Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Singapore

[MINH HUỆ 29-12-2016] Ngày 26 tháng 12 năm 2016 đã diễn ra Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore với sự tham dự của các học viên từ Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Trong số các học viên tham dự Pháp hội, có 20 học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, cũng như nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2016-12-28-singapore-fahui_02.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên tại Singapore vào ngày 26 tháng 12 năm 2016.

Các học viên chụp ảnh tập thể sau Pháp hội và chúc Tết Sư phụ Lý.

2016-12-28-singapore-fahui_01.jpg

Học viên tham dự Pháp hội Singapore chụp ảnh tập thể và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý.

May mắn đắc Pháp

Cô Nannan, một học viên trẻ, chia sẻ rằng cô đã rất may mắn khi được biết đến Đại Pháp cách đây hơn một năm.

Khi còn nhỏ, cô từng mơ ước được đi khắp nơi trên thế giới. Năm 13 tuổi, cô giành được một suất học bổng và đi du học. Cuộc sống tự lập từ nhỏ tạo lập cho cô thói quen suy nghĩ và tự quyết định mọi thứ của mình một cách nhanh chóng.

“Giờ đây, khi hiểu được sự kỳ diệu của Chân-Thiện-Nhẫn, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Đại Pháp”. Cô chia sẻ tiếp: “Tôi hiểu ý nghĩa cuộc sống của tôi là đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi quyết tâm theo đuổi mục đích thực sự của cuộc đời mình.”

Cô Nannan cũng hiểu sứ mệnh của mình là phải tu luyện thật tốt và cứu độ chúng sinh. Thông qua hình thức gọi điện thoại và tiếp cận khách du lịch tại các điểm danh lam thắng cảnh, cô đã tích cực đóng góp nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Học Pháp càng nhiều, tôi càng mong muốn tu luyện tốt và đạt đến một cảnh giới tốt đẹp hơn.”

Gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thăng tiến sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Ông Hồ từng bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Công trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi chứng kiến tận mắt sự kỳ diệu của Đại Pháp qua những thay đổi lớn lao từ vợ mình, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010, ông cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2016.

2016-12-28-singapore-fahui_03.jpg

Ông Hồ và vợ.

Ông Hồ cho biết: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, vợ tôi trở nên dịu dàng hơn. Tính nỏng nảy của cô ấy hay những cuộc tranh cãi vô cớ đã không còn nữa. Khi làm sai điều gì đó, cô ấy thường nói lời xin lỗi. Mối quan hệ của cô ấy với mẹ tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Giờ đây, nhìn họ như mẹ và con gái vậy.

“Tôi biết rằng cô ấy thực sự đang hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các Pháp lý của Pháp Luân Công hoàn toàn khác với những gì được miêu tả trong các tuyên truyền dối trá của chính quyền Trung Quốc. Đây là môn tu luyện chân chính. Tôi ủng hộ cô ấy tu luyện Đại Pháp. Một lần, tôi đã cùng vợ đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã hiểu được rất nhiều nguyên lý về việc làm thế nào để trở thành một người tốt hơn. Nhưng do còn chấp trước vào hút thuốc, uống rượu và đánh bạc, tiếc thay tôi đã bỏ lỡ việc tu luyện cho tới tận tháng 5 năm nay.”

Ông nói: “Tôi thực sự mong muốn đồng hóa với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bằng cách loại bỏ tất cả những tư tưởng xấu, lời nói xấu và hành động xấu, cuộc đời tôi được tái sinh trong Đại Pháp.

Một học viên trẻ ở tỉnh Thanh Liên thường đến các điểm du lịch và các khu vực đông dân cư trong trung tâm thành phố để nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Việc này khiến cô rất bận. “Quá nhiều người không biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.” Bất cứ khi nào ra ngoài công tác hay đi giải quyết công việc cá nhân, cô đều nói cho mọi người nghe về cuộc bức hại này.

“Tôi ý thức được rằng, mặc dù ở kiếp sống này, tôi chỉ là một học viên trẻ, nhưng tôi đã hiện hữu trong vũ trụ từ rất lâu rồi. Luân hồi là có thật. Không thể chỉ vì hạn cuộc vào suy nghĩ mình là một người trẻ tuổi mà tôi không tinh tấn khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

“Trong thế giới này có quá nhiều điều hấp dẫn. Tôi cần kiểm soát bản thân và hòa tan vào Pháp để thay đổi những quan niệm hậu thiên của mình. Như thế, tôi có thể nâng cao nhận thức về cuộc bức hại được tốt hơn và hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình.”

Chia sẻ kinh nghiệm về việc tham dự Pháp hội

Nhiều học viên đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc tham dự Pháp hội.

Ông Hồ và vợ mình, bà Tiểu Hoa đã chia sẻ những suy nghĩ của họ. “Giờ đây, chồng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Điều này khiến tôi hiểu được tầm quan trọng của việc chúng ta tu luyện tốt ngay chính trong gia đình của mình. Bước đầu tiên là phải giảng rõ chân tướng cho người nhà. Cùng lúc đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tu luyện cũng cần phải chứng thực Pháp. Gia đình tôi đã chứng kiến những lợi ích tuyệt vời từ việc tu luyện Pháp Luân Công của tôi. Tôi cũng không cần phải nói nhiều… chỉ đơn giản là quan sát tôi mà gia đình tôi biết rằng Pháp Luân Công rất tốt.”

Học viên Đổng cho biết: “Chia sẻ thể ngộ của các học viên đã mang đến cho chúng ta một cơ hội để học hỏi và tu luyện dựa trên Pháp. Khi nghe những người khác chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã nhận ra được những thiếu sót của mình. Ví dụ, có một học viên chia sẻ về quan nghiệp bệnh của cha anh ấy. Để hỗ trợ, các học viên khác đã phát chính niệm. Tôi nghĩ về việc trong tình huống tương tự như thế, liệu mình có thể thực hiện điều đó với tất cả tấm lòng hay không. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước về danh và tư lợi. Đôi khi tôi chỉ quan tâm tới kết quả thực hiện.”

Học viên Lan chia sẻ: “Gần đây, một số học viên trẻ bắt đầu bước vào tu luyện nhưng nhận thức của họ về Pháp rất tốt. Những chia sẻ của họ rất phù hợp, đặc biệt là về việc hướng nội tìm chấp trước, điều này đã khiến tôi thực sự cảm động. Tôi nhận ra rằng, mặc dù tuổi tác của mình nhiều hơn họ, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi vẫn chưa thực sự ngộ ra.”

Cô Linh Tê, một học viên có bài chia sẻ kinh nghiệm với Pháp hội, cho biết: “Khi tham dự Pháp hội, tôi đã minh bạch ra rất nhiều điều. Mỗi chia sẻ của đồng tu đều rất tuyệt vời, bởi vì mỗi bài đều là kinh nghiệm và hiểu biết của chính họ. Tôi đã thấy được khích lệ nhiều. Trước đây tôi đã không ngộ ra hoặc tập trung chú ý vào môt số khía cạnh mà họ đề cập tới. Điều này rất hữu ích cho việc tu luyện của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/29/339496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/31/160582.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share