Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[Minh Huệ 19-11-2016] Sau khi đọc bài “Giảng Pháp tại ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp” tôi dần minh bạch rằng Sư phụ đã trải đường cho mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp – học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh.

Sau đây là những thể ngộ cá nhân của tôi

Hoàn thành thệ ước

Nếu chúng ta không bước ra nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, chúng ta sẽ không thấy được thế giới mới mỹ diệu không gì sánh được mà Sư phụ đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Nếu chúng ta không viên dung cho tốt những gì Sư phụ cần thì mọi thứ được chuẩn bị sẵn cho chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt. Vô lượng vô số chúng sinh trong thế giới của chúng ta đang mong mỏi gặp lại vương của họ. Nếu chúng ta không tu luyện tinh tấn, họ sẽ bị hủy diệt. Họ đang rất lo lắng!

Chúng sinh đang gửi gắm trọn niềm tin vào chúng ta, vốn đại diện cho họ chuyển sinh đến Trái đất để đắc Pháp của Sư phụ và cứu độ họ.

Nếu chúng ta đi theo con đường của Sư phụ an bài, nhưng không có chính niệm mạnh mẽ thì cựu thế lực sẽ luôn cố sức can nhiễu và hủy hoại chúng ta, làm ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện của chúng ta.

Chúng ta phải tu chính bản thân theo Pháp ngay khi tìm ra bất kỳ chỗ hữu lậu nào trong tu luyện. Như thế, Sư phụ và chúng sinh trong thế giới của chúng ta mới có thể bớt lo lắng.

Vượt qua khổ nạn

Đôi lúc, khi chúng ta học Pháp không tốt, cựu thế lực sẽ làm chúng ta rớt xuống. Chúng ta cần phải học Pháp tinh tấn và phát chính niệm thường xuyên hơn. Việc này sẽ làm gia tăng sức mạnh cho chúng ta bước tiếp trên con đường tu luyện. Chúng ta cần phủ nhận cảm giác tiêu trầm và chán nản khi phạm sai lầm, vì điều đó sẽ tiếp tay cho cựu thế lực can nhiễu.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt không nên làm nản lòng việc bước ra ngoài để cứu độ chúng sinh. Hãy luôn nhớ rằng Sư tôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ bảo vệ chúng ta thoát khỏi những chủng vật chất bại hoại và đẩy chúng ta vượt qua.

Có thể có một số học viên đang chấp mê vào những cảnh xa hoa, những cám dỗ, tận hưởng phồn hoa và mong cầu “cuộc sống thoải mái an nhàn”. Họ quên mất những chân nguyện ban đầu và không muốn tiếp tục con đường tu luyện. Nếu chúng ta không thể tu luyện và cứu độ chúng sinh tốt, chúng ta cũng sẽ bị hủy rớt xuống.

Nhiều người trong chúng ta không thể dứt bỏ được tình khi người thân trong gia đình qua đời. Một số học viên trở nên buồn bã và ngừng tu luyện một vài năm sau khi cha mẹ họ qua đời. Chỉ đến khi trải qua một cơn ốm thập tử nhất sinh, họ mới nhận ra rằng bản thân mình là người tu luyện và có trách nhiệm cứu độ chúng sinh.

Để đạt được tới đích đến của mình một cách êm xuôi, Sư phụ đã yêu cầu chúng ta học Pháp và chia sẻ cùng nhau, buông bỏ các chấp trước nhân tâm và cứu độ chúng sinh thông qua việc phối hợp tốt với nhau khi tham gia các hạng mục.

Trên thực tế, một số học viên chúng ta tự mình có thể thực thi công việc rất tốt, thế nhưng khi làm việc theo nhóm, họ thường phát sinh xung đột, bất đồng và trở nên nóng giận với những người khác. Họ thất bại trong việc cứu độ chúng sinh bởi những cư xử mang tính phụ diện đó. Vào thời khắc đó, cựu thế lực sẽ ra tay và tìm cơ hội hủy rớt chúng ta.

Khi tham gia làm việc với nhóm, chúng ta nên hạ bỏ tính tự mãn, chú ý đến quan điểm của người khác, biết thông cảm, liên tục hướng nội và xả bỏ các chủng tâm chấp trước. Theo cách này, con đường trợ Sư Chính Pháp của chúng ta sẽ êm xuôi hơn.

Phối hợp tốt với nhau

Một buổi tối nọ sau cơn bão, một vài người trong chúng tôi sửa soạn đi ra ngoài để dựng các poster Đại Pháp như đã định trước. Hai học viên đề nghị chúng tôi dời lại ngày khác, bởi vì mặt đường có thể quá ẩm ướt sẽ khó giữ cho các poster đứng vững. Nhưng tôi thì đề xuất rằng chúng tôi sẽ làm sạch và lau khô mặt đất trước khi dựng poster.

Một học viên khác nói, “Chúng ta đã lên kế hoạch là sẽ thực hiện việc này. Tối nay một nhóm khác cũng sẽ làm việc này tại một làng khác. Thật đáng xấu hổ nếu chúng ta không thực hiện kế hoạch do chính chúng ta lập nên.” Cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ thực hiện như kế hoạch đã định.

Chỗ mà chúng tôi định đặt poster có một camera giám sát nhưng do trời mưa nên chúng tôi có thể dùng dù che camera trong khi tiến hành công việc.

Chúng tôi đã không gặp bất kỳ trục trặc nào, còn tôi cảm thấy ấm áp trong tim. Sư phụ đã an bài mọi thứ tốt nhất cho chúng tôi. Sau đó thời tiết rất tốt, trăng tròn vành vạnh và sáng rực rỡ như soi đường cho chúng tôi quay về nhà. Chúng tôi cảm thấy Sư phụ đang khích lệ mình.

Trong quá trình thực hiện hạng mục này, sự phó xuất của một học viên làm tôi rất xúc động. Anh ấy lái xe đưa chúng tôi đến tất cả mọi nơi cần dựng poster. Anh đã phó xuất toàn bộ tài chính cho việc này.

Trong khi những học viên xuống xe để dựng poster, anh ấy phát chính niệm hỗ trợ.

Một học viên khác thì xin nghỉ phép để làm poster. Dù rất mệt mỏi, anh chỉ ngủ 2 giờ mỗi đêm để kịp làm các poster.

Hai học viên nữ dựng poster rất nhanh nhẹn và phát chính niệm cho các học viên khác. Họ cũng quan sát khu vực chung quanh và cảnh báo các học viên khi có bất cứ ai lại gần.

Tôi xúc động đến rơi nước mắt trước những học viên thiện lương và dũng cảm này. Thật đúng là một mối nhân duyên to lớn khi chúng tôi có thể tu luyện cùng nhau và thực thi các hạng mục Đại Pháp cùng nhau như thế!

Nhận thức được rằng chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhau sau khi viên mãn, tôi cảm thấy rằng tôi phải trân quý mỗi từng cơ hội làm việc cùng với các đồng tu.

Tôi chân thành mong ước rằng mỗi học viên đều quý trọng thời gian mỗi ngày, học Pháp thường xuyên hơn, tu chính bản thân theo Pháp. Chúng ta phải phối hợp trong công việc cho tốt, khích lệ nhau cùng hoàn thành thệ ước với Sư phụ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/5/335793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/19/159996.html

Đăng ngày 17-12-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share