Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-12-2016] Một cặp vợ chồng ở thành phố Chư Thành đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 vì kiên định với đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Vương Hồng Vĩ và vợ là bà Vương Lệ Lệ bị bức hại vì đức tin của mình. Tháng 2 năm 2005, hai ông bà đã buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ, đến tháng 11 năm 2009, họ lần nữa bị các cảnh sát bắt giữ. Bà Vương nhanh chóng bị kết án 6 năm tù còn ông Vương là 10 năm.

Năm 2015, bà Vương được thả ra khi hết thời hạn án tù. Ông Vương cũng được về nhà sau khi bị ốm nặng trong tù, và được thả ra trước thời hạn.

Vợ chồng ông Vương đã khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ với cáo buộc Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công dẫn đến việc họ phải bị đi tù. Ngày 15 tháng 7 năm 2015, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông bà Vương, nhưng nỗ lực bắt giữ vợ chồng họ của cảnh sát đã không thành bởi họ lúc đó không có ở nhà.

Ngày 1 tháng 11 năm 2016, cảnh sát đến nhà họ một lần nữa. Cặp vợ chồng này đã từ chối mở cửa và cảnh sát đã phá cửa vào để bắt họ ngay trước mặt cha mẹ tuổi đã cao của họ đang sống chung với họ.

Cha của ông Vương đang bị một căn bệnh về não nghiêm trọng. Sự việc xảy ra khiến ông cụ sợ đến mức hai tuần sau đó, ông đã bị rơi vào trạng thái hôn mê. Ông được đưa đến phòng cấp cứu và phải tiến hành phẫu thuật não. Tại thời điểm viết bài viết này, ông vẫn đang trong tình trạng hôn mê.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/6/338578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/8/160256.html

Đăng ngày 7-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share