Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-10-2016] Tôi năm nay 72 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm. Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh Hồ Nam. Cha tôi là kế toán trưởng của thôn và kinh tế gia đình tôi cũng thuộc vào hàng khá giả.
Ngay từ thời còn trẻ, tôi đã bị buộc hàng ngày phải uống thuốc để kiểm soát những cơn động kinh và nhiều chứng bệnh khác. Khi bị lên cơn động kinh, tôi thường cắn vào lưỡi khiến nó máu chảy đầm đìa. Thỉnh thoảng, tôi chạy khắp làng một cách điên cuồng cho tới khi ngất xỉu và ngã vật xuống đất.

May mắn thay, tôi kết hôn được với một người đàn ông thật tuyệt vời làm nghề bác sĩ. Sau khi cưới, chồng tôi đã kiên nhẫn đáp ứng các nhu cầu của tôi và tìm mọi cách để chữa trị bệnh cho tôi, nhưng mọi nỗ lực của ông ấy đều vô hiệu.

Cuối cùng chồng tôi chán nản nói: “Em từ đầu đến chân, không chỗ nào là không có bệnh!”

Tôi đã thử tìm nhiều biện pháp chữa trị và đã dùng một lượng lớn thuốc Trung Y, Tây Y và châm cứu. Kêt quả là, tôi đã trở thành một chuyên gia bất đắc dĩ và có thể uống được các loại thuốc cho dù có đắng cỡ nào đi chăng nữa.

Một người quen đã cố thuyết phục tôi theo đạo Cơ Đốc Giáo. Tôi đã thẳng thừng từ chối và nói tôi là một người vô thần. Có người khuyên tôi tập khí công, tôi cũng từ chối và nói “Khí công mà chữa được bệnh thì còn cần đến bệnh viện làm gì nữa?”

Vào một ngày năm 1996, một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Cô ấy nói: “Sức khỏe của chị thật tệ, sao chị không thử tập Pháp Luân Công xem? Môn tập này có thể chữa được bệnh cho chị.” Vì một lý do nào đó, tôi đã bị thuyết phục bởi những gì cô ấy nói và đồng ý nhận cuốn Chuyển Pháp Luân mà cô ấy đưa.
Những nguyên lý của Pháp Luân Công chỉ ra các tiêu chuẩn để làm một người tốt đã khiến cho tâm tôi chấn động. Xấu hổ vì các suy nghĩ và hành động ích kỷ của mình trước đây, tôi đã quyết tâm trở thành một người tốt và tu luyện để trở về với bản nguyên của mình.

Tư tưởng của tôi đã trải qua một sự thay đổi lớn sau khi bước vào tu luyện. Trước kia, do không tìm được việc làm vì sức khỏe kém, tôi đã sử dụng mọi chiêu thuật kể cả đầu cơ trục lợi và các thủ đoạn gian dối khác để kiếm tiền.

Những thành tựu xảo quyệt này của tôi đã được nhiều người tán dương ca ngợi. Họ nói tôi là người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ không dễ bị bắt nạt.

Điều này đã thổi phồng bản ngã của tôi khiến tôi coi thường ông chồng thật thà lành như đất của mình và thường gọi ông ấy là kẻ ngốc. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện, tôi nhận ra rằng những tính cách như thật thà, trung thực, tốt bụng của chồng tôi rất phù hợp với các yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngược lại, tôi nhận ra rằng mình đã đánh đổi rất nhiều chất đức quý giá của mình để nhận về những nghiệp lực đen xì bởi đã mù quáng chạy theo danh và lợi. Sự hiểu biết về nguyên lý cơ bản này đã thay đổi thế giới quan của tôi.

Tôi đã cố tu luyện để loại bỏ đi những chấp trước về những ham muốn và lợi ích cá nhân. Lỗi lo sợ bị người khác lừa hay bị người khác làm tổn thương của tôi đã lu mờ và được thay thế bằng suy nghĩ thoải mái, vui vẻ. Khi tầng thứ tu luyện và tiêu chuẩn đạo đức của tôi được đề cao, mọi bệnh tật của tôi đã dần dần biến mất cho tới khi tôi được chữa khỏi hoàn toàn.

Cả gia đình tôi đã được chứng kiến những lợi ích từ việc tu luyện của tôi và họ đã trở thành những người ủng hộ tôi tu luyện. Vui mừng trước sự hồi phục của tôi, chồng tôi đã đưa tôi tới bệnh viện để thuyết phục các đồng nghiệp của ông về quyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Các đồng nghiệp của chồng tôi đã bị ấn tượng mạnh mẽ. “Chị không phải nói gì cả.” Một người nói: “Sức khỏe hoàn hảo của chị đã thuyết phục chúng tôi tin tưởng vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bằng cách chia sẻ rộng rãi kinh nghiệm của mình với những người khác, tôi đã thuyết phục được nhiều người tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và truyền cảm hứng để họ bước vào tu luyện.

Trước đây khi hai vợ chồng tôi đi cùng nhau, những người lạ thường đoán chồng tôi là con trai của tôi. Bây giờ, chồng tôi thường tự hào khi nhận được những lời khen về người vợ trẻ đẹp của mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/5/335925.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/25/159680.html
Đăng ngày 30-11-2016; Bản dịch có thể đượchiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share