Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 8-1-2017] Hành trình xe hơi xuyên Tây Úc đã mang lại hiệu quả sâu sắc trong việc nâng cao nhận thức về tội ác đang diễn ra cách đây hàng nghìn dặm—Trung Quốc.

Trung tuần tháng 11 năm ngoái, ông Peter Abetz, ủy viên thường trực Hội đồng Lập pháp Tây Úc, đã có buổi gặp mặt các học viên Pháp Luân Công ở trước Nghị viện Tây Úc. Ông Abetz bày tỏ sự ủng hộ của mình trước nỗ lực của các học viên trong hành trình xuyên Tây Úc nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên tập trung sự chú ý vào tội ác mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm đang còn sống, mà phần lớn trong số họ là học viên Pháp Luân Công. Ông Abetz khẳng định rằng tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức của chính quyền Trung Quốc là một vấn đề nghiêm trọng. Ông nói: “Chúng ta cần phải để tâm đến sự việc này, nó xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền.”

2017-1-5-au-car-tour_01--ss.jpg

Ông Peter Abetz (thứ hai từ phải sang) bày tỏ sự ủng hộ với hành trình xe hơi của Pháp Luân Công trước Nghị viện Tây Úc hồi tháng 11 năm 2016

2017-1-5-au-car-tour_02--ss.jpg

Người dân Úc thuộc mọi tầng lớp xã hội ủng hộ nỗ lực của học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Hành trình xe hơi này khởi động từ ngày 29 tháng 8 năm 2016 và đến nay, sau ba tháng, đã ghé qua hơn 200 thành phố và thị trấn. Hành trình này đã giúp nhiều người dân Úc biết và hiểu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc vì lợi mà cưỡng bức mổ cướp tạng.

Đề cập đến tội ác mổ cướp tạng, ông Abetz nói: “Một chính phủ lại giết hại chính người dân của nó để lấy tạng bán kiếm lời, thật khiến người ta khó lòng tin nổi. Tuy nhiên, chứng cứ vô cùng xác đáng đã chỉ ra rằng tội ác này được thực hiện trên quy mô lớn và có hệ thống. Ai ai cũng cần biết về sự việc này. Hành trình xe hơi giúp người dân Tây Úc hiểu rõ về cuộc bức hại này.”

Ủng hộ mạnh mẽ đối với Pháp Luân Công

2017-1-5-au-car-tour_03--ss.jpg

Bà Belinda Coates, Phó Thị trưởng Ballarat, phát biểu tại cuộc họp báo do các học viên Pháp Luân Công tổ chức.

Bà Belinda Coates, Phó Thị trưởng Ballarat, đã tham gia buổi họp báo do các học viên tổ chức trong thời gian diễn ra hành trình xe hơi. “Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, nhưng đáng tiếc thay có quá ít người dân Úc biết đến nó,” bà nói. “Một khi thông qua các hoạt động của các bạn mà người dân Úc biết đến tội ác này, họ sẽ rất chấn động và giận dữ. Họ sẽ sẵn lòng cùng các bạn hành động và ủng hộ các bạn. Cảm ơn các bạn vì những gì mà các bạn đã làm cho Ballarat.”

Bà Liz Seckold, ủy viên của Hội đồng Bega Valley Shire, ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc kêu gọi chấm dứt bức hại.

2017-1-5-au-car-tour_04--ss.jpg

Ông Mark Hall, Ủy viên Hội đồng Lachlan Shire chào đón học viên Pháp Luân Công

Các học viên nhận lời mời đến phòng hội nghị của Tòa thị chính Lachlan Shire. 18 người, bao gồm các ủy viên hội đồng thành phố cùng các nhà quản lý thành phố và một phóng viên có mặt tại đó để tìm hiểu về cuộc bức hại và những gì đang xảy ra trong các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc.

Người dân đề nghị được giúp truyền rộng thông tin về cuộc bức hại

Đội xe đến bãi biển Airlie đúng thời điểm đang diễn ra Liên hoan âm nhạc. Một trong số những nhạc sỹ nổi tiếng, sau khi biết đến cuộc bức hại, đã đề nghị các học viên rằng ông sẽ giúp họ truyền rộng thông tin tới khán giả của liên hoan về những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị giam giữ phi pháp.

