Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 26-11-2016] Trong thành phố cấp huyện này của chúng tôi trên cột điện, ngoài đường phố, trong lối đi của các tòa nhà thường có thể bắt gặp những biển quảng cáo nhỏ “Em gái phục vụ” như thế này, bên trên còn có hình đầu người của cô gái và lưu lại số điện thoại. Nhìn thấy điều này mọi người đều cảm thấy khó chịu. Nó đã đầu độc con người thế gian như thế này, đầu độc những thanh thiếu niên của chúng ta như thế này.

Tôi dẫn đồng tu tại thành phố cấp tỉnh tới dán miếng dán “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rất nhỏ, gặp phải người hữu duyên thì chúng tôi giảng chân tướng. Trên đường trở về nhà tôi nhìn thấy một công nhân vệ sinh đang tìm thứ gì đó xung quanh cột điện. Tôi tiến về phía trước hỏi: Người anh em đang tìm gì vậy? Cậu ấy nói: Lần này họ dán nhỏ xíu, trong tay cầm một miếng dán mà tôi đã dán. Tôi hỏi: Sao cậu cẩn thận vậy? Cậu ấy nói: Không được đâu, lãnh đạo tới kiểm tra mà phát hiện có một tờ thì tôi bị trừ 10 tệ, bất kể lớn nhỏ, tôi đã bị trừ 10 tệ rồi. Tôi nói: Để tôi xem miếng dán ấy là cái gì nào? Cậu ấy đưa miếng dán lại cho tôi.

Có thể thấy rằng Đảng cộng sản tà ác biết bao. Miếng dán nhỏ khiến đạo đức con người thế gian được thăng hoa, mang tới phúc lành cho nhân gian thì tà đảng lại dùng tiền để dụ dỗ, để ức chế. Còn những biển quảng cáo dơ bẩn có thể bắt gặp khắp đầu đường xó chợ thì lại không ai hỏi tới, không ai kiểm soát. Hỡi con người thế gian đang ngủ say hãy mau thức giấc! Đảng cộng sản đã dẫn dân tộc Trung Hoa có 5.000 năm lịch sử của chúng ta đi về đâu? Thần Phật có thể để nó tiếp tục tồn tại hay không? Hãy mau chóng thoái xuất khỏi tổ chức tà ác (Đảng, đoàn, đội) của Đảng cộng sản, xin hãy ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Hãy lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/11/26/從齷齪小廣告牌看中共邪惡-338150.html

Đăng ngày 14-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share