Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2016] Tôi quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Sư phụ đã yêu cầu các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp phải học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng về Đại Pháp. Sau này, tôi chọn cách giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trực diện với hy vọng rằng việc này sẽ giúp tôi cải thiện trạng thái tu luyện của mình.

Sư phụ có thể bảo hộ chúng ta khi tâm chúng ta phù hợp với Đại Pháp

Cuộc đàn áp trong vùng của chúng tôi vẫn đang diễn biến nghiêm trọng. Nhiều người không muốn nghe chân tướng về Đại Pháp và từ chối thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Bất chấp mọi nỗ lực truyền chân tướng về Đại Pháp cho người thân và bạn bè của tôi, họ than phiền với chồng tôi bất cứ khi nào tôi nói chuyện với họ về Đại Pháp. Chồng tôi và bố mẹ anh đã la mắng tôi. Khi tôi ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi lo rằng chồng tôi sẽ tìm được tôi vì trước đây anh đã đánh tôi trước mặt người khác và đe dọa sẽ tố cáo tôi với cảnh sát.

Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản tôi nói chuyện với chồng và bố mẹ chồng về Pháp Luân Đại Pháp trong bữa ăn. Cuối cùng, họ cũng minh bạch chân tướng, thoái Đảng và bắt đầu ủng hộ Đại Pháp. Chồng tôi không còn ngăn tôi nói chuyện với mọi người về đức tin của mình. Anh thậm chí còn làm việc nhà để tôi có thời gian làm các hạng mục Đại Pháp.

Nơi làm việc của tôi cấm không cho tôi nói chuyện về Đại Pháp, nhưng điều này không làm tôi nản lòng. Mặc dù người quản lý của tôi lúc đầu đã từ chối không tin những gì tôi nói và yêu cầu tôi không được nói về đức tin của mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với các đồng nghiệp, cũng như các khách hàng. Ông không muốn sa thải tôi vì ông đã tin tưởng giao cho tôi quản lý nhiều tiền. Ông biết rằng các học viên rất trung thực.

Tôi phát chính niệm để loại trừ những nhân tố trong các không gian khác đang thao túng quản lý tôi, nhưng ông sợ không dám đến gần tôi và xin được chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, khi gặp lại ông, ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sự kiên trì của tôi đã được đền đáp và một số quản lý khác cũng thoái Đảng.

Một lần, tôi đến Phòng 610 để giảng chân tướng. Trưởng Phòng 610 nói rằng: “Chúng tôi biết chị đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại chỗ làm và chị cũng đang phân phát tài liệu Đại Pháp nhưng chúng tôi quyết định không can nhiễu chị.” Đây là nhờ Sư phụ đã bảo hộ đệ tử của Ngài.

Tâm sợ hãi

Khi bắt đầu giảng chân tướng, tôi chấp trước mạnh mẽ vào việc chứng thực bản thân và không vững tin vào Đại Pháp và Sư phụ. Tận sâu trong tâm, tôi muốn mình sẽ viên mãn bằng cách lợi dụng Đại Pháp; tôi ích kỷ và không nghĩ cho người khác.

Tôi nghĩ rằng qua tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ có một cơ thể khoẻ mạnh và không phải chịu khổ. Tôi sẽ không phải chịu luân hồi và sẽ trở thành một vị Phật không phải chịu khổ nạn nữa. Tôi nhận ra sự thật khi đọc bài giảng “Tiến đến Viên Mãn” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II của Sư phụ.

Khi tôi tập trung chứng thực Đại Pháp chứ không phải là chứng thực bản thân, tôi cảm thấy một luồng mạnh mẽ và ấm áp chạy vào đỉnh đầu. Sư phụ đã tịnh hoá thân tôi bằng việc loại bỏ rất nhiều vật chất xấu.

Vẫn có những chấp trước mà tôi cần buông bỏ, như tâm ích kỷ và nỗi sợ hãi đã bám rễ quá sâu; điều này biểu hiện ra khi mọi người không muốn lắng nghe chân tướng về Đại Pháp. Khi tôi cảm thấy không được thoải mái và đưa sách Cửu Bình cho người thường, họ không dám nhận. Sau đó, sau khi về nhà, chồng tôi đã đánh tôi. Tôi biết tâm sợ hãi là nguyên nhân của tất cả điều này.

Pháp phá hết thảy mọi chấp trước

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi biết mình phải đề cao và đã dành nhiều giờ đồng hồ để học Pháp. Tôi học thuộc sách Chuyển Pháp Luân bất cứ khi nào có thời gian. Sau mỗi lần học, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Năng lượng này ức chế tâm sợ hãi của tôi và tôi có thể giảng chân tướng cho mọi người mà không gặp rắc rối nào.

Cùng với những học viên khác, tôi đến Đội An ninh Nội địa. Giảng chân tướng ở nơi tà ác đó, tôi thực sự rất sợ. Nhẩm một bài thơ của Sư phụ đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi:

Uy Đức

“Đại Pháp bất ly thân,

Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn;

Thế gian nhân La Hán,

Thần quỷ cụ thập phân.”

(Uy Đức, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Uy Đức

“Đại Pháp chẳng ly thân,

Trong Tâm: Chân Thiện Nhẫn;

La Hán nơi cõi người,

Quỷ thần sợ mười phần.”

