Bài viết của người bạn một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2016] Tôi và con trai đã gặp phải một tai nạn xe hơi nghiêm trọng và đã được một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ. Đó chính là lúc tôi thực sự hiểu được ý nghĩa của Chân – Thiện – Nhẫn và được chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2014. Hôm đó là ngày họp chợ ở thị trấn nên có rất đông người tới tụ tập mua bán.

Tôi và con trai khi đó đang ngồi trên chiếc xe máy ba bánh tại một ngã tư thì bị một chiếc xe tải từ phía sau đâm vào. Tôi đã bị văng ra khỏi xe và ngã xuống nền xi măng. Con trai tôi bị văng sang phía bên kia đường, ngã đập mặt xuống đất và bị cả chiếc xe 3 bánh của chúng tôi đè lên người. Tai phải của cháu bị cháy máu đầm đìa.

Một người đứng gần đó kể lại rằng người lái xe tải đã sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt và rất khó khăn khi sử dụng điện thoại của mình để gọi cho cảnh sát. Có rất nhiều người ở gần đó chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi nhưng không một ai đến giúp chúng tôi.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến gần chúng tôi. Cô ấy vừa kéo con trai tôi đang ở dưới chiếc xe ba bánh ra và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”. Cô cũng đề nghị những người đứng gần đó lặp lại câu này.

Cùng với sự giúp đỡ của một người khác, họ đã đưa con trai tôi tới bệnh viện thị trấn. Sau đó con trai tôi được chuyển đến bệnh viện tỉnh do mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Mạng sống của con trai tôi đang gặp nguy hiểm. Con trai tôi được tiến hành chụp CT, và bác sĩ nói rằng cháu bị xuất huyết não, vỡ hộp sọ và cần phải tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ khuyên nên đưa cháu tới Bệnh viên Trung ương Bắc Kinh để phẫu thuật.

Người học viên đó muốn đi cùng với con trai tôi trên xe cứu thương nhưng không đủ chỗ cho cô ấy, vì thế cô ấy đã ở lại cùng với tôi. Cô đã nhắc mọi người trong gia đình tôi: “Phải nhớ liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! ‘ ‘Cậu bé sẽ ổn và sẽ không cần phải phẫu thuật.”

Bác sĩ tại bệnh viện tỉnh nói rằng các ngón chân bên trái của tôi bị gãy, xương vai bên phải bị vỡ và tôi bị chấn động nhẹ.

Người học viên đó liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và yêu cầu tôi cũng làm như vậy.

Sau khi y tá đặt một khuôn thạch cao vào ngón chân trái và cắm kim vào cánh tay tôi để truyền nước, tôi đã không thể tự mình sử dụng được nhà vệ sinh, bởi vậy người học viên đó đã giúp tôi. Cô nói rằng các học viên đều được dạy phải nghĩ đến người khác trước.

Cô nói rằng người lái xe tải đó đã không cố ý đâm vào chúng tôi và anh ta chỉ cần bồi thường chút tiền thuốc men là được rồi.

Tôi trở về nhà vào lúc 10 giờ đêm hôm đó. Ngay sau đó, người nhà tôi đã gọi điện và thông báo rằng tình trạng của con trai tôi đã tốt và cháu đã không cần phải phẫu thuật nữa.

Chúng tôi giải quyết vấn đề với người lái xe một cách thân tình. Tôi đã kể cho người lái xe và cậu con trai của anh về cuộc nói chuyện của tôi với người học viên Pháp Luân Đại Pháp nọ. Họ nói rằng, hàng ngày họ cũng sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Con trai tôi đã hoàn toàn bình phục và trở lại cuộc sống bình thường. Tôi đã thực sự được trải nghiệm huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn và tôn kính vô hạn của tôi đối với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/330197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/21/160402.html

Đăng ngày 30-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share