2017-1-5-au-car-tour_05--ss.jpg

Ông Graham đến từ Temora gặp gỡ học viên Pháp Luân Công

Sau khi biết đến cuộc bức hại, ông Graham, đến từ Temora của tiểu bang New South Wales, đã đưa các học viên đến gặp ngài thị trưởng. Ông Graham nói rằng ai ai cũng cần phải đấu tranh chống lại những điều bất công. “Tôi hy vọng chính quyền của chúng tôi sẽ đặt ra nhiều giới hạn hơn nữa trong giao thương với Trung Quốc, nhằm gây sức ép để ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này,” ông nói.

2017-1-5-au-car-tour_06--ss.jpg

Cô Christina Dempsey muốn phát tài liệu Pháp Luân Công cho hàng xóm của mình

Cô Christina Dempsey, đến từ bến cảng Coffs, đã gặp các học viên khi họ làm thủ tục vào khách sạn nơi cô làm việc. Cô từng xem tin tức trên truyền hình địa phương về hành trình xe hơi này. “Tôi vô cùng kinh hãi khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo này,” cô Dempsey nói. “Tôi tin rằng càng nhiều người biết đến cuộc bức hại này, thì nó sẽ càng sớm chấm dứt. Ai ai cũng cần được có nhân quyền cơ bản của mình.”

Dempsey đã khóc khi nói rằng cô nhất định sẽ truyền thông tin này đến hội đồng địa phương nơi cô ở về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Cô dự định sẽ dựng áp-phích tại các cửa hàng ở địa phương và phát tờ rơi đến từng hòm thư, “để mọi người đều biết rằng không nên đến Trung Quốc để cấy ghép tạng.”

Người dân Úc ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên

2017-1-5-au-car-tour_07--ss.jpg

Bà Janine Roberts của hội đồng thị trấn Taree đã chủ động gặp gỡ các học viên để bày tỏ sự ủng hộ của bà

Ở Taree, các học viên tổ chức luyện công trước Tòa Thị chính. Bà Janine Roberts đã đến và trò chuyện với họ. Bà nói bà đã biết đến cuộc bức hại này. Bà bày tỏ: “Đáng ra, nó [cuộc bức hại này] không nên xảy ra. Tôi hy vọng chính phủ Úc có thể đưa ra định chế pháp luật giống như những gì Nghị viện Châu Âu và chính phủ Hoa Kỳ đã làm nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại và mổ cướp tạng.”

Kahra Trower và Bainas Simpson dừng xe ô tô để chào hỏi các học viên. Bà Trower cũng đã biết đến cuộc bức hại này. Bà nói: “Đây là điều tồi tệ nhất trên hành tinh này. Tôi muốn nhiều người hơn nữa biết đến nó. Tôi biết rằng khi người dân Úc biết đến nó, họ sẽ không để nó tiếp diễn. Chính phủ Úc cần phải hối thúc chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt bức hại.”

2017-1-5-au-car-tour_08--ss.jpg

Bà Susan Andrew cùng con gái học các bài công pháp Pháp Luân Công

Sau khi trò chuyện với các học viên về cuộc bức hại, bà Susan Andre đến từ Bega nói: “Nếu chúng ta cứ để nó diễn ra mà không làm gì để chấm dứt nó, thì cuối cùng nó sẽ gây tổn hại cho chính chúng ta.” Bà cầm hơn chục tấm bưu thiếp của các học viên và nói rằng bà sẽ giúp gửi chúng đến các ủy viên hội đồng địa phương nơi bà sinh sống. “Tôi sẽ tiếp tục nói với mọi người về tội ác này và khuyên họ ký tên vào các tấm bưu thiếp này. Các bạn đã truyền lửa cho tôi. Hãy để những người khác cũng biết đến điều này và bản thân việc làm này cũng chính là một món quà vô cùng quý giá,” bà nói.

Bài viết liên quan:

Australia: Hành trình xe hơi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/8/340502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/9/161061.html

Đăng ngày 17-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share