Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2016]

Sáng sớm ngày 1 tháng 7 năm 1999, hai tuần trước khi chiến dịch đàn áp quy mô toàn quốc đối với Pháp Luân Công bắt đầu tại Trung Quốc, một điều kỳ diệu đã xảy đến với một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang.

Học viên Pháp Luân Công, bà Dương Tú Hoa ở huyện Triệu Châu, trong khi đang chuẩn bị bữa sáng bỗng nghe thấy tiếng hét của cô cháu gái. “Bà ơi nhìn kìa! Một Pháp Luân!” Bà Dương hơi ngẩng đầu lên và đáp: “Bà không nhìn thấy.” Cô cháu gái nhỏ vừa khóc vừa nói: “Cháu không nói dối. Bà nhìn kìa, Nó đang quay và chuẩn bị đáp xuống.”

“Nó đáp xuống một miếng kính.” Cô bé vừa nói vừa chỉ vào tấm kính lớn trong phòng khách. Cuối cùng bà Dương đành dừng công việc lại để xem chuyện gì đang xảy ra và bà đã vô cùng phấn khích trước điều mình nhìn thấy: một Pháp Luân trong suốt đang quay trên tấm kính.

Người dân nối đuôi nhau tới tham quan

Tối hôm đó, hơn 10 học viên tới nhà bà Dương để học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả đều thấy Pháp Luân, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy giống nhau. Một số nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí đứng trên một bông hoa sen lớn ở chính giữa Pháp Luân, một vài người khác nhìn thấy Sư phụ Lý đang ngồi đả tọa. Lại có những người không nhìn thấy Ngài, nhưng nhìn thấy rất rõ các biểu tượng của bốn chữ Vạn và thái cực.

Tin tức về sự xuất hiện của Pháp Luân nhanh chóng truyền ra. Ngày hôm sau, khách tham quan tò mò nô nức kéo đến, từ những người dân bình thường tới các quan chức của viện kiểm sát, tòa án, hội đồng thành phố, cục khí tượng, và đồn cảnh sát. Nhà của bà Dương trở thành nơi thu hút khách tới tham quan.

Một vị khách lạ lùng

Tới giữa tháng 7, tin tức này đã được truyền tới thành phố Đại Khánh và người dân ở đây dự định sẽ đi một quãng đường xa chỉ để thấy Pháp Luân. Một ngày nọ, một viên sỹ quan của Cục công an Triệu Châu bước vào nhà bà Dương và nói với vẻ lạnh lùng: “Tôi nghe nói rằng bà có một Pháp Luân ở đây. Nó đâu rồi?” Khi bà Dương chỉ cho ông ta, ông ta bảo bà mang tới một cái khăn sạch. Ông ta cẩn thận lau cả hai mặt của tấm kính. Sau cùng ông ta lẩm bẩm: “Nó màu đỏ,” và quay trở ra nói với bà Dương: “Đừng để nhiều người tới đây. Hàng xóm của bà đang phàn nàn.” Tiếng ồn và tiếng bước chân làm phiền những người hàng xóm của bà ở tầng dưới.

Bà Dương trả lời: “Nhiều người đã phải đi một chặng đường dài dưới trời nắng nóng. Sẽ không phải nếu để họ phải ra về vô ích.” Viên cảnh sát sau đó đi xuống cầu thang và nói với hàng xóm ở đó không lan truyền tin tức về Pháp Luân.

Hầu hết du khách đến với sự tò mò hay ngờ vực, và ra về trong sự kinh ngạc. Những người khác nhau nhìn thấy trên tấm kính những điều khác nhau. Phần lớn họ nhìn thấy những vầng hào quang rực rỡ quay xung quanh Pháp Luân. Nhiều người nhìn thấy một người đàn ông đứng hoặc ngồi bên trong Pháp Luân. Một số rất ít người không thể nhìn thấy gì.

Mỗi ngày có khoảng 200 người tới thăm nhà bà Dương. Trước khi Pháp Luân xuất hiện, bà có một giấc mơ trong đó bà thấy nhiều người đang nhảy múa trước mặt bà và bầu không khí lúc ấy rất vui vẻ và hân hoan.

Đàn áp và tuyên truyền

Ngày 20 tháng 7, Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch đàn áp quy mô toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Những bản tin phỉ báng Pháp Luân Công được phát sóng liên tục trên tất cả các đài truyền hình. Giống như các khu vực khác trên đất nước, hơn 2.000 học viên huyện Triệu Châu đã mất đi tự do.

Năm ngày sau, vào ngày 25 tháng 7, phó giám đốc cục cảnh sát tới nhà bà Dương cùng một vài sỹ quan và phóng viên truyền hình. Những phóng viên này quay lại hình ảnh của Pháp Luân trước khi cảnh sát tịch thu tấm kính.

Hai ngày sau, đài truyền hình địa phương đã phát sóng một đoạn video vào giờ vàng. Trong video, có một Pháp Luân đang quay và bà Dương đang nói ở bên cạnh. Tiếng của bà Dương bị tắt và phát thanh viên nói: “Các chuyên gia khẳng định rằng đó không phải một Pháp Luân, mà là sự phản xạ của ánh sáng.”

Đoạn video này được phát nhiều lần trong vài ngày cho tới khi một tờ báo địa phương, tờ Đại Khánh nhật báo, cũng đăng tải phóng sự này. Gần như cả đêm, kênh truyền thông địa phương này đưa tin về sự việc theo cùng kịch bản, với trích dẫn là “theo phân tích của chuyên gia”.

Tấm kính đó đã không bao giờ trở lại với bà Dương.

Phúc lành còn mãi

Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, ở Triệu Châu có tới hàng ngàn học viên. Nhớ lại bầu không khí tốt đẹp khi đó, các học viên vẫn cảm thấy xúc động.

Sự xuất hiện của Pháp Luân đã làm rung động trái tim của người dân huyện Triệu Châu. Cũng vì điều này, nhiều cảnh sát đã từ chối tham gia vào cuộc đàn áp và nhiều người dân sẵn lòng tiếp nhận chân tướng về Pháp Luân Công. Pháp Luân đã mang tới tương lai tốt đẹp cho người dân huyện Triệu Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/29/338217.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160332.html
Đăng ngày 20-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share