Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2016] Trong suốt thời gian thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 8 năm 2016, bà Phó Yên Phi – một cư dân ở Trường Xuân đã bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài.

Ngày 14 tháng 3 năm 2015, bà Phó Yên Phi, 42 tuổi bị bắt giữ tại nhà vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Viện Kiểm sát địa phương từ chối trả tự do cho bà Phó và không cho phép gia đình vào thăm bà với lý do bà từ chối nhận “tội.”

Thẩm phán Triệu Tuấn Phong đã từ chối xử lý giấy ký ủy quyền của bà Phó và ông ta cũng không cho phép luật sư xem xét hồ sơ vụ việc.

Gia đình bà Phó cũng không biết phiên tòa xét xử sắp diễn ra. Tòa án lên lịch xét xử ngày 24 tháng 3 năm 2016 nhưng họ chỉ thông báo cho gia đình bà trước đó một ngày. Luật sư của bà Phó bị ngăn cản vào phòng xét xử, trong khi đó một luật sư do tòa án chỉ định bước vào biện hộ cho bà.

Ngày 20 tháng 5, thẩm phán Triệu đã kết án bà Phó ba năm tù. Ngày 26 tháng 7, tòa án cấp cao địa phương ban hành quyết định giữ nguyên bản án trước đó mà không tổ chức thẩm tra hay thông báo cho luật sư của bà.

Một tháng sau đó bà Phó bị chuyển tới nhà tù. Từng là một giảng viên của Viện Dầu khí Bột Hải, bà Phó đã từ chức sáu năm trước sau khi con trai hai tuổi của bà được chẩn đoán bị bệnh tự kỷ. Sự giam cầm của bà khiến người chồng đã phải vật lộn để chắm sóc con nhỏ và bố mẹ già.

Bài liên quan: 8-Year-Old Anxiously Awaits Mother Imprisoned for Practicing Falun Gong


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/18/337836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/22/160034.html

Đăng ngày 6-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share