Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2016] Mặc dù đã tu luyện gần 10 năm, tôi vẫn không có ý tưởng gì về chấp trước căn bản của bản thân. Gần đây trạng thái tinh thần của tôi rất kém, và tôi phải ép mình đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Có một số ngày, tôi thậm chí không thể ép mình đọc xong một bài giảng, luyện công thì còn ít hơn nhiều.

Tôi rất buồn về trạng thái tu luyện của mình. Tôi thấy mình không hẳn là một người tu luyện hay một người thường. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình nên bỏ tu luyện. Tôi đã ở trong một tình thế cực kỳ khó xử.

Tôi tự bình tâm lại và tự hỏi sao mình lại để bản thân rơi vào trạng thái chán nản như vậy. Kiểm lại các chấp trước của mình từng cái một, tôi thấy chúng nhiều đến nỗi mà tôi cảm thấy như mình chưa bao giờ thực sự tu luyện. Những điều mà tôi đã làm được chỉ để cho các học viên khác thấy tôi vĩ đại thế nào.

Dùng nhân tâm của mình, tôi luôn tranh cãi rằng mình đúng và những người khác thì sai. Tôi cảm thấy mình vượt trội hơn những người khác, và lừa dối các học viên khác bằng quan niệm người thường của mình. Trong thực tế, tôi đã hướng ngoại tìm những lỗi lầm của người khác, ôm giữ tâm bất bình, mang tâm lý tranh đấu với những người khác, và có chấp trước vào hiển thị bản thân, sắc dục, tâm sợ hãi và theo đuổi trí tuệ của người thường.

Đúng vậy, tôi đã có quá nhiều tư tưởng bại hoại. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tất cả, và quyết tâm bắt đầu từ đầu để trở thành một đệ tử thực sự của Sư phụ.

Mỗi người chúng ta là đệ tử của Sư phụ và là một người tu luyện giữa người thường. Chúng ta không thể nhìn thấy tư tưởng của người khác qua cặp mắt của người thường. Sư phụ là người duy nhất có thể nói ai là một người tu luyện thực sự và ai chỉ là thoáng qua. Không ai khác có thể bình luận về trạng thái tu luyện của người khác.

Các học viên nhận được nhiều lời khen ngợi nhất chắc chắn sẽ có một số vấn đề. Tôi là một ví dụ điển hình. Tôi có chấp trước vào danh và hiển thị. Khi chúng ta có các chấp trước như vậy, cựu thế lực sẽ lợi dụng chúng để hủy hoại chúng ta.

Chúng ta là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy không kể là chúng ta khen ngợi hoặc nhận lời khen, chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về lời nói và hành xử của mình. Chúng ta không nên liên tục tán dương bản thân hoặc gây tổn hại cho các bạn đồng tu của mình.

Chúng ta đang tu luyện trong thế giới người thường và không thể dựa vào nhân tâm của bản thân để phân biệt tốt xấu. Tôi muốn nhắc nhở bản thân mình và các đồng tu hãy từ bỏ các chấp trước vào danh. Nó không tốt khi chúng ta tán dương nhau nhiều như thế.

Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ. Sư phụ có thể biết chúng ta có đạt yêu cầu hay không. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau bằng cách vui lòng chỉ ra những thiếu sót của nhau. Điều này thực sự thể hiện trách nhiệm với các đồng tu của chúng ta, và đó là cách đúng đắn để cùng đề cao.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu! Xin vui lòng chỉ ra những điểm không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/338913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/22/160414.htm

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share