Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2016] Thêm 151 cư dân Bắc Kinh đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho ông Tôn Phúc Nghĩa, một học viên Pháp Luân Công 68 tuổi, gần đây đã bị xét xử chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, Tòa án khu Thuận Nghĩa của Bắc Kinh đưa ông Tôn ra xét xử. Ông bị cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quy chuẩn nhằm truy tố học viên Pháp Luân Công. Chỉ duy nhất một người nhà được phép vào phòng xử án.

Ông Tôn bị giam giữ gần một năm sau khi bị tố cáo với cảnh sát vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân vào ngày 11 tháng 1 năm 2016.

Trước đó, 278 cư dân đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ ông Tôn, một người có tiếng trong vùng với danh hiệu “nhà tư vấn” khi ai đó cần giúp đỡ.

Gia đình ông đã gửi lá đơn thỉnh nguyện với 278 chữ ký tới Viện Kiểm sát khu Thuận Nghĩa, Sở Cảnh sát và quan chức chính quyền khác, với hy vọng rằng họ sẽ ngừng tham gia vào cuộc bức hại và trả tự do cho ông Tôn.

Mặc dù sau khi nhận đơn thỉnh nguyện, cảnh sát vẫn đưa ra cáo buộc chống lại ông Tôn, nhưng gia đình ông Tôn cùng bạn bè của ông vẫn tiếp tục thu thập chữ ký thỉnh nguyện, tìm kiếm sự ủng hộ ông từ cơ sở.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện với thông tin cá nhân đầy đủ và chia sẻ việc họ đã được ông Tôn giúp đỡ như thế nào, bất chấp mối đe dọa tiềm ẩn đến an toàn của bản thân họ.

“Ông ấy là một người tốt. Làm sao chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn ông ấy bị giam giữ được cơ chứ,” một người vừa ký tên thỉnh nguyện vừa bày tỏ suy nghĩ của mình.

Một lao động kiểu mẫu

Ông Tôn công tác trong cục điện tín. Ông được trao tặng danh hiệu lao động kiểu mẫu một năm trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Mỗi khi rảnh rỗi, hễ ai nhờ một tiếng là liền giúp mà không hề nhận một chút thù lao.

Lãnh đạo cơ quan ông đánh giá cao ông và đã thuê ông làm việc trở lại với khoản lương đầy đủ sau khi ông được trả tự do khỏi trại lao động cưỡng bức. Khi Phòng 610 yêu cầu lãnh đạo của ông giám sát ông tại nơi làm việc, ông ấy đã phản đối và từ chối tuân theo.

Một người hàng xóm tốt bụng

Có một con đường lầy lội bùn đất trong khu phố. Ngày ngày mọi người đều qua lại trên con đường ấy nhưng không ai để tâm đến việc tu sửa nó. Ông Tôn đã mua đường ống và sửa con đường đó với sự giúp đỡ của một vài người khác.

Sau khi về hưu, ông Tôn mua một chiếc xe tải nhỏ để đi chở hàng. Ông thường chở miễn phí cho người dân trong thôn khi họ có việc cần.

Ông sống một cuộc sống ung dung tự tại, nhưng khi mọi người cần tiền cho những việc như đi khám bác sỹ, ông luôn sẵn sàng cho họ mượn tiền.

“Ông ấy chưa từng nói về những việc tốt mà ông ấy đã làm. Nếu người trong thôn không kể cho chúng tôi những điều đó trong khi ký tên kiến nghị, thì chúng tôi cũng không hay biết gì.” Một người nhà của ông Tôn nói.

Chính quyền thôn từng cử một người theo dõi ông Tôn năm 2001. Ông đối đãi với người đó rất tử tế và giúp anh ấy việc nhà. Người đó rất cảm động. Trong lần thu thập chữ ký thỉnh nguyện này của người nhà ông Tôn, anh ấy cũng ký tên.

Ở nhà, ông ấy chăm sóc chu đáo cha mẹ và không khi nào đùn đẩy trách nhiệm cho anh chị em của ông.

Những bài viết liên quan:

Một người Bắc Kinh phải hầu tòa vì đức tin của mình

Dân làng ký tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho người đàn ông bị giam giữ phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Hàng xóm yêu cầu trả tự do cho học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/10/338749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/15/160334.html

Đăng ngày 24-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share