Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hồ Nam

[MINH HUỆ 12-10-2015] Tôi là một đệ tử không có chí tiến thủ, khi bị bắt giữ tới trại tẩy não tôi đều không vượt quan được tốt, đã bị tà ác bịp bợm, tạo thành tổn thất cho Đại Pháp, cũng lưu lại vết nhơ trong tu luyện của bản thân mình.

Tháng 3 năm 2003 tôi trở về nhà từ trại tẩy não của tỉnh, tôi nghĩ, học làm người tốt mà còn bị bắt tới đây, không biết mình đã sai ở đâu? Nên tôi không tu luyện nghiêm túc, nhưng tôi vẫn không buông bỏ được, khi nghe tiếng nhạc “Phổ độ” tôi nằm sấp trên bàn khép lại đôi mắt, nghe mãi nghe mãi, tôi nhìn thấy một bà lão mặc bộ quần áo vải rách rưới, đang cất tiếng gọi lớn giữa nơi đồng không mông quạnh: Con ơi, con đi đâu rồi? Mau về đi con!

Lúc đó tôi òa khóc, trong lòng thầm nghĩ, là Sư phụ từ bi đã để cho tôi nhìn thấy cảnh này. Nhưng tôi là một kẻ đã phạm tội với Đại Pháp, tôi cảm thấy có lỗi với Sư phụ, nên đã không thường xuyên học Pháp, luyện công, kết quả năm 2004 tôi mắc bệnh ung thư tuyến vú phải làm phẫu thuật. Một tháng sau khi xuất viện, một đêm tôi nằm mơ thấy một đồng tu đứng ở cửa phòng tôi nói: Giờ chị không thể luyện công thì có thể đọc sách. Sau khi tỉnh dậy tôi thấy rất đau lòng, mình đã làm việc có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, tôi cảm thấy mình không xứng đáng tiếp tục tu luyện nữa. Sư phụ từ bi đã ép nhập đoạn Pháp này vào trong trí óc tôi:

“Đa thiểu nhân gian loạn sự
Lịch kinh trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp đại vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên.”

Tạm dịch:

Bao nhiêu việc loạn nhân gian
Trải qua trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp lớn vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên.“ (Giải Đại Kiếp, Hồng Ngâm II)

Lần này tôi lại khóc càng thương tâm hơn.

Nhờ Sư phụ từ bi che chở, tôi lại quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Tôi tới điểm học Pháp học Pháp cùng mọi người, lắng nghe đồng tu chia sẻ, phát tài liệu chân tướng, đọc “Tạp chí Minh Huệ”, bước vào tu luyện chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/12/335924.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share