Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 13-1-2017] Khi xem video đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ do Đài truyền hình Tân Đường Nhân chiếu năm nay tôi thấy có đệ tử Đại Pháp một vài nước ngồi trên ghế chúc tết Sư phụ, tôi cảm thấy như vậy rất không tôn trọng Sư phụ.

Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, ai cũng phải tôn trọng Trời đất, Hoàng đế, Cha mẹ, Thầy giáo. Mối quan hệ giữa Thầy trò cũng như phụ tử, còn chúng ta thông qua học Pháp lại càng minh bạch hàm nghĩa của Sư phụ, còn vượt xa như vậy, Sư phụ cấp cho chúng ta không chỉ là sự tái tạo sinh mệnh, mà đó là vinh quanh xưa nay chưa từng có trong vũ trụ.

Trong ký ức của tôi, khi chúc tết chỉ có những bậc trưởng bối lớn tuổi nhất, vai vế lớn nhất mới được ngồi trên ghế tiếp nhận những lời chúc tết của bậc hậu bối. Hơn nữa hậu bối không kể tuổi tác bao nhiêu đều phải hành lễ chắp tay, cúi đầu. Giữa những người bằng vai với nhau mới nắm tay vòng tay cúi đầu. Chỉ là gần đây càng ngày càng nhiều người nói rằng: Thời đại mới rồi, qua thăm một chút là được rồi, dập đầu gì chứ? Cho nên mọi người đã coi chúc tết thành một kiểu thăm hỏi, cũng là tà đảng phá hoại văn hóa truyền thống tạo thành như vậy. Mặc dù một vài đồng tu ở nước ngoài, dường như văn hóa hải ngoại không chú trọng Sư đạo tôn nghiêm, nhưng không tôn trọng với Sư phụ cũng không phải là văn hóa truyền thống của con người. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, dù theo văn hóa nào thì ngồi trên ghế chúc tết Sư phụ cũng không thể nói là tôn trọng Sư phụ, theo văn hóa truyền thống thì chúng ta đặt mình ở vị trí nào đây? Đây không phải là chuyện bé xé ra to.

Theo một đồng tu trên Minh Huệ Net hồi tưởng lại, thời đầu khi Sư phụ giảng Pháp, một vài người vắt chéo chân nghe Sư phụ giảng Pháp bị Thần coi thường, những vị Thần tại không gian khác đều quỳ nghe Pháp. Còn khi Sư phụ giảng Pháp tại Tế Nam, một vài học viên còn quạt phe phẩy, Sư phụ đã giảng Pháp về việc bỏ quạt xuống, trong chỉnh thể học viên cũng nhắc tới việc này là bất kính với Sư phụ, đó là thời đầu truyền Pháp, vẫn còn một quá trình nhận thức về Sư phụ và Đại Pháp, vậy thì ngày nay chính Pháp đã tới bước cuối cùng, chúng ta không thể dùng việc “chưa trưởng thành” làm cái cớ được nữa! Tư thế của các đồng tu khi học Pháp đều phải cung kính, mà chúng ta đứng giữa đất trời, khi chúc tết Sư phụ lại ngồi, vậy thì trong vũ trụ sẽ nhìn nhận việc này như thế nào? Đương nhiên đồng tu ở một vài quốc gia và khu vực hàng trước là quỳ, còn đa số là hàng trước ngồi đả tọa, hàng sau đứng. Kỳ thực chúc tết thì phải cung kính.

Trong rất nhiều thiệp chúc mừng Sư phụ của các đệ tử Đại Pháp tại rất nhiều khu vực tại Đại lục tôi biết rằng có rất nhiều nơi nói rằng: “Toàn thể Đệ tử Đại Pháp tại khu vực nào đó cúi đầu bái lạy!” đều là thông báo đệ tử Đại Pháp rất mực cung kính khấu bái trước Pháp tượng của Sư phụ mới nói như vậy, nếu không thì đồng tu gửi thiệp chúc mừng chẳng phải là đang lừa dối Sư phụ sao! Cho nên có một vài nơi còn điền thêm chữ “Kính gửi”, để tránh bị hoài nghi là lừa dối Sư phụ. Đương nhiên có lẽ Sư phụ không coi trọng những điều này, nhưng là đệ tử Đại Pháp trước tiên phải tôn Sư kính Pháp là điều bắt buộc. Thêm nữa không làm tốt về phương diện này cũng rất dễ bị tà ác dùi vào sơ hở.

Trên đây là một chút nhận thức của tôi chia sẻ để mọi người cùng tham khảo, hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/1/13/340794.html

Đăng ngày 21-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share