Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2016] Một ngày tôi miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh chiếc máy in khi đang nghĩ mình phải in ra loạt tài liệu giảng chân tướng tiếp theo. Tôi không có tâm trạng để làm việc, vì vậy thay vào đó tôi hướng nội: “Tại sao mình lại cảm thấy hơi miễn cưỡng? Mình không muốn làm tiếp sao?” Có nhiều lần tôi đã nghĩ về việc chuyển giao trách nhiệm cho người khác.

Nhìn vào các đồng tu của mình, thật là một lời khó nói hết. Một số người vẫn đang bị giam giữ. Một số đã mất liên lạc với các học viên sau khi được thả. Những người khác đã buông lơi tu luyện hoặc đã quá già để có thể đảm nhận công việc. Làm sao đây? Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. Tôi biết từ tận đáy lòng mình rằng tôi không thể bỏ cuộc và tôi phải kiên trì. Nước mắt tôi bắt đầu rơi.

Tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại khóc? Mình nghĩ rằng đó là không công bằng sao? Mình nghĩ rằng mình đã làm việc quá vất vả chăng?” Câu trả lời là có ở một mức độ nào đó. Hơn tất cả, tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm tôi bảo tôi rằng tôi nên làm theo yêu cầu của Sư phụ và không được buông lơi. Nó có nghĩa là tôi cần phải cố gắng tinh tấn.

Nước mắt rơi nhiều hơn khi tôi nghĩ về sứ mệnh của mình. Vâng, tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nên làm theo yêu cầu của Sư phụ và làm tốt ba việc. Không có bất kỳ lý do gì [để không làm tốt].

Tôi chắp tay và xin Sư phụ ban cho tôi đức tin mạnh mẽ và sự kiên định tu luyện, để tôi có thể gánh vác sứ mệnh của mình với lòng dũng cảm tuyệt vời.

Thật không dễ dàng để có thể liên tục làm ba việc trong sự cô đơn, dưới sự đàn áp trong 17 năm. Sự tò mò và nhiệt huyết thuở đầu tu luyện đã biến mất từ lâu. Nhiệt tình ban đầu cho sự thành công đã được thay thế bằng một cảm giác nặng nề về trách nhiệm phải hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta đến thế gian vì chúng ta đã lập thệ ước.

Đôi khi tôi nghi ngờ năng lực chịu đựng của mình, nhưng luôn có một giọng nói bảo tôi rằng sinh mệnh của tôi là do Đại Pháp tạo nên. Tôi nên làm những việc theo yêu cầu của Đại Pháp. Mặc dù tôi không hoàn hảo, nhưng tôi vẫn phải nỗ lực hết mình và tôi không thể lãng phí thời gian quý báu.

Tôi đang thẳng thắn viết ra những cảm xúc của mình, hy vọng có thể khích lệ bản thân cũng như các bạn đồng tu kiên trì hoàn thành sứ mệnh của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/24/338104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/16/160350.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share