Chúng tôi thấy rằng Sư phụ đã tạo ra một trường từ bi và ôn hoà trong văn phòng đó. Tôi đã quên mọi nỗi sợ hãi và nói chuyện với mấy nhân viên an ninh về Đại Pháp. Tôi cảm thấy như thể họ đều là họ hàng của tôi. Chúng tôi nói chuyện về Đại Pháp đến khi trưởng Đội An ninh Nội địa đến và đuổi chúng tôi ra khỏi tòa nhà.

Tâm sợ hãi khiến tôi phải trốn chạy ngay khi thấy một chiếc xe cảnh sát, mà không hề nghĩ đến những học viên khác, những học viên đã cùng tôi đi giảng chân tướng. Đây là ích kỷ và thật đáng xấu hổ. Tôi cần phải loại bỏ chấp trước này.

Sư phụ giảng:

“Dẫu bình thường nói tốt đến mấy, ở trước mặt đại chúng biểu hiện ra tốt đến mấy, thì vào thời khắc then chốt mới là thể hiện chân thực của họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Giảng chân tướng là quá trình tu tâm. Tôi đã gặp đủ mọi loại người khi nói chuyện về Đại Pháp ở nơi công cộng. Một số đã ngược đãi tôi, tuy nhiên cũng có những người đã cảm ơn tôi. Thông qua “dĩ Pháp vi Sư.” Tôi đã loại bỏ được chấp trước của mình.

Chứng kiến sức mạnh của Sư phụ

Các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã cùng nhau mua một chiếc xe ba bánh, chúng tôi sử dụng nó để đến các khu vực xa xôi. Tuy nhiên, chiếc xe ba bánh của chúng tôi và tài liệu Đại Pháp đã bị một đồn cảnh sát địa phương tịch thu.

Sau khi qua lại học Pháp cùng nhau, chúng tôi quyết định đòi lại chiếc xe ba bánh. Chúng tôi hướng nội và tìm ra lý do tại sao nó lại bị giữ ở sở cảnh sát. Cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng nếu chúng tôi đòi lại chiếc xe ba bánh trong khi phát chính niệm, Sư phụ mới là người quyết định cuối cùng. Sau đó chúng tôi phát chính niệm nhắm thẳng đến đồn cảnh sát.

Chúng tôi đến đồn cảnh sát, giảng chân tướng và một vài cảnh sát đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cảnh sát trưởng rất thân thiện và sau khi ông nói chuyện với Đội An ninh Nội địa, họ đã trả lại chiếc xe ba bánh cho chúng tôi.

Như Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc,

Sư hữu hồi thiên lực”.

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”

Sư phụ có thể an bài mọi thứ

Hầu hết mọi người ở trong quận lân cận ít khi nhận được tài liệu về Đại Pháp. Trong khu vực của chúng tôi, phân phát các tài liệu về Đại Pháp đối mặt với rất ít hoặc không có áp lực. Thậm chí nếu cảnh sát bắt giữ các học viên, thì sau đó cũng nhanh chóng thả họ ra.

Tuy nhiên, chúng tôi được biết quận lân cận bị bức hại rất nghiêm trọng. Tâm tôi nặng trĩu khi lần đầu tiên đến đó để nói chuyện về Đại Pháp. Khi được biết mình đã bị tố cáo với cảnh sát, tôi sợ đến nỗi chân như muốn khuỵu xuống và lập tức chuẩn bị dời đi. Tôi không hiểu tại sao mình vẫn còn sợ hãi đến vậy.

Tôi có một giấc mơ, trong giấc mơ tôi thấy mình bị bắt khi đang giảng chân tướng. Trong mơ có một giọng nói bảo tôi đừng đến quận lân cận và chỉ giảng chân tướng trong thành phố của tôi thôi. Tôi suy nghĩ kỹ và nhận thấy giấc mơ không phù hợp với Pháp. Hẳn là cựu thế lực đã áp đặt nó lên tôi.

Nhưng tôi vẫn ngần ngại và sợ mất đi môi trường tu luyện thoải mái trong thành phố của chúng tôi. Lần này, lời dạy của Sư phụ đã tăng cường chính niệm cho tôi.

Tôi nghĩ: “Mình nên làm những gì Đại Pháp cần mình làm một cách vô điều kiện. Thực tế thì mình không có lựa chọn nào khác. Mình nên tu bản thân để đạt đến trạng thái vô tư vô ngã. Sự tồn tại của mình là vì Đại Pháp. Miễn là mình tu luyện tinh tấn, thì mọi thứ sẽ được Sư phụ quản.” Sau đó, tôi đã phát chính niệm và loại bỏ những vật chất ngoan cố trong tâm, đồng thời phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực.

Kể từ đó, tôi tinh tấn học Pháp và phát chính niệm. Tôi cố gắng tu tâm dù có đang làm gì. Ngoài ra, tôi còn phát chính niệm để loại bỏ các chấp trước và đọc các bài chia sẻ của các học viên trên trang Minh Huệ để tìm ra chỗ mình cần đề cao.

Tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh hơn và thân thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tâm sợ hãi giảm bớt khiến tôi cảm thấy mình đã có một bước tiến lớn trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/12/337532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160278.html

Đăng ngày 9-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share