Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2016] Ngày 22 tháng 12 năm 2016, ông Tống Nguyệt Cương bị Tòa án khu Khê Hồ đưa ra xét xử ngay tại phòng bệnh ở bệnh viện vì tu luyện Pháp Luân Công.

Trong suốt phiên xét xử, các chấp hành viên tòa án phải xốc giữ ông Tống lên mỗi khi ông ngã khuỵu xuống. Các y tá kiểm tra huyết áp của ông và đo được chỉ số rất cao (157/116).

Phiên xét xử được tiến hành tại bệnh viện vì thẩm phán Triệu Ngọc Lan muốn khép lại vụ án trước thời gian cuối năm.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Tống ngày 13 tháng 12 năm 2016 phải hoãn lại vì ông đột nhiên bị ngã khuỵu xuống và phải đưa ông tới bệnh viện. Ông Tống đã tuyệt thực 34 ngày để phản đối việc giam giữ phi pháp.

Luật sư của ông Tống yêu cầu thả ông, nhưng yêu cầu đó đã bị từ chối.

Ông Tống bị cáo buộc đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân bởi ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bất chấp việc đệ đơn kiện là hành động hợp pháp.

Tòa án sử dụng tiền giấy và các thiệp in thông tin về Pháp Luân Công thu giữ được tại nhà ông Tống làm “bằng chứng” chống lại ông.

Luật sư của ông Tống rút ngắn thời gian bào chữa của mình vì tình trạng sức khỏe của ông Tống, và phiên tòa kết thúc mà không có phán quyết nào được đưa ra.

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, ông Tống, 36 tuổi ở thành phố Bản Khê bị bắt. Cảnh sát lục soát nhà của ông và tịch thu 9.000 nhân dân tệ.

Trong suốt buổi gặp mặt với luật sư của mình ngày 17 tháng 11, ông Tống đã tuyên bố mình vô tội và sẽ phản đối bức hại bằng cách tuyệt thực. Ông rất nóng lòng mong muốn được tại ngoại vì ông cần phải chăm sóc cho con gái 20 tháng tuổi, người vợ mang bầu bảy tháng và người mẹ vợ đã già của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/29/339678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/1/160720.html

Đăng ngày 30-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share