Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2016] Vào năm 1999, mặc dù mới chỉ khoảng 30 tuổi, tôi đã bị rất nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh tim. Căn bệnh này đã khiến cơ thể tôi luôn bị thiếu máu và oxy. Mẹ và chị gái tôi luôn phải dành hết thời gian để chăm sóc cho tôi. Cứ mỗi khi vận động mạnh một chút, tôi tức thì không thể thở ra hơi được. Tôi đã từng phải đến bệnh viện cấp cứu hai lần. Tôi cảm giác như mình sắp chết.

Để có thể ngủ được, tôi phải uống thuốc ngủ và cũng chỉ có thể ngủ được hai đến ba giờ đồng hồ mỗi ngày. Tôi không thể ngủ dài hơn vì những cơn đau khủng khiếp luôn hành hạ tôi. Thậm chí mọi việc còn tệ hơn nữa khi tôi bắt đầu bị nhiễm trùng vùng xương chậu khiến bụng của tôi bị chướng lên và đau đớn nhiều hơn. Tiêm là cách duy nhất để tạm thời giảm bớt cơn đau của tôi.

Tôi cũng không thể đi lại bình thường được vì bị bệnh trĩ nặng. Tôi không có cảm giác ngon miệng và thường nôn ra sau khi ăn xong. Bác sỹ nói rằng, nếu thể trạng của tôi không cải thiện thì chứng viêm dạ dày có thể dẫn tới căn bệnh ung thư.

Gia đình đã đưa tôi đến vài bệnh viện để điều trị, cúng bái và đã phải chi ra rất nhiều tiền, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Tôi cảm thấy cuộc sống nặng nề tối tăm không lối thoát cho tới khi cuộc đời của tôi đột nhiên thay đổi. Tháng 3 năm 1999, tôi may mắn được giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe cũng như hy vọng vào cuộc sống của tôi cải thiện rõ rệt.

Quảng bá Pháp Luân Đại Pháp

Ở tầng dưới nơi tôi sống có một cửa hàng tạp hóa. Khi thấy sức khỏe tôi suy nhược và đi lại khó khăn, người chủ cửa hàng đã gợi ý tôi nên thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Bà kể cho tôi nghe về những người đã được hồi phục sức khỏe sau khi bước vào tu luyện.

Ví dụ, một giáo viên ở một trường trung học ở địa phương đã từng bị đột quỵ và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhờ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bà ấy đã mạnh khỏe trở lại và có thể sinh hoạt như bình thường. Một cậu thanh niên ở tỉnh An Huy đã từng bị mắc bệnh tim và không thể ra khỏi nhà. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các triệu chứng bệnh tim của cậu ấy hoàn toàn biến mất. Giờ đây cậu ấy đang điều hành một doanh nghiệp riêng của mình.

Tôi đã lắng nghe những câu chuyện bà kể nhưng vẫn không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể phục hồi được những căn bệnh của tôi. Tôi nghĩ rằng, khí công chỉ dành cho những người già và không thể giúp được gì cho tôi. Nhưng người học viên tại cửa hàng bách hóa này lại rất nhẫn nại và chân thành. Tôi đã miễn cưỡng đồng ý đi tới xem họ luyện công như thế nào.

Tại điểm luyện công, một học viên đã nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Phật Pháp và dạy người ta trở thành người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Tôi nghĩ, vậy thì được, tôi sẽ học các động tác luyện công và xem điều gì sẽ xảy ra. Vào 8 giờ tối hôm đó, tôi cảm thấy rất buồn ngủ và lên giường đi ngủ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay, tôi có thể ngủ rất ngon mà không cần phải uống một viên thuốc nào, tôi chưa bao giờ ngủ ngon như thế.

Vài ngày sau, tôi đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù không thể đọc được nhiều từ trong cuốn sách vì tôi không được đi học, nhưng tôi đã có gắng đọc nhiều nhất có thể. Cuốn sách đã dạy người ta làm thế nào để trở thành một người tốt.

Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng hơn và tôi cảm thấy như mình đang đi trên không trung và không có bất kỳ bệnh tật nào. Suốt 17 năm nay, tôi đã không phải đến bệnh viện hay uống một viên thuốc nào hết. Cảm giác thật tuyệt.! Sư phụ Lý đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần và ban cho tôi một cuộc đời mới. Gia đình tôi, bạn bè tôi và những người hàng xóm đều chứng kiến những giá trị tốt đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cải biến mọi thứ, ngay cả với các bệnh tật trầm trọng nhất.

