Bài viết của Liên Đường, một học viên ở tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-11-2016] Tôi thường gọi điện thoại và gửi các tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát với hy vọng là họ sẽ minh bạch chân tướng về Đại Pháp và từ đó ngừng bức hại các học viên. Nhiều cảnh sát đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi đã hiểu rõ bản chất tà ác của đảng, và điều này đã khiến họ thôi không còn bức hại các học viên nữa.

Một lần, hai cảnh sát đã tới trung tâm tẩy não để hỏi tôi các câu hỏi về Đại Pháp. Họ tỏ thái độ rất đồng cảm, đặc biệt khi thấy tôi bị bức hại ở trung tâm tẩy não khi đã ở tuổi 72.

“Chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt,” họ nói “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt và các học viên đều là những người trung thực, đáng mến. Chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ!”

Kết thiện duyên

Tháng 2 năm 2000, khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị cảnh sát bắt và bị giam trong một khách sạn. Khi sử dụng nhà vệ sinh, tôi phát hiện thấy có một số quần áo đang ngâm trong nước bốc mùi khó chịu. Tôi đã giặt số quần áo đó và phơi khô với hy vọng là để cho họ thấy được sự tốt đẹp của các học viên và cũng để thiết lập mối quan hệ tốt với họ.

Khi quay trở về phòng, tôi ngồi xuống và luyện tĩnh công khoảng một tiếng. Người cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát đã không làm phiền tôi khi tôi đang ngồi luyện. Sau khi được về nhà, người cảnh sát thường mỉm cười chào tôi mỗi khi gặp mặt, bởi anh ấy biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt.

Đối xử với mọi người từ bi

Khi bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, tôi đã kết thân với một nhân viên cảnh sát. Anh ấy nói rằng anh không muốn làm việc ở đây.

Một lần anh ấy gọi điện thoại cho con trai và la mắng cậu bé.

“Hãy dạy dỗ và chỉ bảo cho cháu,” tôi nói, “Anh vừa là cha vừa là bạn của cháu, anh nên chỉ bảo cho cháu bằng tình thương yêu và những lời khuyên tích cực. Nếu anh cứ la mắng cháu, có thể cháu sẽ có thái độ chống đối và nói dối anh.”

Anh ấy hỏi tại sao thức ăn ở đây kém, lại bị giam giữ mà chúng tôi vẫn giữ được một tinh thần diện mạo tốt như vậy. Tôi nói: “Chúng tôi là những người tu Chân – Thiện – Nhẫn. Chân – Thiện – Nhẫn là Đại Pháp của vũ trụ, vì thế chúng tôi phải lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn để đo lường và yêu cầu chính mình, ngoài ra còn phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’. Anh xem, chúng tôi đều là người tốt như vậy mà bị giam giữ hãm hại ở đây có phải là rất bất công không.”

Cảnh sát được lợi ích vì đã đối xử tốt với các học viên

Năm 2000, tôi đã bị giam giữ ở một trung tâm tẩy não trong 10 tháng. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao ở đây biết rằng các học viên đều là những người tốt và tỏ ra thông cảm với chúng tôi. Một hôm vào giờ ăn trưa, ông ấy đã mua món sườn kho và chia cho bảy học viên. Chúng tôi đều rất xúc động trước việc làm đó của ông và biết rằng trong hàng ngũ cảnh sát vẫn còn có nhiều người tốt.

Sau khi từ trại tẩy não về nhà, tôi đã gọi điện cho người sĩ quan nọ và nói: “ Ông còn nhớ khi ông chia món sườn cho các học viên ở trong trại không? Đó không phải chỉ là chuyện miếng sườn, mà đó là một việc làm thiện tâm. Đối xử tốt với các học viên công đức vô lượng, rồi ông sẽ được phúc báo.”

Quả thật đúng là như vậy. Sau khi nghỉ hưu, ông ấy đã tìm được một công việc tốt và đã mua được một căn hộ và xe hơi. Cả gia đình ông ấy đều đã thoái đảng và rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Huyết áp cao trở lại bình thường

Năm 2004, khi bị giam trong một trung tâm tẩy não, tôi đã tuyệt thực để phản đối. Ba ngày sau khi tôi tuyệt thực, các nhân viên ở đây đã thông báo cho người đứng đầu trại giam. Ông ta đã ra lệnh cho năm người đàn ông tiến hành bức thực tôi. Họ đã mang còng tay, dây thừng tới và trói tôi vào giường.

Tôi biết một trong những cảnh sát đó bị chứng tăng huyết áp bởi tôi đã nhìn thấy anh ta yêu cầu bác sĩ kiểm tra huyết áp của mình. Tôi nói nhỏ với anh ta: “Tôi là người tốt sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bức hại người tốt là có tội. Có phải anh bị chứng tăng huyết áp không? Để tốt cho anh, hãy đừng tham gia bức thực tôi!”

Anh ấy nghe theo lời khuyên của tôi và đã không tham gia vào việc bức thực. Ngày hôm sau khi anh ấy đi ngang qua cửa sổ, tôi hỏi huyết áp của anh ấy đã giảm hơn chưa. Anh ấy nói đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/1/337063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/16/160347.html

Đăng ngày 24-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share