Đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông, Châu Vĩ Đông

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại,
Xin chào các đồng tu,

Tôi là học viên Châu Vĩ Đông ở Hồng Kông, tôi đắc Pháp do nhận được tư liệu chân tướng do học viên Pháp Luân Công phân phát. Còn nhớ trước khi đắc Pháp một thời gian, tôi và vợ thường nhận được tư liệu chân tướng mà học viên Pháp Luân Công phân phát trên phố, ví dụ như tờ rơi, cuốn sách nhỏ, đĩa quang, tôi rất thích lấy về nhà xem. Vợ tôi biết tôi thích xem, nên bà ấy có lúc cũng lấy một ít tài liệu chân tướng trên phố về cho tôi xem. Sau này tôi bèn bắt đầu lên mạng xem Đại Kỷ Nguyên, dần dần tôi lại thích Đại Kỷ Nguyên, và xem thường xuyên, dường như là buổi tối mỗi ngày đều xem. Kỳ thực từ nhỏ tôi đã có hứng thú với thời sự. Xem Đại Kỷ Nguyên thì ngoài việc thỏa mãn hứng thú với thời sự ra, đối với việc đắc Pháp của tôi là có hỗ trợ rất lớn!

Cứ như vậy trải qua một thời gian, cũng không biết là ngày nào, tôi đã đắc Pháp tu luyện! Dường như là đắc Pháp một cách rất tự nhiên! Trong ấn tượng tôi chỉ nhớ một chuyện vào thời đầu đắc Pháp: chính là trong một lần đi du lịch cùng đồng nghiệp tới Nhật Bản, khi vừa mới xuống máy bay, đến một khách sạn ở địa phương, thì ở ngoài khách sạn, lúc đó dường như là hoàng hôn, mây trên bầu trời rất sáng, tôi không biết vì sao mà lúc đó tôi nhìn lên trời rồi nói với bản thân mình: Tôi đã tu luyện rồi, tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ quản rồi! Khi đó thì cảm giác là rất vui, rất mãn nguyện, bèn nghĩ bản thân mình nhất định tu luyện tốt, không cô phụ ân cứu độ của Sư phụ! Trên hộ chiếu còn ghi lại ngày đó là ngày 11 tháng 2 năm 2006, do vậy tôi bèn coi như mình đắc Pháp vào năm 2006. Kỳ thực, tôi không nhớ hôm đó là đắc Pháp, bởi vì quá tự nhiên! Đệ tử đa tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

Trước khi đắc Pháp, tôi không biết học viên Pháp Luân Công nào, cũng không có học viên nào trực tiếp hồng Pháp cho tôi. Trước khi đắc Pháp tôi chưa đọc kinh văn của Sư phụ, cũng chưa nghe Sư phụ giảng Pháp, chưa từng gặp Sư phụ. Tôi chỉ dựa vào việc đọc tài liệu chân tướng và lên mạng, một cách không tự biết tôi đã đắc Pháp! Trong vài năm đầu ở trong Đại Pháp, xung quanh tôi cũng không có học viên Pháp Luân Công nào, tôi chính là tu luyện một mình, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi lại có thể kiên định mà liên tục tu, hơn nữa lại còn không ngừng nỗ lực muốn làm tốt, tôi cho rằng tất cả những điều này đều chứng thực được sự thần kỳ của Đại Pháp, chứng thực được sự từ bi, vĩ đại của Sư phụ!

Còn nhớ khi vừa mới đắc Pháp, tôi tải kinh sách của Sư phụ từ trên mạng xuống để đọc, tải xuống các băng ghi âm của Sư phụ để nghe, còn in màu Pháp tượng của Sư phụ để treo ở phòng khách. Tôi dường như học Pháp hàng ngày, buổi tối hàng ngày thì lên mạng xem Đại Kỷ Nguyên, sau này vẫn xem mạng Minh Huệ, Chánh Kiến. Khoảng thời gian đó cảm thấy rất đầy đủ phong phú, cũng rất vui vẻ. Tôi thường thích chắp tay trước Pháp tượng của Sư phụ, mỗi ngày thì lời nói nhiều nhất là “Cảm ơn Sư phụ”, “Cảm ơn Sư phụ!”

