Bị tai nạn xe hơi mà không bị thương

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-9-2016] Tuần trước, đang trên đường về nhà, đột nhiên tôi thấy cát bụi bay tứ tung xung quanh chiếc xe của mình và nhận ra rằng xe của tôi đã bị mất lái trên đường cao tốc. Ngay lập tức tôi hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Trong vài giây, chiếc xe của tôi đã xoay một vòng 180 độ và dừng lại trên bãi cỏ dưới bụi cây bên cạnh đường cao tốc. Tôi đã nhấn phanh rất mạnh.

083d0b6b13d2fc4b42bcca5ad8f8bf95.jpg

Chiếc xe của tôi đã xoay 180 độ và dừng lại trên bãi cỏ dưới bụi cây bên cạnh đường cao tốc

Tôi nhìn thấy một vài người bên lề đường. Có người hỏi tôi: “Cô có sao không?” Tôi thử cử động nhẹ và cảm thấy mình vẫn ổn. Nhưng tôi không thể ra ngoài vì cửa xe đã bị mắc kẹt bởi những bụi cây. Một người nào đó đã bước đến và mở cửa cho tôi. Tôi đi ra khỏi xe và bước đến lề đường.

Tôi không biết chiếc xe nào đã đâm vào tôi, hay vụ tai nạn xảy ra thế nào. Một người đã nói lại với tôi những gì đã xảy ra. Chiếc xe do một cậu thanh niên 17 tuổi điều khiển đã đâm vào xe của tôi. Nó xảy ra rất nhanh vì cậu thanh niên đó lái xe quá nhanh. Chiếc xe của cậu ta còn đi thêm 50 mét nữa mới dừng lại sau khi đâm vào xe của tôi.

Bốn chiếc xe khác dừng lại để giúp đỡ tôi. Họ nghĩ rằng tôi đã bị thương. Có ai đó gọi cho 911 mặc dù tôi biết tôi vẫn ổn và không cần phải đi đến bệnh viện.

Cảnh sát đưa xe kéo đến hiện trường, họ nhìn thấy tôi vẫn ổn sau cả tiếng đồng hồ. Họ rất mừng khi thấy tôi không sao và cho rằng tôi đã được một thiên sứ bảo vệ. Tôi nói tôi ổn, mặc dù có chút sợ hãi sau khi vụ tai nạn xảy ra. Tất cả họ đều hiểu.

Sau đó tôi đã bình tĩnh trở lại và đi vào xe lấy các tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đưa tờ rơi cho cậu thanh niên và ba người bạn của cậu ấy. Tôi nói với họ rằng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 20 năm qua, và rằng Sư phụ của tôi đã bảo hộ tôi trong vụ tai nạn này.

Họ cảm ơn tôi. Sau đó tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người xung quanh. Tôi đã ở đó trong hơn hai giờ đồng hồ trước khi trở về nhà. Các sĩ quan cảnh sát cho biết đó là một tai nạn lớn, và may mắn là tôi đã không bị thương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/25/335452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/8/159464.html

Đăng ngày 7-1-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share