Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2016] Tôi bị cảnh sát lừa gạt đến một trung tâm tẩy não ở vùng ngoại ô vào tháng 3 năm 2000.

Cục trưởng Cục công an tuyên bố: “Chúng ta phải dùng hình thức quản lý ngục giam để quản lý trung tâm tẩy não.” Vì vậy, giám đốc một trại tạm giam đã được phái đến để quản lý trung tâm tẩy não. Tất cả phòng giam đều bị giám sát để ngăn chặn các học viên Pháp Luân Công học Pháp và luyện công.

Một hôm, tôi luyện công vào giữa trưa bị cảnh sát phát hiện. Họ tức giận đến nỗi đã còng tay và treo tôi lơ lửng lên một khung cửa. Tôi chỉ chạm được mũi bàn chân xuống đất, nhưng một nữ cảnh sát đã cố tình đẩy cửa ra rồi đóng lại để làm gia tăng sự đau đớn của tôi. Hai cổ tay tôi đau khủng khiếp. Nhưng tôi chỉ mỉm cười quan sát những gì cô đang làm với mình. Thậm chí tôi còn cố gắng đẩy người sang một bên để cô có lối đi ra đi vào.

Lúc đau đớn tột độ, tôi đã nhẩm lại Pháp của Sư phụ, như Luận Ngữ, hay các bài thơ trong Hồng Ngâm. Tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển ở mu bàn tay và giúp tôi làm dịu cơn đau. Cuối cùng, mọi đau đớn trong tôi đã biến mất. Về sau, nữ cảnh sát đã lấy gạch đệm dưới chân tôi. Cô còn tháo đôi giày cao gót của tôi để chân tôi có thể đứng trên chồng gạch.

Là một học viên Pháp Luân Công, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng cần đối xử từ bi với tất cả chúng sinh. Với sự từ bi tu luyện được từ trong Pháp, tôi không những cảm hóa được nữ nhân viên cảnh sát mà còn tạo được hoàn cảnh nới lỏng cho bản thân.

“Làm cách nào đôi tay bị còng của cô vòng được về phía trước?”

Một hôm cảnh sát giải tôi đến một căn phòng trống và còng tay tôi đủ kiểu để tra tấn tôi. Họ còn sử dụng một kiểu còng tay gọi là “Tô Tần đeo kiếm”, trong đó một tay bị kéo ra sau lưng, tay kia bị kéo vắt qua vai ra đằng sau, rồi còng hai tay lại với nhau.

Khi cảnh sát dùng hình thức tra tấn này, tôi đau đến mức đập cả đầu vào tường. Tuy nhiên, họ vẫn cố tình nâng còng tay của tôi cao lên khiến tôi càng thêm đau đớn. Nước mắt tôi tuôn trào trên hai gò má vì đau đớn, nhưng tôi vẫn nhẩm thầm Pháp của Sư phụ.

Một lát sau, một nhân viên cảnh sát lại đến và nâng còng tay tôi cao lên. Lẽ ra điều ấy sẽ khiến tôi chết vì đau đớn, nhưng ngược lại, hai cánh tay của tôi bỗng lướt qua đỉnh đầu rồi lật về phía trước cơ thể. Ngay lập tức, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhân viên cảnh sát rất sửng sốt và nói: “Làm sao mà đôi tay còng của cô lại vòng được về phía trước?” Anh ta không hiểu tại sao liền quay đi.

Mặc dù bị giam ở trung tâm tẩy não, nhưng những học viên Pháp Luân Công kiên định vẫn kiên trì luyện công hàng ngày. Các học viên ở phòng giam của tôi luôn là những người dậy sớm nhất để luyện công, vì vậy cảnh sát đối xử với chúng tôi rất tệ.

Hầu như ngày nào tôi cũng bị còng tay. Hình thức tra tấn này rất độc ác, nhưng tôi không cảm thấy đau lắm. Lúc nào đau do bị còng quá lâu, tôi sẽ vòng tay qua đầu và lật về phía trước cơ thể. Mỗi lần cảnh sát vào tháo còng, họ đều hỏi: làm sao cô vòng tay được về phía trước.

Tháo còng tay

Khi tâm của chúng ta thuần tịnh và đạt tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ sẽ bảo hộ và triển hiện thần tích cho chúng ta. Nếu tâm tính chúng ta bất ổn, thì kết quả sẽ khác.

Một buổi sáng, cảnh sát còng tay ba chúng tôi vào thành giường vì phát hiện chúng tôi luyện công. Lúc đó, đồng tu A nói với đồng tu B: “Hãy tháo còng tay ra nào.” Tôi nói: “Làm sao chúng ta tự tháo được còng tay chứ?” Cuối cùng, hai đồng tu đã tháo được còng tay, còn tôi thì không làm được.

Trải nghiệm trên quả đúng với những gì Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Chuyển Pháp Luân)

Trong khi bị tạm giam, chúng tôi vẫn kiên trì học thuộc Pháp và luyện công. Cảnh sát đã sử dụng đủ các chiêu trò, cuối cùng cũng không còn để ý đến chúng tôi, không la mắng hay còng tay chúng tôi nữa. Sau đó, họ đã giam chúng tôi ở một phòng giam xa nhất và bỏ mặc chúng tôi ở đó, vì vậy chúng tôi có thể học Pháp và luyện công bất cứ khi nào chúng tôi muốn.

Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã bước ra khỏi trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/14/336158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/11/159900.html

Đăng ngày 12-1-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share