Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 15-12-2016] Một công dân ở thành phố Tô Châu lại bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế động Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Tưởng Tố Trân cho biết Pháp Luân Công đã phục hồi sức khoẻ của bà, nên bà không bao giờ ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bà với mọi người và nói với họ rằng cuộc bức hại là sai. Những hành động đơn giản đó của bà đã khiến bà bị cảnh sát bắt giữ nhiều lần.

Bà góa phụ 68 tuổi này đã bị bắt hơn 30 lần kể từ năm 2012. Mỗi lần bà bị giam từ một tuần đến hơn một tháng. Vào tháng 6 năm 2014, cảnh sát thậm chí còn lừa bà ký chuyển nhượng tài sản của bà cho họ khi bà chết.

Trại giam Tô Châu từ chối nhận bà Tưởng trong lần bắt giữ gần đây nhất, với lý do là chỉ số huyết áp của bà bất thường. Cảnh sát đã lái xe đưa bà tới một bệnh viện địa phương, tại đây, bà được cho mấy viên thuốc hạ huyết áp. Vài giờ sau cảnh sát đã thuyết phục được trại giam nhận bà.

Trương Tiệp từ Toà án Cô Tô đã ghé thăm bà Tưởng ở nhà giam vào 18 tháng 11. Ông đã cố gắng thuyết phục bà ký biên bản thẩm vấn nhưng không thành công.

Bà Tưởng bắt đầu tuyệt thực vào ngày 24 tháng 11 và đã bị bức thực.

Toà án đã tổ chức phiên điều trần vào ngày 13 tháng 12 nhưng lại hủy 3 ngày trước ngày diễn ra phiên tòa. Luật sư của bà Tưởng được báo là Viện kiểm sát cần thu thập thêm chứng cứ.

Báo cáo liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ 3 lần trong 6 tháng và bị lừa ký chuyển nhượng tài sản cho cảnh sát sau khi mất

Bà Tưởng Tố Trân 65 tuổi từ trại giam thành phố Tô Châu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/15/338956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/17/160368.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share