Vào tháng 7 năm 1999, chỉ sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn tháng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công và những người tu luyện cũng như bất kỳ ai ủng hộ pháp môn này. ĐCSTQ đã sử dụng hệ thống phương tiện truyền thông của nhà nước để vu khống Pháp Luân Đại Pháp và gây nên tâm lý thù hận Pháp Luân Công trong công chúng. Sau đó, ĐCSTQ sử dụng nhiều cơ quan chính phủ để tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Chị dâu tôi nói với tôi rằng: “Anh trai em là đảng viên của ĐCSTQ, chính là tổ chức đang vu khống Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đưa cho chị và giải thích: “Pháp Luân Đại Pháp không hề giống như những gì mà giới truyền thông tuyền truyền. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt!”

Sau khi đọc cuốn sách, cả anh trai và chị dâu tôi đều thấy rằng, Pháp Luân Đại Pháp chứa đựng những nguyên lý vĩ đại của Phật gia và dạy người ta những giá trị đạo đức cao thượng và trở thành người tốt. Họ đã nhìn rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ và hiểu bản chất thực sự của nó.

Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả đối với chữa bệnh, đặt định các tiêu chuẩn cao để cải thiện nhân cách và đóng vai trò rất tích cực trong việc thúc đẩy văn minh tinh thần của toàn xã hội.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Suốt 17 năm qua, tôi luôn ước chế bản thân mình và hành xử theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, tôi đã không còn ích kỷ nữa và đang đang dần đồng hóa với các đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn.

Tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp

Giới chức trách trong làng nơi tôi ở rất hủ bại và tham nhũng, nhiều người dân làng coi đây như một cái cớ để từ chối không trả tiền điện cho họ. Một vài người trong số họ cũng khuyến khích tôi làm giống như họ. Tôi nghĩ: “Là một người tu luyện, tôi không thể hành xử như họ được. Tôi nên chi trả cho số tiền điện mà tôi sử dụng.” Tôi đã thanh toán các hóa đơn, và một vài người dân làng đã chỉ trích tôi. Nhưng tôi vẫn không bị ảnh hưởng.

Một người đàn ông đã đề nghị trả tiền thuê nhà cho tôi với giá rất hời để thực hiện quay phim chụp ảnh khiêu dâm và đánh bạc, nhưng tôi đã từ chối. Là một người tu luyện, tôi phải có trách nhiệm với xã hội và không thể nhắm mắt làm ngơ với các hành vi phạm tội.

Người mẹ chồng bại liệt của tôi có sáu người con và lẽ ra họ nên phải chăm sóc bà, nhưng chỉ có mỗi mình tôi đón bà về nhà chăm sóc. Các con của bà chỉ trả cho tôi 1000 Nhân dân tệ mỗi tháng cho việc trông nom bà. Tôi phải thuê một căn hộ và việc chăm sóc người già như thế này thường phải chi hàng ngàn Nhân dân tệ mỗi tháng. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận một số tiền hỗ trợ nhỏ nhoi như vậy đối với tất cả những gì tôi đã làm cho bà.

Bảo hộ Đại Pháp

Tôi luôn nhắc nhở mình rằng: Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và phải trở thành một người tốt; cũng như luôn luôn trân quý Đại Pháp. Dần dần, tôi đã tu bỏ được tâm chấp trước vào tiền bạc và tâm oán hận.

Dối trá chỉ có thể lừa người được một lúc, chứ không thể lừa người mãi được. Một chân lý bất biến là cuối cũng công lý sẽ dành chiến thắng. Với cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo vô nhân tính này, ĐCSTQ đã tự đào mồ chôn cho mình. Thoạt đầu, gia đình tôi đã phản đối việc tôi đi ra ngoài để nói cho mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng giờ đây họ đã giúp đỡ tôi để thực hiện trách nhiệm của mình và bầu không khí trong gia đình tôi rất dễ chịu.

Sau khi chứng kiến những thay đổi của tôi, người thân và bạn bè của tôi đều minh bạch rằng, các phương tiện truyền thông đại chúng của nhà nước luôn nói lời dối trá bịa đặt về Pháp Luân Đại Pháp. Nếu như có ai đó trong làng tôi bị mắc bệnh, gia đình họ sẽ đề nghị người đó tới gặp tôi để tìm hiểu về Đại Pháp: “Hãy nhìn xem, có người trong làng chúng tôi nhờ có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn trở thành một người rất tốt.”

Tôi đã thoát khỏi mối đe dọa mất đi sinh mệnh vì bệnh tật hiểm nghèo và có một cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn vô bệnh. Tôi cũng đã tu bỏ được tâm lo sợ trước được mất của lợi ích cá nhân, để trở thành một người biết quan tâm hơn tới người khác.

Cho dù có dùng hết cả thiên ngôn vạn ngữ cũng không bày tỏ hết sự cảm kích của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp, với sự từ bi cứu độ của Sư phụ, và nhờ có Sư phụ mà tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/30/336884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/3/160190.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share