Sau khi tu luyện, vô luận là tôi ở đâu cũng đều yêu cầu bản thân mình làm một người tốt. Sau khi bỏ hút thuốc rồi, thì tính khí tốt hơn, trong công tác thì không so bì với đồng nghiệp, nguyện ý giúp đồng nghiệp; việc nhà thì cố gắng làm nhiều, trong các anh chị em, tôi cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm đối với cha mẹ nhiều hơn; bất cứ việc gì cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn v.v.

Lúc đó tôi liền cảm thấy Sư phụ muốn chúng ta làm một người tốt trong các người tốt, nếu như ai ai cũng đều tu luyện Pháp Luân Công, thì xã hội này quá tốt đẹp rồi! Công Pháp tốt như thế này, Trung Cộng vẫn muốn đàn áp, hơn nữa là dùng cạn hết các thủ đoạn để đàn áp, tôi bèn cảm thấy Trung Cộng thực sự quá xấu, quá tà ác!

Sau khi đắc Pháp một thời gian, đại khái là vài tháng, dưới sự điểm hóa từ bi của Sư phụ, có một hôm tôi đột nhiên nghĩ: Tôi muốn luyện công! Dường như cảm thấy không luyện công thì không phải là đệ tử Đại Pháp chân chính. Nhưng lúc đó tôi lại không biết một học viên nào, bên cạnh mình cũng không có ai luyện công, vậy thì làm sao đây? Tôi bèn tải xuống các tấm hình dạy luyện công của Sư phụ từ trên mạng xuống để xem. Sau khi xem xong một lần 5 bài công Pháp, tôi cảm thấy rất khó học, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi vẫn là muốn luyện công, sau này thì nghĩ rằng chi bằng trước dễ sau khó, từng bước từng bước mà học vậy. Thế là tôi lại xem thêm một lần nữa các tấm hình luyện công của Sư phụ, sau đó lại chọn ra bài công pháp thứ ba, chỉ là các động tác lên xuống đơn giản, lúc đó tôi cảm thấy đây là bộ công pháp dễ học nhất. Tôi theo các tấm hình dạy luyện công của Sư phụ để học vài lần, quả nhiên học xong bài công pháp thứ 3 rất nhanh! Sau khi học xong tôi cảm thấy cũng không phải khó lắm, cứ như vậy trải qua vài buổi tối, tôi bèn học từ dễ đến khó, dần dần từng bộ từng bộ học hết năm bài công pháp, mặc dù động tác vẫn là không chuẩn xác lắm. Mặc dù vậy, bắt đầu từ lúc đó, tôi bắt đầu kiên trì học Pháp luyện công hàng ngày.

Lúc đầu không biết mỗi bộ công Pháp cần luyện bao lâu, bèn luyện theo cảm giác, dù sao chỉ cần kiên trì luyện công mỗi ngày. Có lúc cảm thấy động tác không chuẩn xác, bèn lập tức xem video dạy công của Sư phụ, và dựa vào video để chỉnh lại động tác của mình. Lúc đó dường như đều luyện đủ năm bài động tác mỗi ngày, nhưng thời gian không dài, cộng cả lại cũng chỉ là trên dưới nửa giờ đồng hồ. Mặc dù như vậy, Sư phụ vẫn khích lệ tôi, khi luyện công tôi đã từng thể nghiệm được một số cảm giác trong khi luyện công mà Sư phụ nói đến trong khi giảng Pháp, tăng cường tín tâm luyện công của tôi:

“Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động.” (“Chuyển Pháp Luân” – bài giảng thứ tám)

Trong tu luyện thì tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì ở không gian khác, lúc đó tôi nghĩ: Đây nhất định là Sư phụ an bài cho tôi một con đường thích hợp với sự tu luyện của mình nhất, nhất định là tốt nhất! Ngoài ra, tôi là người luyện công trường kỳ, không biết các đồng tu khác, cũng không có cơ hội giao lưu với các đồng tu khác, thì làm sao đây? Sau này tôi xem Minh Huệ, Chánh Kiến vào các buổi tối, đọc rất nhiều các bài chia sẻ của các đồng tu khác, bao gồm cả các đồng tu ở Đại lục, như vậy thì dường như cũng là có giao lưu nhất định với các đồng tu, có sự giúp ích rất lớn cho tu luyện của tôi!

