Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2016] Tôi năm nay 54 tuổi, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Khoảng 10 năm nay, hai vợ chồng tôi rất bận rộn trong việc kinh doanh cho tới khi tôi có các vấn đề về sức khỏe vào năm 2009. Tôi bị chẩn đoán ung thư, và mặc dù đã phải phẫu thuật nhưng tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi.

Tôi thường lên cơn sốt cao và không muốn ăn. Sau khi bị sụt nhiều cân, tôi đã đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra và được chẩn đoán đã bị ung thư. Tôi đã phải làm phẫu thuật, trong đó túi mật, tá tràng, cũng như một nửa tuyến tụy của tôi đã được loại bỏ.

Sau khi phẫu thuật tình trạng của tôi càng xấu đi và tôi bị thêm nhiều triệu chứng khác. Tôi ăn không ngon miệng, ngực cương lên, và bị nấc liên tục. Phản ứng phụ của hóa trị kèm theo nôn mửa. Tôi không thể đứng thẳng lưng vì vết mổ. Nó đau đớn đến mức tôi chỉ muốn chết.

Hy vọng duy nhất: Tu luyện Đại Pháp

Khi đang ở tình trạng tồi tệ nhất, tôi đã nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, và còn nhớ rằng Đại Pháp yêu cầu học viên phải làm một người tốt. Bên cạnh đó Đại Pháp còn nhấn mạnh rằng một người tu luyện có thể khỏi bệnh.

Tôi đã ngừng tu luyện sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại tàn bạo nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi nhận ra rằng tu luyện Đại Pháp có lẽ là hy vọng duy nhất của tôi.

Ngay lập tức, tôi liên lạc với một học viên mà tôi biết để hướng dẫn tôi các bài công pháp. Lúc ban đầu thật khó khăn, mỗi khi tôi cố gắng luyện công, tôi đều bị nôn ra và phải nghỉ sau mỗi động tác. Tôi vô cùng đau đớn khi luyện tĩnh công. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc. Dần dần, tôi có thể luyện công lâu hơn. Sức khỏe của tôi đã dần dần được cải thiện và tôi đã dừng uống thuốc, cũng như hóa trị.

Huyền năng của Đại Pháp

Sau đó, tôi bị đau dạ dày, và trong ba ngày, tôi không thể ăn uống được gì. Sau ba ngày, tôi đã hồi phục và cảm thấy đói. Tôi ăn hai cái bánh ngọt to, và không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

Sáu tháng trôi qua, và tôi đã trở thành một con người khác. Ung thư cũng như các biểu hiện khác bao gồm chứng viêm khớp, đau cứng bả vai, đau nửa đầu và viêm dạ dày đã biến mất. Tôi đã tăng cân và trở lại khỏe mạnh như xưa.

Sau sáu năm tu luyện Đại Pháp, tôi không còn lo lắng về bất cứ loại bệnh nào. Tôi đã thoát chết và thậm chí còn khỏe mạnh. Gia đình tôi và dân làng đã được chứng kiến những thay đổi và hồi phục của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa.

Tôi viết bài này như một tấm lòng thành kính dâng lên Sư phụ để đa tạ trước ơn cứu độ từ bi của Ngài và với hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa minh bạch được chân tướng và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Con xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/12/2/338346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/8/160257.html

Đăng ngày 1-1-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share