Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2016] Đã từ rất lâu, trong vùng của tôi chỉ tôi là học viên Pháp Luân Công duy nhất. Tôi đã rất phấn khởi khi có một cặp vợ chồng cũng là học viên chuyển đến đây [sinh sống].

Bên cạnh việc chia sẻ thể ngộ về Pháp, tôi cũng đến nhà họ để lấy các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Thật không may, họ bị bắt giữ và người chồng đã khai ra tên của tôi cho chính quyền. Kết quả là tôi bị kết án vài năm tù giam.

Khi tôi nói chuyện với một số bạn tù về tình cảnh của mình, họ đã hỏi xem liệu tôi có định lên kế hoạch “trả thù” người đã phản bội mình không.

Tôi đáp: “Không, tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi. Chính Đảng Cộng sản Trung Quốc mới là người đã kết án tôi chứ không phải học viên này.”

Họ ngưỡng mộ tôi vì đã khoan dung như vậy.

Một cảnh sát bảo tôi rằng không lâu sau khi họ bắt giữ đôi vợ chồng thì người chồng đã khai ra tên của tôi rồi, vì vậy họ không hề đánh anh ấy.

Mặc dù người học viên này không bị đánh đập trong khi cảnh sát thẩm vấn, nhưng tôi tin hẳn là anh ấy đã chịu rất nhiều áp lực.

Tôi hướng nội xem liệu mình có bất kỳ thiếu sót gì trong tu luyện không và đã nhận ra tâm hiển thị.

Khi mới gặp đôi vợ chồng kia, tôi đã rất vui mừng bảo với họ về rất nhiều việc mà tôi đã làm để đề cao nhận thức về cuộc bức hại.

Một chuyện tương tự đã xảy ra sau khi tôi bị bắt giữ. Tôi đã tự tin và tự hào nói với các cảnh sát thẩm vấn mọi thứ mà tôi đã làm để vạch trần cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Nó thể hiện như thể tôi không sợ cảnh sát, nhưng thẳm sâu trong tâm, tôi làm việc đó là để hiển thị.

Không gì là ngẫu nhiên

Mỗi học viên bị giam giữ đều có nhân duyên khác nhau với những bạn tù và lính canh ở quanh họ.

Ví dụ, một tù nhân được chỉ định để giám sát tôi trong khi tôi bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu trong nhiều giờ. Một hình ảnh bất chợt xuất hiện trong đầu tôi cho thấy rằng tôi từng đối xử tương tự với người tù nhân này trong đời trước.

Đôi vợ chồng học viên mới chuyển đến sống ở vùng của tôi gần đây có tiếng địa phương rất khác, khiến tôi có chút khó khăn trong việc hiểu họ. Tôi chưa từng đến vùng của họ, hay từng nghe tiếng địa phương của họ trước đây, nhưng tôi lại cảm thấy như thể tôi đã biết họ từ trước.

Sau đó, tôi nhận ra rằng mình có một mối nhân duyên với người chồng trong một kiếp sống trước, khi ấy hẳn là tôi đã ngược đãi anh ấy.

Bây giờ tôi có thể nhìn ra sự phản bội của anh mà không có chút cảm giác phẫn nộ, bất bình hay trả thù nào.

Nếu chúng ta có thể nhìn những thử thách được mang đến cho chúng ta một cách từ bi, chúng ta sẽ biết cách xử lý chúng tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/19/337820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/29/160497.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share