Lại qua một thời gian nữa, dưới sự từ bi điểm hóa của Sư phụ, có một hôm đột nhiên tôi nghĩ: tôi nên giảng chân tướng, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn! Lúc đầu tôi không hiểu nên làm gì, thế là liền lần mò dần dần, từng bước từng bước giảng chân tướng trên mạng. Mặc dù tôi làm không phải là tốt lắm, nhưng tôi không bao giờ ngừng nghỉ. Thời kỳ đầu giảng chân tướng tôi từng gặp phải đảng viên Trung Cộng can nhiễu, lúc đó tâm sợ hãi xuất ra, nhưng tôi không ngừng giảng chân tướng, chỉ là phương thức thay đổi khác nhau. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi vẫn luôn kiên trì, và yêu cầu bản thân mình làm tốt, trong quá trình đó, tôi cảm nhận được Sư phụ nói:

“Sư phụ khẳng định những gì đệ tử Đại Pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định; dẫu là Pháp thân của tôi hay là chư Thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị. (vỗ tay).” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008 – Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Trong vài năm đầu tu luyện, các chủng “quan” cũng qua được không ít, như tu bỏ tâm sợ hãi, tu bỏ tình đối với người thân, quan nghiệp bệnh v.v., tiểu quan, đại quan đều đã trải qua, có một số chuyện đúng là khắc cốt ghi tâm. Đa tạ sự từ bi che chở của Sư phụ, cuối cùng đệ tử vẫn có thể loạng choạng vượt qua, mặc dù có một số chỗ là không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn luôn kiên trì tu luyện, từ trước đến nay chưa từng bị dao động. Hiện giờ quay đầu nhìn lại, tôi thấy rằng nếu so với việc tu luyện Đại Pháp thù thắng, vĩ đại, thì những quan kia kỳ thực rất nhỏ, không đáng để nói. Chúng ta chỉ cần kiên định tính tâm với Sư phụ, học Pháp nhiều, trong tu luyện các quan đều có thể vượt qua.

Sau khi tu luyện vài năm, có một lần tôi đột nhiên phát hiện: Con trai tôi trước đây đi học chỉ là học sinh hạng trung, hiện giờ lại trở thành một trong những học sinh đứng đầu trong các kỳ thi hàng năm, hơn nữa nó còn có thể thì lên trung học, đại học với kết quả rất tốt, còn lọt được vào trường đại học hạng nhất. Sau này nó học đại học thì thành tích cũng rất tốt, sau khi tốt nghiệp đại học thì còn tìm được một công việc lý tưởng! Ngoài ra, em trai, em gái tôi, bất kể là về công việc hay là sự nghiệp thì đều ổn định và tốt hơn trước, trong đó có một cô em gái còn được phân cho một căn nhà lý tưởng, giải quyết được vấn đề chỗ ở! Lúc đó tôi đột nhiên ngộ được rằng: Từ sau khi tôi tu luyện, tình huống của người nhà đều lần lượt biến thành tốt. Đúng là giống như Sư phụ giảng:

“Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (“Chuyển Pháp Luân Pháp giải • Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Tế Nam”)

Đến đầu năm 2010, diễn xuất Thần Vận vốn định là sẽ đến Hồng Kông nhưng về sau bị ép hủy bỏ vì bị Trung Cộng và chính phủ Hồng Kông can nhiễu. Trong một lần kháng nghị can nhiễu của Trung Cộng, tôi cuối cùng đã tiếp xúc được với một đồng tu ở Hồng Kông, dường như là ngẫu nhiên gặp được, kỳ thực đều là sự an bài từ bi của Sư phụ. Từ đó tôi kết thúc giai đoạn tu luyện một mình, dưới sự trợ giúp của đồng tu, tôi dần dần tiến nhập vào đại gia đình các đồng tu ở Hồng Kông, bắt đầu một giai đoạn tu luyện hoàn toàn mới!

