Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2016] Một ngày tháng 08 năm 1998, sau khi bò lết đến được bên bờ của con suối nhỏ phía trước nhà, tôi đã ngồi xuống và tựa vào chiếc xe đẩy của cháu trai tôi. Một người bạn học Pháp Luân Công đã tình cờ xuất hiện và chứng kiến bộ dạng thống khổ của tôi, anh đã gợi ý rằng tôi nên thử tập Pháp Luân Công.

Tôi vì thân thể có bệnh, trong lòng như lửa đốt, cho nên dù rất đau đớn, tối hôm đó tôi đã ngồi xe trên xe lăn và tự mình lăn đến nhà ông ấy. Vợ của ông đã dạy cho tôi các bài công pháp. Tôi đã chịu đựng sự đau đớn để học các động tác. Khi tôi tập các bài công pháp, cơn đau đã giảm xuống, và cơ thể của tôi dần dần có thể duỗi thẳng ra. Thật là kỳ diệu!

Sau khi học xong các bài công pháp, tôi đã có thể tự đi bộ được về nhà. Lúc chồng tôi nhìn thấy tôi có thể tự đi về thay vì phải bò, ông đã vô cùng kinh ngạc. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó tới nay.

Giờ đây tôi đã 72 tuổi. Tuy nhiên, trước khi trở thành một học viên, tôi có tâm tranh đấu rất mạnh và ít khi khoan dung với người khác. Tôi sẽ tranh cãi với bất cứ ai khiến tôi khó chịu. Vài năm trước, trong lúc thực hiện một điệu nhảy dân gian, chân trái của tôi đã bị thương. Không lâu sau đó, tôi được chẩn đoán là bị mắc bệnh teo cơ, và chân trái của tôi trở nên nhỏ hơn nhiều so với chiếc chân phải. Tôi liên tục bị đau lưng, và cuối cùng tôi đã bị gù.

Khi đến khám tại bệnh viện của quận, các bác sỹ nói rằng cột sống của tôi đã bị trật khớp. Tôi đã thử nhiều cách điều trị khác nhau, bao gồm cả việc mát xa và làm nóng mô sâu, nhưng chúng đều không có tác dụng. Tôi chỉ có thể di chuyển bằng cách sử dụng một chiếc ghế hoặc lết trên sàn nhà từ giường đến ghế sofa và ngược lại. Buổi tối cũng không nằm xuống được mà chỉ có thể ngồi bó gối mà ngủ được trong chốc lát. Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm và nó khiến cho tôi sống không bằng chết.

Mặc dù chồng tôi có sức khỏe kém, nhưng ông đã phải làm tất cả các công việc nhà. Năm 45 tuổi, ông bị tắc mạch máu não và di chứng của nó đã khiến một cánh tay của ông hoạt động không được linh hoạt.

Tôi trở thành một người tốt sau khi học Pháp Luân Đại Pháp

Một hôm, ngay sau khi bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy như có ai đó đang liên tục đấm vào lưng mình và cảm giác như có cái gì đó ở lưng đang rơi ra. Cột sống của tôi đã trở lại bình thường và các cơ chân trái của tôi cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Các căn bệnh khác của tôi cũng dần biến mất. Tôi lại có thể tiếp tục làm được các công việc nhà. Thật vui mừng khôn xiết!

Bằng việc tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã trở thành một người hòa hợp và tốt bụng và hiểu được mục đích ý nghĩa chân chính để làm người.

Cả nhà tôi đều được hưởng lợi từ việc tôi tu luyện Đại Pháp

Được chứng kiến sự phục hồi thần kỳ của tôi, mọi người trong gia đình tôi đều rất ủng hộ tôi tu luyện, thậm chí sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tôi. Chồng tôi cũng biết rằng cả gia đình tôi đã được hưởng lợi ích từ việc tu luyện của tôi nên ông ấy đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi, thậm chí còn làm mọi việc trong khả năng của mình để chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại là sai trái. Vì những hành động chính trực này, ông cũng đã nhận được phúc báo của Đại Pháp.

Chồng tôi 73 tuổi và đã bị đột quỵ cách đây 28 năm. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, triệu chứng đột quỵ của ông ấy đã dần biến mất, và ông ấy đã không còn phải dùng đến thuốc nữa. Chuyện này đối với người thường mà nói thì quả là việc bất khả tư nghị. Tất cả các con trai, con gái, và cháu tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và hàng năm cứ vào dịp Tết, các cháu đều gửi những lời chúc mừng tới Sư phụ.

Tôi làm các việc nội trợ và nấu nướng cho cả gia đình, gồm cả con trai, con dâu, cháu trai. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì đã cứu độ tôi và ban cho tôi có được sức khỏe và một gia đình hạnh phúc.

Lấy những trải nghiệm của mình như là một ví dụ để minh chứng cho sự huyền diệu của Đại Pháp, tôi đã giảng chân tướng cho bạn bè và hàng xóm của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Có một người phụ nữ cùng độ tuổi như tôi sống ở căn hộ bên cạnh, mỗi khi nhìn thấy tôi bước lên cầu thang một cách nhẹ nhàng, bà ấy thường nói với mọi người: “Xem kìa! ở độ tuổi của bà ấy mà có thể leo lên được cầu thang nhanh như vậy. Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều rất khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp quả thực là tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/26/334008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/2/160184.html

Đăng ngày 7-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share