Bài viết của Trầm Dung và Lưu Văn Tân ở Đài Loan

[MINH HUỆ 28-11-2016] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2016 được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Đại học Quốc gia Đài Loan hôm 27 tháng 11 vừa qua với hơn 7.000 học viên đến tham dự. Một thành viên trong ban tổ chức sự kiện đã đọc lời chúc mừng của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, gửi tới Pháp hội.

Trong lời chúc, Sư phụ Lý Hồng Chí chúc Pháp hội thành công viên mãn! Đồng thời căn dặn học viên:

“….Nhưng dù trong hoàn cảnh thế nào đi nữa, thì yêu cầu đối với người tu luyện là như nhau. Tu luyện là tu nhân tâm, tu chính mình; khi có vấn đề, khi có mâu thuẫn, khi có khó khăn và bị đối xử bất công bằng, thì vẫn có thể hướng nội tìm trong bản thân mình, thế mới là tu luyện thật sự,” (Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan 2016)

Mười tám học viên đã chia sẻ việc họ tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mà thân tâm được thụ ích, cũng như việc kiên trì bền bỉ giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các giai tầng trong xã hội, dốc sức triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp.

2016-11-27-taiwan-fahui_01--ss.jpg

Hơn 7.000 học viên tham dự Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2016 hôm 27 tháng 11

Cơ trưởng: “Tôi đã tìm thấy mục đích của sinh mệnh”

Học viên Nguyễn Tấn Dũng, cơ trưởng người Việt Nam, từng trăn trở đi tìm ý nghĩa nhân sinh. Cách đây ba năm, mẹ anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm thấy công pháp này thật tốt, anh cũng đọc sách và hiểu được rằng Pháp Luân Công siêu vượt hơn bất kỳ pháp môn nào khác, hoàn toàn siêu việt hơn hết thảy các tư tưởng và quan niệm của thế giới người thường, đây chính là điều mà anh tìm biếu bấy lâu, anh nhất định sẽ kiên định tu luyện.

Trước kia, bởi luyện tập thể thao và huấn luyện đào tạo chuyên môn nghề nghiệp, Tuấn Dũng thường bị đau khớp và mệt mỏi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe và thị lực của anh được cải thiện, và anh thấy dồi dào năng lượng hơn trước. Bên cạnh việc nói với người khác về Pháp Luân Đại Pháp, anh cũng có nguyện vọng học tiếng Trung Quốc và đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) bằng tiếng Trung.

“Thật ngạc nhiên, tôi thường được xếp lịch bay tới Đài Loan,” anh nói. Giờ đây anh có thể nói với nhiều khách du lịch và du khách Trung Quốc hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp. Anh tặng cho rất nhiều người cuốn sách nhỏ chân tướng và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, bất chấp việc tuyên truyền phỉ báng rợp trời đất ở Trung Quốc, thì họ vẫn có thể biết được chân tướng.

Dụng tâm học thuộc Pháp

Anh Lưu Hiểu Lam, tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ ở Stanford, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Cuối năm đó, anh đến thăm Trung Quốc, thấy rằng các học viên ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm có thể dụng tâm học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, anh rất cảm động và cũng quyết tâm học thuộc cuốn sách.

“Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đều ở trong Chuyển Pháp Luân, và cách tốt nhất để tôi đồng hóa với nguyên lý của Đại Pháp đó là học thuộc cuốn sách.” Hàng ngày, anh đã dành phần lớn thời gian để học thuộc cuốn sách, và anh có thể học thuộc toàn bộ cuốn sách trong vòng sáu tháng. Nhưng một thời gian, anh lại bị quên một số phần, bởi vậy anh học lại một lần nữa.

“Chỉ cần hạ quyết tâm, thì học thuộc từ đầu tới cuối toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân không phải là khó,” anh nói.