Tôi bắt đầu tham gia hoạt động tập thể của học viên Hồng Kông, như hội nghị, diễu hành v.v., dần dần biết được rất nhiều đồng tu. Với sự tỉ học tỉ tu với đồng tu, rất dễ thấy được những thiếu sót của bản thân, cũng có thể thúc đẩy cho bản thân làm tốt! Có lúc tôi tham gia giảng chân tướng tập thể công khai, hoạt động chứng thực Đại Pháp, trong quá trình tôi thường phải đối diện với tâm sợ hãi, tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân v.v. Tôi thường nhắc nhở bản thân phải tu bỏ đi những tâm này. Trong quá trình đó mặc dù bước đi lảo đảo, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi phát hiện ra rằng chỉ cần tôi muốn làm hoặc muốn làm tốt các việc Đại Pháp, thì Sư phụ đều sẽ cho cơ hội, Sư phụ luôn luôn từ bi và an bài cho đệ tử một con đường tốt nhất để tu luyện lên trên!

Giữa năm 2012, Lương Chấn Anh làm trưởng đặc khu Hồng Kông, Trung Cộng và Lương Chấn Anh đứng đằng sau thành lập “Thanh Quan Hội” bắt đầu đến can nhiễu điểm giảng chân tướng của các học viên Hồng Kông, đưa các thủ đoạn bức hại đến Hồng Kông. Rất nhiều điểm chân tướng bị “Thanh Quan Hội” dựa vào các loại thủ đoạn lưu manh, phi pháp mà can nhiễu, phá hoại; rất nhiều đồng tu bị thành viên của “Thanh Quan Hội” đánh mắng, thậm chí bị vu cáo. Thế mà cảnh sát Hồng Kông và một số ban ngành chính phủ lại chẳng quan tâm, có một số thậm chí còn dung túng cho “Thanh Quan Hội” hành ác! Rất nhiều học viên Hồng Kông đều bị dính líu với mức độ khác nhau, đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ.

Dưới sự từ bi an bài của Sư phụ, lúc này, kinh nghiệm làm trong hội đồng quận và công tác cộng đồng ở Hồng Kông của tôi trước khi đắc Pháp giờ đã có đất dụng võ. Bởi vì cần học viên có thể thương lượng với cảnh sát và ban ngành chính phủ, cần phải giúp các đồng tu bị vu cáo xử lý quá trình điều tra của cảnh sát, xử lý trên tòa án, làm hồ sơ kiện v.v. Vậy nên tự nhiên tôi cũng đóng một vai trò.

Tôi bắt đầu giúp đỡ theo sát một số án kiện học viên do “Thanh Quan Hội” chế tác, dẫn khởi, trong quá trình đó cũng là quá trình tôi tu luyện, là quá trình tôi vứt bỏ tâm sợ hãi và các loại chấp trước, bởi vì thủ đoạn “Thanh quan hội” thực sự là rất tà ác, bề ngoài cũng rất hung hăng, đồng thời chúng tôi cũng phải đối diện với vấn đề phối hợp giữa các học viên, trong quá trình đó chúng ta cần tu tốt bản thân mình, giảng chân tướng tốt, cũng cần chứng thực Pháp tốt, còn cần phối hợp với nhau cho tốt. Tà không thể thắng chính, chúng ta cần tranh thủ thắng các vụ kiện, còn cần giảm thiểu những tổn thất do các án kiện của học viên tạo thành. Dưới sự từ bi chăm sóc của Sư phụ, chúng tôi cơ bản đều làm được, mặc dù là lảo đảo bước qua. Trong quá trình đó tôi thấy rằng cũng chẳng phó xuất nhiều lắm nhưng rất nhiều quan khó chúng tôi đều bước qua!

