Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-12-2016] Hai bộ phim tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được công chiếu tại văn phòng của ông Oase Kensuke, ủy viên Hội đồng Quận Sumida ở Tokyo, trong hai ngày 19 và 20 tháng 12 vừa qua. Đầu tiên là bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể – bộ phim đoạt giải Peabody Award phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công – một tội ác được ĐCSTQ bảo hộ. Bộ phim thứ hai là Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin (Free China: The Courage to Believe) phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Khán giả hết sức bàng hoàng trước tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ. Ông Oase Kensuke, ủy viên Hội đồng quận Sumida, Tokyo nói rằng tội ác thu hoạch tạng sống được miêu tả trong bộ phim rất chân thực và rằng con số đưa ra thật sự khiến người ta kinh hãi.

2016-12-23-japan-movie-show_01--ss.jpg

Ông Oase Kensuke, ủy viên Hội đồng quận Sumida của Tokyo

Nghị sỹ Oase Kensude cho hay: “Cả quốc gia này đều đang tham gia vào hoạt động thu hoạch tạng sống quy mô lớn. Không luật pháp của bất kỳ quốc gia nào có thể dung thứ cho hành vi phạm tội này. Nhưng thực tế nó đã tồn tại ở Trung Quốc trong nhiều năm qua. Lý do chính là bởi ĐCSTQ đã tự đặt bản thân nó cao hơn cả Hiến pháp.”

Ông nói tiếp: “Để chấm dứt tội ác tàn bạo này thì nhất định phải giải thể ĐCSTQ.” Ông hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ lên tiếng ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc phản đối cuộc bức hại. Ông nhấn mạnh rằng chấm dứt tội ác thu hoạch tạng tàn bạo của ĐCSTQ là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do: Dũng khí niềm tin đã giành giải thưởng tự do ngôn luận tại Liên hoan Phim Tự do Ngôn luận lần thứ nhất vào năm 2012, và đoạt giải bộ phim hay nhất tại Liên hoan phim Nhận thức 2012 (Awareness Film Festival) ở miền Tây Hollywood vào ngày 5 tháng 5 năm 2012. Bộ phim dựa trên những trải nghiệm thực tế của Tiến sỹ Charles Lee, người gốc Hoa hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, và Jennifer Zeng từng sống ở Trung Quốc và nguyên là đảng viên ĐCSTQ. Cả hai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 và tống các học viên vào các trại lao động, Zeng và Lee bị cầm tù và tra tấn. Bộ phim phản ánh tình cảnh của Trung Quốc đương đại và đề xuất phương cách để Trung Quốc tìm được tự do thực sự.

Bộ phim Thu hoạch Nhân thể kể câu chuyện của hai ứng viên Giải Nobel Hòa Bình là ông David Kilgour và ông David Matas, về cuộc điều tra độc lập của họ đối với tội ác thu hoạch và buôn bán phi pháp tạng sống của Trung Quốc. Bộ phim phơi bày tội ác thu hoạch tạng sống một cách có hệ thống của ĐCSTQ. Bộ phim đã giành giải thưởng Peabody 2015 và giải thưởng phim điều tra quốc tế xuất sắc nhất của Hiệp hội Truyền hình Quốc tế năm 2015.

Ông Bội, hiện đang đánh giá ngành du lịch ghép tạng, nói: “Ở Trung Quốc hiện tại không hề có một hệ thống ghép tạng hoàn thiện. Có ít nhất 60.000 ca cấy ghép tạng là bất thường. Nhiều bệnh viện cấy ghép tạng được lập nên ở Trung Quốc trong những năm gần đây, và bệnh viện đa khoa cũng thực hiện phẫu thuật cấy ghép tạng.”

Sau khi xem bộ phim, một khán giả cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi biết đến tội ác thu hoạch tạng sống để bán kiếm lời bất chính này của ĐCSTQ. Điều này là không thể chấp nhận được. Không ai chấp nhận nổi điều này. Nó chà đạp lên đạo đức căn bản của nhân loại. Bất kỳ người bình thường nào cũng không thể giữ im lặng trước chủng loại tội ác này.”

Nhiều khán giả đã mua các cuốn sách liên quan như Thu hoạch đẫm máu: Mổ cướp tạng của học viên Pháp Luân Công ở Trung QUốc, Tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc, và Cuộc bức hại tà ác chưa có tiền lệ: Tuyệt diệt thiện tính của nhân loại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/24/339309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160458.html

Đăng ngày 30-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share