Bài viết của Nghệ Nghĩa

[MINH HUỆ 3-10-2016] Vào một ngày năm 2007, một người bạn của tôi cùng con gái cô đã vội vàng chạy tới nhà tôi. Người mẹ run rẩy cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm của bệnh viện kết luận rằng con gái của cô, Tiểu Lâm đã bị ung thư máu.

Tôi đã an ủi họ, mời họ ngồi xuống và nói không nên quá lo lắng về chuyện đó. Tôi nói nếu họ tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ thì Sư phụ Lý Hồng Chí có thể giúp được họ.

Tôi cũng nói với họ rằng hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) đã bức hại Đại Pháp tàn bạo ra sao.

Hai mẹ con người bạn tôi đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Tôi nói rằng họ sẽ được phúc báo và sức khỏe Tiểu Lâm có thể được hồi phục nếu như họ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Sau đó, tôi mang theo tài liệu chân tướng đến nhà họ với ý định giảng chân tướng cho những người khác trong nhà. Khi tôi tới nơi thì chỉ có ông nội chồng bạn tôi ở nhà. Ông nói Tiểu Lâm đang phải điều trị trong bệnh viện và mọi người đang ở đó để chăm sóc cho cháu.

Ông cũng kể tôi nghe cái ngày mà Tiểu Lâm phải nhập viện. Hôm đó trời mưa to gió lớn, sấm chớp đầy trời. Tiểu Lâm nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Ông Trời ơi! Sao ông nỡ bắt con phải chịu đựng bệnh tật đau khổ thế này? Ông bà nội, cha mẹ con đều là những người hiền lành cơ mà.” Nghe Tiểu Lâm than vãn, mọi người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Tôi kể cho ông nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi nói tại sao bao nhiêu học viên bị đưa và các trung tâm tẩy não, trại tạm giam, và nhà tù và thậm chí nội tạng của họ còn bị ĐCSTQ mổ cướp để bán kiếm tiền. Tôi cũng nói những ai vẫn còn đi cùng với nó thì cũng là một thành phần của nó và sẽ bị ông Trời trừng phạt.

Khi nói chuyện, tôi phát hiện ra rằng trước đây ông làm ở Phòng quản trị khu vực nay đã nghỉ hưu.

Tôi hỏi ông có tham gia vào cuộc bức hại khi ông còn làm việc ở đó không. Ông nói ông đã phải nghe theo lệnh của cấp trên và đã nhiều lần bắt các học viên phải từ bỏ tu luyện.

Sau khi nghe ông nói, tôi nhận ra rằng tại sao Tiểu Lâm lại bị bệnh. “Đó là bởi tôi đã không được biết sự thật và đã làm nhiều việc sai lầm,” ông nói “và đây là cách mà chúng tôi bị trừng phạt. ĐCSTQ thật xấu xa làm sao!, Giang Trạch Dân thật tà ác làm sao! Anh làm ơn cầu xin Sư phụ anh tha thứ cho tôi với.”

Ông nói bây giờ ông tin và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và sẽ làm nhiều việc tốt để bù đắp lại những lỗi lầm trước đây của mình.

Không bao lâu sau, Tiểu Lâm đã khỏe mạnh trở lại và không còn dấu hiệu của bệnh ung thư máu nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/3/335774.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/5/159817.html
Đăng ngày 17-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share