ tử Đại Pháp, vì vậy mình nên làm theo yêu cầu của Sư phụ.”

Sư phụ giảng:

“Cật đắc thế thượng khổ, Xuất thế thị Phật Đà.” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Nếm đủ khổ trên đời, Xuất thế chính Phật Đà.”

Tâm tranh đấu của tôi đã nổi lên một vài lần và tôi đã tranh cãi với người khác. Tôi nhận ra sai lầm của mình sau khi trở về nhà: “Thưa Sư phụ, con đã sai rồi. Con không nên tranh đấu như người thường. Con nên tự chủ bản thân mình.”

Tôi thức dậy mỗi buổi sáng lúc 2:20 để luyện công và sau đó học Pháp trong hai giờ đồng hồ. Tôi luôn học Pháp trong tư thế song bàn. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn kính hơn đối với Sư phụ và Pháp như một đệ tử Đại Pháp.

Tôi ra ngoài vào buổi chiều để nói cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Bây giờ tôi có thể tự mình đi bộ vững vàng và thẳng lưng. Thị giác của tôi đã bình thường trở lại.

Tôi vẫn chăm chỉ truyền chân tướng. Đây là sứ mệnh cứu người của đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của Sư phụ và theo Sư phụ trên con đường Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/330629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/8/161051.html

Đăng ngày 2-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share