Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2016] Mới đây, 4 học viên Pháp Luân Công và các luật sư của họ đã nhận được thông báo về thời gian diễn ra phiên xét xử. Họ là 4 trong số 10 học viên vẫn đang bị giam cầm vì đức tin của mình. Vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5, họ đã bị cảnh sát bắt giữ.

Học viên Đàm Phượng Vân sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11, học viên Vu Quế Hoa bị xét xử vào ngày 23 tháng 11, học viên Ngô Húc Xu bị xét xử vào ngày 28 tháng 11 và học viên Vương Tĩnh có phiên xử vào ngày 29 tháng 11.

Theo luật sư và gia đình của các học viên, sức khỏe của một số học viên đang bị giam giữ ngày càng trở nên tồi tệ.

Học viên Ngô Húc Xu

Ngày 10 tháng 11, ông Lô Đình Các, luật sư của bà Ngô đã tới Tòa án quận Đào Sơn để rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ án của bà. Cùng chiều ngày hôm đó, ông đã đến trại giam thăm bà.

Sau cuộc gặp gỡ với luật sư của mình, bà Ngô được cho biết là đã bị ngất xỉu. Trước đây bà đã từng kiến nghị với các quan chức nhà tù rằng mình thường xuyên cảm thấy nhịp tim thất thường và đau nhói ở ngực. Bà cũng kể cho gia đình mình rằng, vào tháng 6 năm nay, họ đã đưa bà tới một bệnh viện để làm xét nghiệm điện tâm đồ nhưng không nói cho bà biết kết quả.

Bà Ngô đã đệ đơn kiện giới chức trách nhà tù vì những sai trái của họ. Trong đơn bà khẳng định rằng, nhà tù này đã vi phạm luật tố tụng hình sự và các quy định liên quan tới các tiêu chuẩn cơ bản về thực phẩm và sức khỏe cho người bị tạm giam.

Học viên Vũ Quế Hoa

Ông Lô Đình Các cũng là luật sư đại diện cho bà Vũ và cũng tới trại giam thăm bà vào ngày 11 tháng 11. Thoạt đầu, lính trại từ chối không cho ông vào bởi vì ngày hôm trước ông Lô đã ghé thăm một thân chủ khác. Sau 1 tiếng đồng hồ đàm phán và khẳng định rằng mình hoàn toàn có thẩm quyền đối với thân chủ của mình, cuối cùng luật sư Lô cũng đã được cho phép vào thăm bà Vũ.

Học viên Trương Quế Vinh

Vào ngày 11 tháng 11, ông Lý Minh, luật sư của bà Trương đã rà soát toàn bộ hồ sơ vụ án của bà. Chiều ngày hôm đó ông cũng đã tới trại giam để thăm bà. Thay mặt bà, ông đã nộp đơn kiện, kèm theo các bằng chứng do gia đình bà cung cấp về việc cảnh sát đã đánh cắp 10.000 Nhân dân tệ và một thẻ ngân hàng trong thời gian bà bị bắt.

Học viên Vương Nguyên Cúc

Bà Vương kể với gia đình rằng mình đã bị ho suốt đêm và không thể ngủ được. Bà cũng cảm thấy khó thở và thỉnh thoảng bị co giật không thể kiểm soát. Khi gia đình bà cố gắng tìm cách liên lạc với giám đốc trại giam, họ đã bị phớt lờ. Hiện nay gia đình bà rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của bà.

Học viên Vương Tĩnh

Ngày 15 tháng 11, con trai của học viên Vương Tĩnh đã nhận được một cú điện thoại từ trại tạm giam gọi tới, thông báo rằng huyết áp của mẹ cậu lại lần nữa tăng quá 200. Họ thông báo với gia đình bà rằng trại tạm giam đã 2 lần báo cáo tình trạng sức khỏe của bà Vương lên sở cảnh sát và Phòng 610, nói rõ rằng tình trạng sức khỏe của bà không thích hợp với việc bị giam cầm, song các nhà chức trách của các cơ quan này đã từ chối trả tự do cho bà để điều trị y tế. Khi luật sư của bà Vương đặt câu hỏi cho thẩm phán về trường hợp của bà, họ đã trả lời ông rằng tòa án không nhận được bất kỳ báo cáo nào như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/19/337894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160132.html

Đăng ngày 7-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share