Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2016] Tôi là người hỗ trợ kỹ thuật cho các học viên làm hạng mục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong vùng của mình. Tuy nhiên, trong vài năm qua, tôi đã bị phân tâm. Mùa thu năm ngoái, tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của nghiệp bệnh, bao gồm cảm giác hụt hơi và thấy như có một vật nặng đè lên cơ thể mình. Các triệu chứng này xuất hiện sau khi nhiều đồng tu bắt đầu phụ thuộc khá nhiều vào tôi, và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tôi.

Tôi đã học thuộc Pháp trong nhiều năm, và nhiều học viên ca ngợi tôi khi họ nghe được việc này. Họ nói với người khác rằng tôi đang ở trong trạng thái tu luyện tuyệt vời. Khi tôi gặp các đồng tu khác, họ thường nói: “Tôi đã nghe nói nhiều về anh và anh đã tu luyện tốt như thế nào.” Tôi chưa bao giờ đề cập đến trạng thái tu luyện của mình với bất kỳ học viên nào, vì vậy tôi không biết lý do tại sao họ nghĩ rằng tôi đang ở trong trạng thái tu luyện tốt. Có nhiều phương diện tôi vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn, bao gồm rất nhiều chấp trước vẫn chưa thể buông bỏ.

Tôi trở nên rất bất an. Ngay khi nhìn thấy tôi, các học viên sẽ vây xung quanh tôi. Một lần, ba học viên đã cố gắng nói chuyện với tôi cùng một lúc, đề nghị tôi giúp đỡ về kỹ thuật. Một số học viên đề nghị tôi giúp tất cả mọi việc. Một người đề nghị tôi sửa một máy nghe nhạc MP3. Tôi không biết sửa nó, nhưng cô ấy cho rằng mình đã nghe nói tôi sửa chữa được. (Tôi đã từng format lại một máy nghe nhạc trước đây.) Một học viên khác nhờ tôi sửa một chiếc iPad. Một số học viên hỏi tôi về cách phát âm của các từ trong sách Chuyển Pháp Luân. Các học viên khác đã cử tôi chia sẻ với những học viên ở trong trạng thái tu luyện không tốt. Cuối cùng, họ yêu cầu tôi làm tất cả mọi việc, bao gồm điều phối viên, nghiên cứu, cài đặt phần mềm, giải cứu các đồng tu bị bắt giữ, vv … Họ cảm thấy rằng tôi sẽ có thể xử lý bất cứ việc gì. Một đồng tu nói rằng đó là vì tôi đã thuộc Pháp, và họ tin rằng tất cả mọi việc tôi làm sẽ chiểu theo Pháp.

Sau khi được giao rất nhiều trách nhiệm, cuối cùng tôi đã bị tụt lại phía sau trong học Pháp. Tôi hỏi một học viên xem liệu cô có thể cho tôi nghỉ không. Cô ấy nói: “Rất nhiều học viên đang phụ thuộc vào anh. Hãy nghĩ xem.” Khi về nhà, ngay lập tức tôi nằm xuống và cảm thấy mình không thể cử động được. Một vật gì đó rất nặng đang đè trên đỉnh đầu, tôi thấy khó thở. Khi các học viên tiếp tục giục tôi hoàn thành công việc, tôi chỉ muốn mình có thể có một ít thời gian để điều chỉnh trạng thái tu luyện! Tôi đã lo lắng đến mức phát khóc! Tôi ước gì mình có thể phân thân thành tám người.

Khi quan sát thấy nhiều đồng tu háo hức muốn nghe những gì tôi nói trong nhóm học pháp, tôi cảm thấy việc đó không đúng. Tôi bắt đầu học Pháp ở nhà, và không tham dự học Pháp nhóm trong khoảng hai năm. Tôi nghĩ rằng việc không tham dự nhóm học Pháp là không đúng, vì vậy cuối cùng tôi đã quay trở lại tham gia cùng nhóm lần nữa. Một lần nữa, tôi sớm gặp phải sự ngưỡng mộ và phụ thuộc thái quá của họ. Tôi tiếp tục học Pháp một mình thêm hai năm.

Năm nay, tôi không muốn gặp gỡ hoặc nói chuyện với bất cứ ai, và trở nên cô lập. Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang trên bờ vực của sự suy sụp do áp lực. Thậm chí tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ tu luyện. Tôi cảm thấy bất bình với các học viên. Có cảm giác như họ hợp với nhau để kéo tôi xuống. Gần đây tôi nhận ra rằng mình đã bị cựu thế lực bức hại.

Tôi biết còn rất nhiều phương diện mà tôi cần phải đề cao. Tôi chỉ là một người tu luyện bình thường như tất cả các học viên khác, và chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng làm tất cả mọi việc chỉ vì tôi thuộc một phần Pháp của Sư phụ, hoặc vì tôi biết một chút công nghệ. Sư phụ đã an bài việc tu luyện của tôi. Thật không may, tôi vẫn còn có nhiều chấp trước chưa buông bỏ, và một trong số đó rất nghiêm trọng.

Hỡi các đồng tu, xin đừng ngưỡng mộ những người khác hoặc dựa dẫm vào họ. Nếu bạn làm theo một cá nhân thay vì Pháp, bạn đã theo an bài của cựu thế lực. Ngưỡng mộ một đồng tu có thể chiêu mời vật chất xấu tiến nhập vào anh ấy. Một khi người được ngưỡng mộ bắt đầu cảm thấy mình cao minh hơn người khác, việc đó sẽ làm hại anh ta.

Chắc chắn tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ đồng tu nào. Tôi viết bài chia sẻ này như một lời cảnh báo để chỉ ra rằng việc ngưỡng mộ và sự phụ thuộc quá mức vào đồng tu có thể làm tổn hại, cản trở việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh của chúng ta như thế nào.

Trên đây là sự nhận thức hạn hẹp của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/21/160022.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/336870.html

Đăng ngày 31-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share