Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 28-10-2016] Khoảng thời gian gần đây tôi vẫn luôn ở trong trạng thái “không thể khởi được tinh thần lên”. Khi nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi biết rõ rằng cần phải học Pháp, luyện công, nhưng sách đặt trên bàn, tôi lại “không muốn” cầm lên. Giống như bị thứ gì đó ức chế, tôi thầm nghĩ, nhưng trước sau tôi vẫn không cầm sách lên, cuối cùng thì lại hối hận vì đã để thời gian trôi đi vô ích. Trong tâm tôi biết rõ rằng mình đã lãng phí thời gian, nhưng trạng thái thà ngồi trên ghế sô-pha không làm gì cũng không cầm sách lên đọc đó thực sự rất khó chịu. Việc luyện công cũng vậy.

Cũng biết rằng đây không phải là chân ngã, nhưng cuối cùng tôi đã bị ức chế, không thể phấn chấn lên được, ngay cả phát chính niệm tôi cũng đều không muốn phát. Ban đầu, tôi cho rằng đây là tác dụng do cựu thế lực thao túng thần tại tầng thấp. Một hôm, tôi muốn đọc sách nhưng lại không muốn động chân động tay. Tôi rất khổ tâm, thầm nói với mình: “(Những vị thần ở tầng thấp) sao các vị lại phải khổ như vậy? Việc phá hoại Đại Pháp nào cũng làm hết, cựu thế lực không coi các vị như những vị thần, ngay cả con người cũng không bằng! Cuối cùng thì chẳng là gì cả.”

“Ta vốn dĩ chẳng là gì cả, ta chỉ là nghiệp lực (của ngươi), ta muốn khiến người tiêu hao đến chết!” Suốt một thời gian câu này cứ luẩn quẩn trong đầu, tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Tôi nhớ tới Pháp mà Sư phụ giảng:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Cho nên, mong các đồng tu hãy cảnh giác với trạng thái “không thể khởi được tinh thần lên”, dù cho chúng là vi khuẩn, là côn trùng, là nghiệp lực hay là những hành vi của các sinh mệnh tà ác khác, thì cũng đều là do trạng thái của bản thân chúng ta có lậu, đều là đang bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Theo thể ngộ của bản thân tôi, tôi phát chính niệm vào trường không gian của mình thấy rất hữu hiệu. Mỗi lần cố ép bản thân mình phải khởi tinh thần lên để phát chính niệm, sau đó trạng thái “lười biếng” ấy đã bị quét sạch.

Tiêu cực lười biếng là giả tướng, có vẻ như rất khó đột phá được, kỳ thực nó chỉ là một lớp giấy cửa sổ, nhất thiết không được bị bao phủ bởi trạng thái này mà lỡ mất bước chân tinh tấn. Không phải vì bản thân mình, mà là vì hàng nghìn hàng vạn những chúng sinh đang chờ được cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336864.html

Đăng ngày 22-12-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share