Bốn năm trôi qua, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, điểm chân tướng của chúng tôi càng ngày càng nhiều, lực độ của việc học viên Hồng Kông giảng chân tướng cũng ngày càng lớn, học viên cũng ngày càng thành thục! Tôi ngộ được rằng: “Thanh Quan Hội” trên bề mặt dường như rất tà ác, dường như đem bức hại của Trung Cộng tới Hồng Kông vậy, nhưng trên thực tế, khi chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, phối hợp với nhau cho tốt, làm tốt, thì nó không là gì cả! Từ đó, tôi thể ngộ ra được điều mà Sư phụ giảng trong Pháp:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

“Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, là không loạn nổi được đâu.” (“Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”)

Trong giai đoạn này tôi tiếp xúc với đồng tu ở điểm chân tướng khá nhiều, thấy được rất nhiều đồng tu giảng chân tướng được rất tốt, phó xuất cũng lớn, tôi thấy rất cảm động. Vậy là tôi thúc giục bản thân: Tôi cần học hỏi đồng tu, cũng cần giảng chân tướng nhiều hơn, cứu nhiều người hơn, cần làm được tốt hơn, mới có thể xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Cũng là sự an bài từ bi của Sư phụ, sau này Phật Học Hội cũng động viên chúng tôi dùng hình thức “điểm chân tướng lưu động” để giảng chân tướng, bổ sung cho các “điểm chân tướng cố định” vốn có ở Hồng Kông. Tôi nghĩ đây cũng có thể là Sư phụ an bài cho tôi một cơ hội tốt để giảng chân tướng cứu người, vậy là tôi cùng với một số đồng tu khác, bắt đầu làm hình thức giảng chân tướng “Điểm chân tướng lưu động”. Mục tiêu của chúng tôi chính là đưa chân tướng phủ khắp Hồng Kông, cần để tất cả những người có duyên đều có thể thấy được chân tướng!

Chúng tôi ban đầu là xin chữ ký “phản đối thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc”, từng bước từng bước phát triển đến sau này chủ yếu phân phát các loại tư liệu chân tướng, ví dụ như: đặc san của Đại Kỷ Nguyên, tuần báo Minh Huệ, Cửu bình v.v., lại phát triển tiếp nữa đến sau này phối hợp trong phong trào lớn tố cáo Giang Trạch Dân, báo cáo và xin chữ ký, và phân phát các tài liệu liên quan đến Giang Trạch Dân, đương nhiên cũng có đồng tu giúp du khách Đại Lục làm tam thoái. “Điểm chân tướng lưu động” của chúng tôi chính là từng bước từng bước mà đi lên theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Chúng tôi hy vọng không ngừng tăng cường giảng chân tướng, lực độ cứu người và tăng cường phạm vi che phủ của chân tướng. Hiện giờ chúng tôi dựa vào việc phát tuần báo Minh Huệ là chủ yếu, với sự hỗ trợ của đặc san Đại Kỷ Nguyên và các tư liệu chân tướng khác, hiệu quả giảng chân tướng rất tốt! Hiện giờ tuần báo Minh Huệ ngày càng được người dân Hồng Kông đón nhận: chỉ riêng điểm chân tướng lưu động của chúng tôi, mỗi tuần cũng phát ra hơn một vạn tờ tuần báo Minh Huệ, khi học viên tham dự đông lên có thể đạt đến hai vạn tờ hoặc hơn. Nếu như thêm cả các điểm chân tướng cố định và mỗi tuần một lần phân phát ở nhiều chỗ khác nhau, cho đến các bộ phận đồng tu đơn độc phân phát, thì bình quân Hồng Kông một tuần phát được khoảng ba đến năm vạn tờ báo Minh Huệ, cũng chính là mỗi tuần có thể khiến cho ít nhất ba vạn người có duyên nhận được tuần báo Minh Huệ.

Trong tuần báo Minh Huệ thì nội dung chân tướng Đại Pháp nhiều và toàn diện, do vậy ngày càng nhận được hoan nghênh. Mỗi lần chúng tôi đến điểm phân phát, khi đồng tu vừa mới mở ra phân phát, rất nhanh sẽ có rất nhiều người xung quanh đều lấy tuần báo Minh Huệ: Có một số người vừa nhận được liền dừng bước mở ra xem, có một số người ngồi ở trên ghế bên lề đường xem, có một số người xem trong tiệm ăn nhanh. Chúng sinh ngày càng khao khát xem được chân tướng, có lần một người dân đi qua, chúng tôi vẫn chưa phát cho chị ấy, thì chị ấy đã chủ động nói: “Báo Minh Huệ, cho tôi một tờ.” Có một số người nhận báo Minh Huệ rồi chắp tay cảm ơn, có một số người thậm chí đã bước đi qua rồi, lại quay đầu lại lấy chân tướng; cũng có một số người ngoài bản thân mình xem ra, thì còn lấy thêm một, hai tờ để đem về nhà cho người thân, bạn bè xem.