2016-11-27-taiwan-fahui_02--ss.jpg

2016-11-27-taiwan-fahui_03--ss.jpg

2016-11-27-taiwan-fahui_04--ss.jpg

2016-11-27-taiwan-fahui_05--ss.jpg

18 học viên Pháp Luân Công chia sẻ tâm đắc thể hội

Buông bỏ chấp trước vào trò chơi điện tử

Anh Vương Vỹ Chí, một thanh niên người Đài Bắc, đã chia sẻ thể ngộ tu luyện khi buông bỏ chấp trước vào trò chơi điện tử. Anh bắt đầu làm việc cho một kênh truyền thông, khối lượng công việc lớn và áp lực và căng thẳng, cũng gặp trắc trở trong mối quan hệ với bạn gái, khiến anh dần dần giảm bớt thời gian học Pháp và luyện công. Anh cũng chấp trước vào chơi điện tử, đọc tiểu thuyết và xem các bộ phim truyền hình. Tóm lại là anh đã lãng phí rất nhiều thời gian.

Một hôm, trong buổi chia sẻ sau khi học Pháp nhóm, Vương đã chia sẻ về tình huống tiến thoái lưỡng nan của mình, được các học viên khích lệ, anh đã tìm lại được cảm giác tu luyện như thuở ban đầu của mình. Cuối ngày hôm đó, anh đã xóa toàn bộ trò chơi điện tử và hàng ngày đều tham gia luyện công tập thể.

Khi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, dần dần anh đã hiểu thời gian trân quý ra sao, và có lần anh đã thấy chữ “ráng sức bắt kịp” hiện lên trước khi anh học Pháp, anh bật khóc, lòng cảm ân Sư tôn không ngôn từ nào có thể biểu đạt.

Giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho giới cảnh sát

Ông Ngô Thế Trạch đến từ Cơ Long, là một cảnh sát viên, chia sẻ thể hội về viết bài giảng chân tướng. Ông chia sẻ rằng mấy năm trước khi hoạt động thương mại và du lịch giữa hai bờ ngày càng gia tăng, giới cảnh sát Đài Loan ngày càng chịu ảnh hưởng hưởng bởi những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Đại Pháp. Khi các quan chức Trung Quốc Đại lục đến thăm Đài Loan, cấp trên của ông Ngô đôi khi đã đưa ra những nhận xét tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Ngô nghĩ rằng cần phải để mọi người hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì, nên ông đã viết báo để chia sẻ những câu chuyện của cá nhân ông cũng như câu chuyện tu luyện của các học viên khác. Sau khi đọc các bài viết của ông trên các blog, nhiều đồng nghiệp của ông đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và gần như không còn nói bất cứ một lời phụ diện nào về pháp môn nữa.

Cứu người tại điểm tu lịch

Bà Hoàng Xảo Phương, một học viên ở Đài Bắc, đã đến tòa nhà 101 Đài Bắc cùng các điểm du lịch khác để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 10 năm qua. Bà nói: “Nhiều du khách Trung Quốc Đại lục đã bị đầu độc bởi tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, bởi vậy, chúng tôi phải giúp họ hiểu chân tướng, nếu không họ có thể tiếp tay cho đảng mà phản đối nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, khiến tương lai của họ gặp nguy hiểm.”

Nhiều người từ du khách đến các hướng dẫn viên du lịch đều đã minh bạch chân tướng. Có lần, một vị tướng trong quân đội về hưu đã để lại thông tin liên lạc của ông cho một học viên, ông nói: “Chúng ta phải chấm dứt hành vi xâm phạm nhân quyền khủng khiếp này. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào các bạn cần đến tôi.”

Nhiều học viên rất cảm động trước những chia sẻ thể hội tu luyện của các học viên. Ông Mạnh Hiến Đằng, một giáo viên tiểu học, nói rằng lời chúc của Sư phụ Lý khiến ông cảm động sâu sắc. Ông nói: “Là một đệ tử Đại Pháp, dù ở đâu, tôi cũng luôn phải hướng nội để đề cao bản thân và giúp đỡ người khác,”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/28/338259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/29/160142.html

Đăng ngày 5-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share