[MINH HUỆ 13-11-2016]

Tôi năm nay 68 tuổi. Tôi đã bị nhân viên Phòng 610 và đồn cảnh sát bắt vào tháng 10 năm 2007 và bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Khi tôi vừa bị đưa đến trung tâm tẩy não, một cảnh sát tiến đến và tát vào mặt tôi, sau đó vội vã bỏ đi.

Sau đó anh ta chạy lại và định đánh tôi một lần nữa. Tôi đã nghĩ đến Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) và trong tâm cầu xin Ngài: “Sư phụ, xin hãy giúp con. Đừng để người cảnh sát đó đánh con. Đừng để anh ta phạm tội.”

Ngay lúc đó, người cảnh sát dường như sợ hãi và chạy mất.

Sau một năm bị giam giữ, tôi bị chuyển đến nhà tù Tế Nam. Mặc dù tình trạng sức khỏe của tôi vẫn tốt, nhưng các lính canh ép tôi phải uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong suốt sáu tháng và khiến tôi xuất hiện chứng mất kiểm soát đại tiểu tiện.

Một lần, tôi từ chối hợp tác với họ. Hai lính canh đã tóm lấy cánh tay tôi và cố ép tôi uống thuốc.

Lúc đó tôi nghĩ: “Sư phụ, xin hãy giúp con. Đừng để họ bức hại con.”

Khi tôi xuất ra niệm đó, hai lính canh dùng sức kéo tôi vài lần rồi lập tức chạy ra ngoài. Kể từ đó, tôi không còn bị ép phải uống thuốc nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/337586.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/5/160218.html
Đăng ngày 26-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share