Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Lý Tĩnh Phỉ

[MINH HUỆ 9-1-2017] Vào một ngày mùa đông lạnh giá, anh Đỗ Hải Bồng, một công dân Washington đứng trước Lãnh sự quán Trung Quốc nói rằng anh tới đây với mục đích rất rõ ràng. Anh kêu gọi đòi trả tự do cho mẹ mình, người mới bị kết án tù giam tại Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trên tay anh cầm bức hình của mẹ, bà Viên Hiểu Mạn.

96dd5b496f0b44d46b5cbbbcc8a5df4a.jpg

Ngày 7 tháng 1 năm 2017, tại trước Lãnh sự quán Trung Quốc, anh Đỗ Hải Bồng kêu gọi đòi trả tự do cho mẹ

Ngày 12 tháng 5 năm 2016, bà Viên, một cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ. Bà bị đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 11, hai ngày sau khi anh Đỗ tới Lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu trả tự do cho bà. Một tháng sau đó, vào ngày 23 tháng 12, bà đã bị kết án 3.5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Công tố viên căn cứ theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự để buộc tội cho bà. Luật sư của bà tranh luận rằng, điều luật này không thể được áp dụng đối với bà. Thực tế là, không hề có một văn bản pháp luật nào cấm Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông cũng chỉ ra rằng các bằng chứng phiên tòa sử dụng để chống lại bà Viên hoàn toàn không có hiệu lực.

Kể từ sau khi nghe tin mẹ bị bắt giữ, anh Đỗ đã vài lần tới Lãnh sự quán Trung Quốc để đòi tự do cho mẹ. Giờ đây anh đang liên hệ với các quan chức đắc cử và các tổ chức nhân quyền để tìm kiếm sự ủng hộ.

Như thường lệ, mặc dù thời tiết lạnh giá, một số học viên Pháp Luân Công vẫn tới các điểm du lịch để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho khách bộ hành, bao gồm cả du khách người Trung Quốc. Ngày 7 tháng 1, trong số các học viên tham dự, bà Lý đã đứng ở Trung tâm mua sắm Quốc gia trong vài tiếng đồng hồ. Bà cho biết: “Tôi thường đến đây hai, ba lần mỗi tuần.” Bà đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm nay, và không muốn người dân Trung Quốc bị lừa dối bởi những tuyên truyền xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nói thêm: “Tự đáy lòng mình, tôi kể cho họ nghe những câu chuyện của chính cuộc đời mình.”

767835317c9b70442eb9ae109b2fdd81.jpg

Bà Lý đang nói với một du khách về Pháp Luân Công.

Anh Nicholas Zifcak đã tu luyện Pháp Luân Công 11 năm cho biết, anh rất thích Pháp Luân Công vì những lợi ích sức khỏe và sự an lạc nội tâm. Anh cho biết: “Ngay từ đầu, Pháp Luân Công đáng lẽ ra không nên bị bức hại ở Trung Quốc, chứ không phải kéo dài gần 18 năm nay.”

c26935816b10571b1f2f4a7c1d978f57.jpg

Anh Nicholas Zifcak (ở giữa) đã tu luyện Pháp Luân Công 11 năm.

Anh Đỗ đồng tình: “Chừng nào mẹ tôi còn bị giam cầm thì chừng đó, tôi sẽ vẫn tới đây để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/9/340643.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/9/340644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/10/161083.html

Đăng ngày 19-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share