Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 15-11-2016] Trong chuyến thăm Canada của thủ tướng Trung Quốc vào tháng 9 năm 2016, những tấm biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công đã bị quốc kỳ Trung Quốc của những du học sinh cố ý che khuất. Dường như các du học sinh đã được Đại sứ quán Trung Quốc sắp xếp để ở đó.

Một vài học viên yêu cầu những du học sinh không được cản trở người khác biểu đạt ý nguyện chấm dứt cuộc bức hại của họ. Tuy nhiên, một số du học sinh đã hỏi ngược lại các học viên những câu hỏi tương tự như được nêu dưới đây:

Du học sinh: Sao mọi người biết cuộc bức hại đang diễn ra? Học viên: Nếu không có cuộc bức hại đó, chúng tôi đã không ở đây.

Du học sinh: Tại sao chúng tôi không được nghe bất kì điều gì về việc này? Học viên: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che giấu mọi chuyện.

Du học sinh: Mọi người có thể chứng minh cho chúng cháu rằng cuộc bức hại thực sự diễn ra như thế nào? Học viên: Người phụ nữ lớn tuổi cầm tấm biểu ngữ và đứng trước mặt cháu từng bị giam trong trại lao động và bị bức hại.

Du học sinh: Ai sẽ tin các người chứ?! Mổ cắp nội tạng là lời dối trá mà các người bịa đặt ra! Học viên: Có các nhân chứng và báo cáo điều tra.

Sự dối trá của ĐCSTQ

Các du học sinh Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản lừa dối, do đó tôi không thể trách họ vì đã hành động như vậy. Sinh ra vào những năm 90 hay thậm chí những năm 80 của thế kỷ trước, nên khi cuộc bức hại bắt đầu, các em vẫn còn là những đứa trẻ. Trong quá trình trưởng thành, các em lại bị những tuyên truyền kích động thù hận với Pháp Luân Công của Đảng tẩy não. Trong tâm trí, các em hoàn toàn không biết một chút chân tướng nào.

Tôi đoán rằng những học viên khác cũng gặp những câu hỏi tương tự từ người dân Trung Quốc trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đó cũng là điều gây ra khó khăn trong việc thuyết phục người Trung Quốc.

Phơi bày cuộc bức hại thức tỉnh nhận thức

Tôi vẫn nhớ khi cuộc bức hại mới bắt đầu. Các học viên nóng lòng muốn phơi bày cuộc bức hại đến mức có một số học viên đã mang cả tivi tới điểm du lịch để chỉ cho mọi người thấy những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều học viên đến các quảng trường và những điểm tụ tập đông người để trưng những áp phích có đầy đủ những hình ảnh chân thực để mọi người nhận thức được sự tàn ác của cuộc bức hại.

Rất nhiều người qua đường đã vô cùng xúc động và nhiều người đã khóc khi nhìn những hình ảnh đó. Một số họ là phóng viên và đã cảm ơn chúng tôi vì những thông tin này. Mọi người chủ động ký vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ.

Tuy nhiên, lúc này, biểu ngữ của chúng ta chủ yếu là: “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý!” “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!” Chúng ta đã không chỉ ra sự tàn bạo của phe cánh Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công hay những thủ đoạn tra tấn vô nhân tính và dã man như thế nào.

Không đưa ra những chân tướng ấy, thì những người vừa mới từ Trung Quốc đến biết chân tướng sẽ cho rằng ĐCSTQ đã che đậy tội ác của nó như thế nào đây?

Do đó, theo thể ngộ của tôi, chỉ khi những hình ảnh về cuộc bức hại được trưng bày, chính niệm của con người mới được thức tỉnh. Sự thật được thể hiện bằng sinh mạng, máu và nước mắt có thể khiến con người xúc động, đánh thức lương tâm của họ. Điều đó không thể làm được chỉ với ngôn ngữ.

Chúng ta có thể sử dụng hàng ngàn hình ảnh về cuộc bức hại trên trang web Minh Huệ. Nếu những bức ảnh có thể được sử dụng ở những điểm du lịch trên toàn thế giới, chúng ta có thể giúp những khách du lịch Trung Quốc minh bạch ra mức độ và quy mô của cuộc bức hại, giúp họ nhìn ra sự tàn bạo của ĐCSTQ và ly khai khỏi nó, để lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho chính bản thân họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/2/160186.html

Đăng ngày 26-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share