Các tờ báo khác tải xuống cũng rất được hoan nghênh, trong vài tháng gần đây, chúng tôi cảm nhận được hình thế Chính Pháp đang vượt lên mãnh tiến, thế nhân liễu giải chân tướng ngày càng nhiều, trước kia ước lượng một tuần cần khoảng năm, sáu vạn các loại tư liệu chân tướng, có mấy lần chúng tôi đều phát hiện rằng ước lượng quá thấp, thông thường đều là cung không đủ cầu.

Trong quá trình làm “điểm chân tướng lưu động”, tôi đều cảm thụ được sự từ bi điểm hóa và bảo hộ của Sư phụ. Chúng tôi từ không biết làm cho đến biết làm, dần dần mò mẫm, từng bước làm tốt. Sư phụ cho chúng tôi trí huệ, để chúng tôi bố trí được tốt hơn, cũng ngày càng làm thuần thục hơn, ngày càng có quy luật. Trong quá trình có rất nhiều đồng tu đến giúp đỡ, nhất là học viên mới, từng người từng người đến, tham dự một thời gian, sau đó lại đi đến hạng mục khác, sau đó lại có người mới đến. Đa tạ sự gia trì, bảo hộ của Sư phụ, “điểm tư liệu chân tướng” của chúng tôi đã trở thành một nơi tốt cho học viên mới giảng chân tướng, cũng là kênh dẫn tốt cho chúng tôi đưa chân tướng đi bao phủ toàn Hồng Kông!

Còn nhớ hồi đầu vào một ngày chủ nhật, chúng tôi đi đến khu nhà tư nhân lớn để phát tài liệu chân tướng.Trên con đường lớn vây quanh khu nhà, người đi lại nhiều như ở các khu phố đông đúc nhất ở Hồng Kông. Chúng tôi lần đầu đến khu này, nhưng người ta dường như đã biết rằng chúng tôi sẽ đến phát tài liệu chân tướng, họ đều bước ra, đến chỗ đường đi bộ để đợi chân tướng, cũng có thể là Sư phụ đã dẫn hết những người hữu duyên này ra. Hôm đó, những người muốn lấy tài liệu chân tướng rất nhiều, số lượng tài liệu chân tướng mà chúng tôi phát đã phá kỷ lục!

Trong quá trình làm “điểm chân tướng lưu động”, cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ ở khắp mọi nơi: Khi có phương diện nào đó cần người, thì đột nhiên có đồng tu đến tham gia; khi chúng tôi bị một nhóm người bị Trung Cộng tẩy não đến can nhiễu trên phố, thì tự nhiên ở xung quanh lại có rất nhiều người ra lấy chân tướng một cách mạnh mẽ, cổ vũ cho chúng tôi. Khi chúng tôi gặp phải khó khăn, thì kỳ tích thường hay xuất hiện. Trên bề mặt là chúng tôi đang làm, kỳ thực đều là Sư phụ từ bi an bài, bảo hộ.

Hồng Kông có hơn 7 triệu nhân khẩu, thêm vào đó mỗi ngày đón một lượng lớn các đoàn du khách và khách tự do, có rất nhiều chúng sinh đang đợi chân tướng, đợi được cứu độ. Hy vọng chúng ta sau này làm tốt hơn, giảng chân tướng có hiệu lực hơn, diện tích bao phủ lớn hơn, cũng hy vọng có nhiều đồng tu tham gia vào việc giảng chân tướng, cứu người ở Hồng Kông. Chúng tôi muốn hoàn thành sứ mệnh của mình, muốn xứng đáng với những chúng sinh có duyên với chúng tôi, muốn xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/26/336800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/31/159761.html

Đăng ngày 3-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share